1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sáng Sài Gòn cũng có sương?!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi spidergirl-love, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng Sài Gòn cũng có sương?!

    Lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm giác lành lạnh như thế này! Sài Gòn hôm nay lạ thật! Buổi sáng mình hơn lười dậy sớm để đến trường như mọi ngày. Nhưng...nếu k dậy thì chắc mình sẽ trể học mất. Thế là mình dành phải xếp vội cái chăn còn âm ấm ấy mà..vươn vai chào đón một ngày mới bắt đầu!
    5 h 30'' sáng! Đường Sài Gòn vẫn còn vắng lắm! Thế nhưng...Trời ạ?! Chẳng lẽ...mắt mình lại tăng độ?! Ồ không! Sương! Sương buổi sớm đang bao trùm lên từng dãy phố, từng hàng cây và từng ngôi nhà ở Sài Gòn?! Không thể nào tin được! Đã lâu lắm rồi...
    Và lòng mình tự dưng lại cảm thấy như có một cái gì đó trỗi dậy, nó mơi mới và...chưa đủ gọi là cũ như ngày hôm wa...
  2. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    SG cũng có sương sao? vậy mà mình chưa một lần biết nhỉ? Ô hay lạ quá, vậy thì sáng mai dậy sớm lang thang xem sao... biết đâu tìm được gì đó cho riêng mình...

    Soundless
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ, mấy ngày nay tự nhiên buổi sáng Sài Gòn lại có sương. Trời đùng đục xám và se se lạnh. Chẳng phải là cái lạnh từ gió, mà thấy hai má cứ tê tê... Mấy ngày trước thấy trời cứ âm u như thế, mình chỉ thích nằm cuộn trong chăn... và ước, giá mà chẳng phải đi làm. Rồi thì cứ chiều mình, ngủ thêm một tý nữa đi, dù sao hôm qua mình cũng đã về rất muộn...
    Sáng nay dậy sớm, phóng se ra trường... Chao ôi, nhớ sương Đà Lạt làm sao... Chắc là sắp được chui vào mây sương Đà Lạt nữa rồi... Chắc thế...
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Haha ! các cô em vừa dốt sinh học , Vật lý .... Lại còn ngủ lười . Ở hầu hết mọi nơi trên trái đất này đều có sương khi nhiệt độ thay đổi vào buổi tối . Box gì mà chán ngấy thế này ..>
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai cũng bảo như anh thì Sài GÒn sẽ không còn nơi để...tản mạn nữa! Thay vào đó là lúc nào cũng phải chạy đua với khoa học cùng thời gian! Có một lúc nào đó tâm tư của con ngùi cũng phải còn một góc nhỏ để mọi cái lắng đọng lại chứ?! Mộ trong những nơi đó chính là..."tản mạn" đấy anh ạ!
  6. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nếu đầu óc tòan Vật lý và Sinh học thì qua chỗ khác để nói nhỉ? Ai mà không biết hiện tượng sương buổi sáng... người ta nhìn thấy chút lãng mạn qua làn sương sớm để những người xa quê nhớ... Đà Lạt chẳng hạn hay Hà Nội mùa thu.. cứ làm như mỗi mình mình biết khoa học, đây học chán ba cái hiện tượng đấy rồi nhá

    Soundless
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với mấy cô em mất ! thế mấy cô em chưa nhận ra mình sai chổ nào ư ! nếu các cô em muốn tản mạn củ chuối thế naỳ thì phải Rename cái topic lại là ! " bây giờ tôi mới biết Sài gòn cũng có sương " rồi tiếp tục nhớ nhung tha thẩn . Cái này cũng không đến nổi rầm trọng lắm nhưng mấy cô em đã xử dụng sai ngữ pháp ,để gây hiểu lầm cho anh đây ! hehe ! Mấy cô em củ chuối đủ thứ ! hehe !
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Hiểu lầm là chuyện bình thường trong văn vẻ, lời nói! Ok? Cũng như nói một cách đơn giản: Không ai có thể ép buộc người khác nghĩ theo ý kiến của mình hay...không ai có thể cấm người khác làm bất cứ chuyện gì mình thích! Tóm lại: tranh cãi một cách lãng phí, không có dụng ý gì mà chỉ để nhầm chiêm chọc nhau thì spidergirl@ không muốn! ( Ái chà! Ai dám cấm mình... nói như thế nhỉ!)
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cô em sai rồi ! anh đâu tranh cãi ! hehe ! anh chỉ cho cô em thấy cái sai đấy chứ
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  10. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thằng cha "ngủ ngày" daysleep mới là thằng ngu! Nói trật lất mà cũng sửa lưng người khác.
    dốt sinh học , Vật lý
    Hiện tượng này mà thuộc sinh học với vật lý hả? Ăn hết cơm hết gạo mà không phân biệt c1i gì thuộc sinh học cái gì thuộc vật lý cái gì thuộc Địa lý !!! Vậy mà cũng tày hay tày giỏi phỏng để thiên hạ cười đó sao?

Chia sẻ trang này