1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng sớm tuyệt vời

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi amy1892, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng sớm tuyệt vời

    Chẳng còn gì tuyệt vời hơn sáng nay.
    Em tỉnh dậy mà trong đầu vẫn ám ảnh: 1-0. tuyệt!
    tuy trận tháng này không có sự tham gia của Owen nhưng tất cả quỉ đỏ đã thực sự cố gắng.
    Cool

    you'll never walk alone. bacause i'll walk with you in Liverpool
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình thức dậy sớm hơn thường lệ , lí do thì ai cũng biết rồi đấy
    Chưa có ai , chưa có lí do nào lại lôi mình dậy khỏi giường sớm trước 6h như ngày hôm nay , đó chỉ có thể là Liverpool mà thôi .
    Đúng là một buổi sáng tuyệt vời cho dù mấy phút cuối cũng làm mình thót tim
    You'll never walk alone
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là rất tuyệt vời chứ!
    Cho dù chúng ta là người bị động, cho dù chúng ta không áp đặt lối chơi, chúng ta không tấn công.... Nhưng mà Chelsea cũng đâu làm gì được chúng ta...
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Thật là kì lạ không hiểu làm sao hôm qua mình lại tự dưng dậy sớm như thế ,mọi khi thì 9 ,10 giờ sáng mới dậy thế mà hôm qua thì tự dưng 6 h lại bật dậy mặc dù không hề biết VTV 3 sẽ quay lại trận này (hì hì có duyên với Liv đến thế cơ đấy )
    Chiều hôm qua chat với chị Owen (chị liễu ấy ) kêu thật là tiếc khi không được xem trận này ,thì sáng hôm sau được xem thật mặc dù là quay lại .
    Thank you for loving me
  5. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia nhầm giờ...........lại nhầm
    hôm nọ liếc ESPN thấy bảo thứ 5 đá, ừ, chờ đợi, chầu trực cả tuần, thi cử chả là vấn đề gì, nhưng ôi thôi chả có thời gian lên mạng check lại (chỉ có đúng 1 ngày để học một môn)..........thế là tối thứ 5 hí ha hí hửng bật phải Sport Center thì...........ô hô......aha............ai đá thế kia.........tưởng là quay lại chứ........nhưng không anh Cheyrou nhà mình sút vào lúc nào nhỉ...........rồi boss mình bắt tay boss kia nữa chứ...........rồi cậu nào bị thẻ đỏ............chưa lần nào bị hớ to thế, vừa buồn vừa vui, thấy tivi bảo trận thắng đầu tiên của ta trên Stamford Bridge sau 15 năm ( ko biết đúng ko), may mà replay ngay lúc đó chứ không thì phát điên mất.............Check message trên di động chùa của mẹ thì ai đó đã nhắn tin chúc mừng từ lúc 8 h sáng rồi.......
    We are Liverpudlians

Chia sẻ trang này