1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi Sáng Trèo Ra Ban Công ^_

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi amyso, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    pót quả ảnh hề hề: :D

  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    anh ơi
    tự dưng em muốn làm thơ
    nhưng không thể
    vì quả thực có những điều ta phải giả làm ngơ
    dạo này chán
    để tính xem đã chán được bao ngày
    dễ chừng hơn 2 tháng
    kể từ hôm em uống mãi không say
    2 tháng cũng chả đáng bao nhiêu
    có điều
    nó không chịu ngắt quãng
    nên bỗng dưng thấy buồn thật nhiều...........
    mà đôi khi trong tim mình có những nỗi buồn lẩn quất
    chỉ đợi có dịp
    là kéo theo những giọt nước mắt
    rồi thì thấy mưa rơi........
    mà chán hơn khi thấy nỗi buồn rơi vãi
    chẳng muốn uỷ mị đâu
    nên thôi đành
    giữ lại chút gì đấy để làm cớ cho những cơn đau...........
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mình đang làm cái quái quỉ gì vậy nhỉ???
    bực tức với chính cả mình - có lẽ việc mình làm vừa rồi đã khiến bị khó chịu. và giờ quay sang gay gắt với cả mình. cũng chẳng sao!
    mình cảm thấy cố gắng làm điều gì đó đều bị quay vòng trở về con số 0. giờ thì thế nào???
    ngày trước mình xem một bộ phim Thái Lan có tên là Thế Giới Này Là Của Em. Thích lắm. Nhưng xem ra chẳng phải thế. :(
    mệt mỏi quá rồi....
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    th_untitled.bmp
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 14/08/2005
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    fải đánh dấu sự kiện này chứ nhỉ. một ngày tôi biến mình thành một kẻ lố bịch & thừa thãi kinh khủng.
    mưa. và mắt mờ đi vì không có mũ, không có áo mưa, không dừng chân, không trú, cứ thế. đi. tự dưng lúc đấy nhớ câu thơ: có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em. và tự dưng thấy lạ kì là tại sao lúc đấy, và ngay cả lúc này đây mình không hề khóc?
    hình như mình cũng ko nhão nhoẹt như trước nữa nhỉ?
  6. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Vậy là e đã dần trưởng thành rồi đó!!!!
    ALL TOGETHER NOW
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    you.bmp
    hình như không hiện ra ảnh luôn thì phải. nhưng mình cứ save vào. thùng rác của mình mà.
    dạo này xấu rồi :)
    nhưng mình vẫn nhớ ngày đấy.
    mong bạn khoẻ mạnh và bình an.
    chúng mình thế mà cũng xa nhau thật nhỉ.
    những khi ghét. mình cũng ác độc cầu những điều xấu cho bạn. ơ....
    thực ra không bao giờ đâu. tận tim rồi. làm sao có thể mong điều xấu cho bạn được.
    đi xa.
    mạnh giỏi.
    nhưng
    mình chả ép phải nhớ mình.
    life is rollcoaster.......
    thế sao vẫn có câu "thời gian là 1 chiều. đi mãi thì hết".
    chắc thế thật. Minh nhỉ.
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nghịch paint tí
    [​IMG]
    một ngày. tôi khát khao hát khúc hát yêu đời. một cách tự nhiên.
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lý Tầm Hoan (deep_s0rr0w)
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cứ tự hỏi là trên đời này có hai chữ số mệnh thật hay không nữa? Mỗi một thất bại đi qua lại rút tỉa đi một chút tự tin , một chút niềm vui . Có cảm giác mọi sự cố gắng dường như không hề đưọc đền đáp. Mình không tin nhiều vào những nguyên nhân siêu hình khách quan nào đó. Vì vậy , mình thường tự đi tìm nguyên nhân ở chính mình. Tất cả là do bản thân mình mà ra, là bởi mình không tốt, không chín chắn, không thận trọng, không có sự cân nhắc kĩ càng trong mọi hành động và cả suy nghĩ. ...Mặc dù vậy, vẫn thầm mong một chút gì đó gọi là may mắn khi mình buồn.
    Amyso, ra truờng có biết đến những việc tiêu cực không? Amyso đã bao giờ nếu trải cái cảm giác vừa nhục , vừa uất ức mà vẫn phải giữ cho khuôn mặt tươi cười khi đi cầu cạnh những kẻ có quyền của bố mẹ chưa? Có phải mình thua kém gì ai về trình độ, chỉ là vì mình thuộc tầng lớp quyền không. tiền ít. Xã hội bây giờ sao mà sống " gấp thế, sao mà lắm kẻ tham lam thế?
    Mình không được tuyển dụng năm nay vì tỉnh mình không có chỉ tiêu. Có thất vọng một cchút nhưng mnhf biết mình phải làm gì. Vẫn phải tồn tại , và cang` nên tồn tại thật tốt , dù hiện tại mình chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi giữa cuộc sống này. Yên tâm amyso ạ. mình quyết không đầu hàng hoàn cảnh đâu.
    Mình vui lắm , mỗi lần nhận được tin nhắn của ấy.Khi nào cảm thấy phiền muộn , ấy cứ gửi tin nhắn cho mình, cứ coi mình như là một quyển nhật kí vô hình của ấy.Tuy không thể xoá tan đi những trạng thái tâm lý không vui trong lòng ấy nhưng mình nghĩ có người lắng nghe và chia sẻ, nỗi buồn cũng vơi được phần nào. Cảm ơn ấy vì sự chia sẻ mà ấy dành cho tớ. may mắn nhé
    À. tên thật của tớ là Vũ Phương Lâm, gọi tên thật hay dùng nickname đều đưọc cả. tạm biệt
    .......................
    Ngày hôm nay, mình thực sự thấy trân trọng những tình cảm của con người !
    Mình đã viết những dòng suy nghĩ về họ, thế mà không hiểu loay xoay kiểu gì. tất cả đã bị mất hết.
    Thôi đành.
    Mình phải in ra, phải save vào trong Những - Gì - Mình - Yêu -Quí.
    Cái topic này thật lạc lõng giữa những Beatles, những khúc ca dịu dàng của họ. Mình cũng muốn nhờ Mod xoá đi, chứ không phải khoá ! nhưng mà không !
    chờ khi tôi thực sự ra đi........... topic sẽ trôi mất , trôi đến tận cuối cùng , nơi mà có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ thèm kéo lên để nhớ lại nữa... !!!
    Chúng tôi cùng dành cho nhau những điều giản dị nhất !

Chia sẻ trang này