1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng mưa hạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, sao các bác cứ phải bận tâm mí chiện vớ vỉn xế nhỉ, nào là mở cửa mí cả đóng cửa. Xoá bỏ định kiến mí cả không, như xế e rằng chủ quan duy ý chí mất. Hẹ hẹ, iem thì iem cứ việc mình mình làm, miễn vưỡn iêu đời iêu người là được. Vài người như xế được cơn gió thoảng, thêm một thời gian nữa, thêm vài cái vài người nữa, cứ xế rùi góp gió thành bão thì nhà cửa cũng cuốn trôi nữa là mí cái chiện cỏn con, các bác nhể.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ...
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sáng dậy mà đã gặp toàn người quen...
    Tớ nhắc lại này: anh Việt kiều ấy, tớ tin rằng anh ta không căm thù tớ, Grass, Pitty, VNHL, Tequila... hay cha chú của chúng ta. Anh ta cũng không căm thù Đất Mẹ của mình. Cái mà anh ta căm thù, nó giống một dạng thể chế hơn là những con người cụ thể. Nói thế thôi nhé, tớ không đi sâu thêm nữa.
    Bác Tequila, đừng vội mở rộng vấn đề sang lĩnh vực lòng ái quốc. Yêu nước không phải là đặc quyền của bác, của tớ, của bất kỳ ai. Ai dám khẳng định anh Việt kiều của chúng ta không yêu nước?
    Tớ cũng không thích thú lắm sự đánh đồng lòng yêu nước với yêu thể chế.
    Chiến tranh, ừ, như chuyện bọn lớp D hỗn láo sang chọc tức bọn lớp H và lớp H bèn đánh lại. Thì cứ ừ một cái, mất gì đâu, bạn cùng trường nhỉ?
    Tớ nghĩ mỗi cuộc chiến tranh đều có căn nguyên của nó, có thể chính nghĩa với bên này và bẩn thỉu với bên khác. Có những cuộc chiến tranh xứng đáng để người ta hy sinh, nhưng cũng có những cuộc chiến chỉ mệnh danh những gì cao quý nhất. Ván cờ lớn của số ít rất cần những thanh niên nhiệt huyết. Muốn đánh giá đó đúng là chiến tranh ái quốc đơn thuần hay còn vì những nguyên nhân gì khác nữa, không thể nhìn bằng con mắt định kiến địch/ta, đen/trắng giản đơn. Nhìn nhận nhiều chiều. Muốn gạt bỏ định kiến của người, trước hết xin gạt bỏ những định kiến trong lòng mình đã.
    Sự cảm nhận, hoặc thấu hiểu bản chất phi nhân tính của chiến tranh và can dự vào nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thân phận nhỏ bé và bất lực của một cá nhân trong những biến cố lớn lao, trong cơn xoáy lốc của cả dân tộc, dù trắng dù đen, sự lựa chọn tối ưu luôn là và phải là cầm súng. Người lính ấy có thể xung trận trong nỗi ám ảnh thường trực về cái chết rình rập, có thể xung trận trong dục vọng bắn giết, có thể bừng bừng xung trận trong tình cảm ái quốc và men say chiến thắng của tuổi thanh xuân. Ạnh ta có thể sẽ giết hoặc bị giết.
    Nhưng sau cuộc chiến, không ai có thể ngăn cản người cựu chiến binh ấy vào một ngày nào đó, bắt đầu cầm bút và viết về sự mỏng manh, dễ vỡ và phù du của thân phận con người trong chiến tranh, sau những quãng thời gian bị ám ảnh và vỡ mộng, có một sự bình tâm, nhìn nhận, trải nghiệm và độ lùi thời gian cần thiết.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  3. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!!!
    chỉ muốn gửi đến mọi ngưòi câu này thôi:
    " Đừng hỏi rằng Tổ Quốc đã làm được gì cho ta, hãy tự hỏi rằng ta đã làm được gì cho Tổ Quốc."
    BebE
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là Box VH lại có tư tưởng Thảo luận quán rồi. Nhưng mà đây là thảo luận giữa những người chung sở thích, các bác hỉ?
    Em cũng tiếp xúc với nhiều Việt kiều lắm, đủ cả, từ những thế hệ đi trước và sau 54, giai đoạn 75, rồi sau 75. Về mặt tư tưởng đúng là người ta không dễ gì bỏ qua những vết hằn của lịch sử, của quá khứ. Họ cũng chẳng sung sướng gì khi phải tha hương ở nước ngoài, phải làm công dân hạng hai khi mà cộng đồng người Việt ở các nước không có sự đông đúc, gắn kết chặt chẽ như cộng đồng Hoa kiều.
    Vì thế mà họ có những suy nghĩ hằn thù, căm ghét cũng dễ hiểu thôi. Những người ruột thịt phải xa nhau, đôi lứa chia tách, của cải, gia sản phân tán, học hành, sự nghiệp dang dở... đương nhiên là sẽ gây tâm lý thù hận. Người ta sẽ dễ dàng mù quáng đổ tất cả những căm ghét, ức chế cho chính quyền thay thế.
    Nhưng gần đây có nhiều người về lại cố hương, và số lượng ngày một nhiều thêm tăng theo cấp số nhân (!), từ các nguồn thông tin cập nhật theo giờ qua các phương tiện hiện đại, người ta đã phần nào hiểu ra thực chất vấn đề, thái độ hung hăng thù hận đã dịu xuống. Những phần tử cực đoan thì lúc nào mà chẳng có; rồi còn những người tâm lý dao động, dễ bị lôi kéo.
    Chúng ta cũng nên có cách nhìn khách quan về vấn đề này, và nếu có điều kiện thì góp phần để kiều bào ở nước ngoài hiểu thêm về tình hình trong nước.
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thôi nhá các bác nhá. Stop cái chuyện này ở đây.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thế này : nếu ai đó trong chúng ta sau này gặp một người như thế thì hãy dắt hắn vào box này , cho hắn nói chuyện với từng người một . Nếu hắn có thay đổi thái độ chút ít thì tốt , bằng không thì từng người một dẫn hắn đi một vòng ít ra là Hà Nội , cho hắn thấy những cái mình đã thấy . Đến lúc ấy hắn vẫn không thay đổi thì thôi lại thế này : cả box Văn học cùng cho hắn một trận . Bây giờ thì mỗi người rút ra cho mình vài suy nghĩ từ lời những người khác nói và dừng .
    Nếu em là mod , em sẽ bảo các bác : " Hì hì thôi nhá các bác . Stop cái chuyện này ở đây " . Nếu các bác vẫn cứ xôn xao thì lại thế này : " Câm họng ! " Nếu vẫn chưa thì thế này : Bốp ... Bịch !!!!

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy, thôi vậy! Bác VNHL treo nick thì bỏ cha.

    Tequila Sunrise

  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng tươi đẹp này bỗng trở nên tối sầm lại thế này??!
    thôi !các bác đang biến thành củ chuối đấy!
    Teq này! khi nào đi thì báo trước nhé!tụi mình có kế hoach cả rồi đấy ! chờ mỗi Teq đến là lên đường!
    hihì thử cái avatar tí! các bác cho ý kiến nhé!!!!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    họ gặp nhau đâu đấy trên đường
    chỉ mỉm cười rồi âm thầm bước đi
    [/size=3]
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Đà Nẵng này bỏ đi đâu mấy hôm thế ?
    Các bác bàn chuyện du lịch làm em phát ghen . Khi nào các bác kéo bầu đoàn ra đây thì ới em một tiếng trước nhá !
    Bây giờ em chỉ thèm thế này thôi :

    [/green]Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...[/green]
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ah,cái bài ấy của Chế Lan Viên bác VNHl ạ ;-)
    Quay về với Buổi sáng mưa hạn đi thui nhỉ !
    Em góp tạm mấy câu xí chỗ trước nhá, hum nào rỗi vít tiếp ;-PPP

    Trời bắt đầu xám và nắng.Thế là sáng,những con người cũng chui ra khỏi cái hộp đen đúa...

    Hôm qua,bắt đầu mưa,bố bảo đóng ô cửa sau lưng lại .Những luồng gió mát trong lùa vào mềm mại mướt trên da. Đêm dài dường như đang thở nhẹ trong tiếng mưa mảnh và khe khẽ . .. Gió thổi mạnh hơn. Ngưng lại.Đêm tối dần dần như sóng dội.
    Bạn tôi mở bản The four seasons, chương Mùa đông.Cắm Headphone vào tai nghe , phía bên kia hình như đang có bão tuyết,còn bên này gió rít và cũng lạnh ...


    Ngày mới

Chia sẻ trang này