1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi Sáng Trèo Ra Ban Công ^_

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi amyso, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    [pót nhầm. anh cuk xoá giùm em !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 29/11/2005
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ơ chẳng chịu xoá bài trên cho mình. thôi không thèm nữa! để đấy cho mình !
    cách đây 2tháng đọc nhật kí ĐTT, thấy chán chán vứt đấy, bây giờ đọc lại từ đầu, thấy hay ! đang đọc dở dở. mà đôi khi con người có rất nhiều tình cảm & suy nghĩ giống nhau nhỉ. tự dưng lại buồn man mác. lâu lắm mình chả dùng từ nào để diễn tả nỗi buồn. "man mác", "da diết", thấy kì cục. chỉ là buồn cực kì hehe. sao mọi người có thể order được nhỉ. mình dùng từ ngữ theo cách của mình, kể cả những cấu trúc, câu cú tiếng Anh, mình biết dùng thế này, thế này là sai, nhưng mà chẳng để làm gì, để làm gì nhỉ. trong khi mình viết những cái đấy là cho mình !
    chẹp, lúc này thì mình không buồn, hoặc là buồn in ít thôi, mà chẳng biết cụ thể là thế nào, vì hình như nó luôn luôn là cái - gì đấy thường trực. hì. buồn cười ghê nhở.
    định viết linh tinh ở VH tị nhưng mà đã bảo chán rồi. vào đây nhảm nhí tị cho vui (ghét cái này) . con bé Bông của mình ra đời năm 2002, thế mà mình chẳng chịu cho nó lớn. nó vẫn nằm yên ở chương 8 dù câu chuyện chưa được bắt đầu. một số nhân vật của mình bị bỏ quên. ngạc nhiên chưa, mình đã quên - thói - quen - yêu - thích của mình rồi.

Chia sẻ trang này