1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sáng của kẻ thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieulong832003, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn đi bạn, thời gian thất nghiệp là thời gian để bạn có thể nhìn lại mình để xem mình có những gì và đang thiếu những gì cho sự nghiệp sau này của bạn đấy. Mình đã từng thất nghiệp hai lần rồi đấy. Mỗi lần sơ sơ có 6 tháng thôi. Thời gian đầu nghỉ ở nhà mình nghỉ ngơi thư giãn và refresh lại mình, nhìn lại xem mình thật sự thích công việc như thế nào, nếu tìm được việc thì mình thích làm việc trong môi trường ra sao và loại hình công ty như thế nào là phù hợp với mình. Sau đó mình mới bắt tay vào săn việc làm theo như những tiêu chuẩn của mình đã đặt ra và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và việc làm như ý sẽ đến với bạn bạn ạ. Cố lên nhé!

Chia sẻ trang này