1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Buổi sáng" khác "buổi chiều" ....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Taro_misaki, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Buổi sáng" khác "buổi chiều" ....

    Con gái & con trai có nhiều điểm giống nhau - tất nhiên rồi. Và có nhiều điểm khác nhau, như buổi sang vá buổi chiều. Vậy ?obuổi sáng? là gì, ?obuổi chiều? là gì ?

    1> Con trai miệng nói là ghét con gái điệu nhưng thật ra cũng bị thu hút bởi những cô bạn đỏm dáng.
    Con gái nhìn cô bạn điệu thì ghét nhưng bản than cũng không hơn.
    2> Con gái rất thích thú những cú điện thoại tỉ tê hang giờ, ngay cả lúc nữa đêm.
    Con trai thì chúa ghét.
    3> Con trai luôn thấy điểm tốt của bạn mình.
    Con gái chỉ chuyên đi tìm điểm xấu.
    4> Con trai có thể mặc một bộ quần áo trong 4 ngày.
    Con gái có thể mặc 4 bộ quần áo trong một ngày.
    5> Con gái mua tất cả những gì mình thích.
    Con trai chỉ mua thứ gì cần.
    6> Con trai bình thường thì hung hổ, mạnh mẽ nhưng đứng trước con gái thì luống cuống, lắp bắp.
    Con gái bình thường hay e ngại, rụt rè nhưng gặp con trai thì trở thành nhà hung biện.
    7> Con trai bảo ?ođi đi? tức là hãy đi.
    Con gái bảo ?ođi đi? đôi khi là ở lại.
    8> Khi trời có bão con trai vẫn thích làm cái cây to, cứng cáp và hiên ngang.
    Con gái thì chỉ cần hơi có gió mạnh là đã muốn tìm cây che chở (đôi khi bề ngoài lại tỏ ra không them dựa dẫm)
    9> Con trai coi quà tặng chỉ la xã giao.
    Con gái lại coi đó là dấu hiệu của tình cảm.
    10> Hãy cho con trai 1 con mèo, cậu ta sẽ nghịch nó hư một món đồ chơi.
    Có 1 con mèo, con gái chỉ thích ôm ấp, vỗ về, thậm chí cho ngủ cùng.
    11> Đối với con trai, mọi việc phức tạp nhất đều cho là điều đơn giản.
    Suy nghĩ của con gái làm cho m5i việc đơn giản trở nên phức tạp.
    12> Con gái luôn mong cân nặng giảm đi. Con trai lại muốn nó tăng lên.
    13> Con gái nói chuyện để tìm sự đồng cảm.
    Con trai nói chuyện để tìm cách giải quyết khúc mắc.
    14> Con gái giữ kỹ được bí mật của mình nhưng không giữ được bí mật của người khác.
    Con trai giữ được bí mật của người khác nhưng lại không giữ được bí mật của chính mình.
    15> Con trai chỉ khóc 2 lần trong đời, đó là khi sinh ra & khi cha mất.
    Con gái cũng khóc trong ngày cưới & sau khi cưới.
    16> Đưa ra 10 bài toán khó dần, con trai càng khó càng hăng say, con gái lại hay bỏ dở.
    17> Con trai đọc bài này thường cười.
    Con gái đọc bài này thường tức tối.

    Các bạn đọc xong bài này co chuyện gi ?ođụng chạm? thì vui lòng tha lỗi. Thanks !
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho, viết vậy thì cũng đúng, con gái thế mới là con gái chứ, con gái vậy mới đáng yêu, hoho, yêu con gái lắm hoho
    Nhưng không phải con gái nào cũng y hệt như thế, nhiều cô cũng kinh dị lắm hoho, suốt ngày cứ đòi bình đẳng với con trai. hoho, nhưng làm sao có thể được? Con gái thì suốt đời cũng chỉ như thế thôi, không bao giờ được như con trai đâu!!!
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ,chỉ biết đọc rùi cười,chẳng tức tối,vì đó đôi lúc cũng là những tính cách cần thiết của một bạn gái.
    Con gái mà,lúc nào mà chẳng muốn có sự che chở của người khác,dù ít hay nhiều ....

Chia sẻ trang này