1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi Sáng Trèo Ra Ban Công ^_

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi amyso, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    @Kilica: tớ biết vì sao cậu thích vần K, tớ cũng thích vì tên tớ dính một chữ ấy vào, và nhà sản xuất Kodak cũng nói là chọn chữ K vì nó toát lên vẻ ổn định và cá tính hehe, chắc fịa thôi nhưng cứ tin
    @20k: hừm, lâu rồi e cũng có thơ thẩn nữa đâu, mấy cái này là viết lâu rồi, h mới pót lên thôi
    đường nhân gian đầy ải gian nan
    ai chưa qua chưa fải là người có fải có lời bài hát như thế ko nhỉ? lí do củ chuối thế cơ đấy. nhưng mà 20k là người có beautiful mind thật sự đó
    thử bước đi hùng dũng,phong thái thoải mái, ánh nhìn ngay thẳng, trong sáng xem sao tình iu
  2. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Amyso: Uh, tớ cũng có cảm giác đấy, mà còn thấy thêm 1 cảm giác khác ( ), là chữ K còn trong sáng nữa. Như tiếng đàn hoặc như tiếng giọt nước ý! Hehe...giờ thì tớ hoàn toàn tự tin roài! Có điều tên thật của tớ ko có từ đấy. Cũng hơi tiếc.
    20K: À, đúng rồi, 4, 5 là tính cả ...bà mẹ vào! Truyện đấy giờ đọc lại thì sẽ hơi trẻ con. Nhưng nó lại giáo dục được trẻ con thành người lớn.
  3. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Amyso: Uh, tớ cũng có cảm giác đấy, mà còn thấy thêm 1 cảm giác khác ( ), là chữ K còn trong sáng nữa. Như tiếng đàn hoặc như tiếng giọt nước ý! Hehe...giờ thì tớ hoàn toàn tự tin roài! Có điều tên thật của tớ ko có từ đấy. Cũng hơi tiếc.
    20K: À, đúng rồi, 4, 5 là tính cả ...bà mẹ vào! Truyện đấy giờ đọc lại thì sẽ hơi trẻ con. Nhưng nó lại giáo dục được trẻ con thành người lớn.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi dệt bên
    khung cửi đã ọp ẹp lắm rồi
    tiếng mọt kẽo kẹt xuống rồi lên
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một anh lính đứng ngoài hiên
    tay cầm một bông hoa cúc dại
    chờ mỏi mòn nên lá rơi nghiêng
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một em bé nghịch ngoài sân
    tay xinh mấy viên bi xanh trắng
    gõ gõ đẩy đi những nhịp gần
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy nắng lung linh với bao sương
    thấy người chân theo lối nhịp nhàng
    thấy đời vui lắm những yêu thương
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi lặng im
    bên ô cửa sổ vuông nho nhỏ
    hoá ra phía trước là chiếc gương
    và cô gái ngồi chải tóc bên chiếc giường
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi dệt bên
    khung cửi đã ọp ẹp lắm rồi
    tiếng mọt kẽo kẹt xuống rồi lên
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một anh lính đứng ngoài hiên
    tay cầm một bông hoa cúc dại
    chờ mỏi mòn nên lá rơi nghiêng
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một em bé nghịch ngoài sân
    tay xinh mấy viên bi xanh trắng
    gõ gõ đẩy đi những nhịp gần
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy nắng lung linh với bao sương
    thấy người chân theo lối nhịp nhàng
    thấy đời vui lắm những yêu thương
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi lặng im
    bên ô cửa sổ vuông nho nhỏ
    hoá ra phía trước là chiếc gương
    và cô gái ngồi chải tóc bên chiếc giường
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ều, hình như cái bài này post bên Văn học roài
    Sao không viết truyện tiếp à, để bạn yêu còn thưởng thức tài năng của R.... chứ
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ều, hình như cái bài này post bên Văn học roài
    Sao không viết truyện tiếp à, để bạn yêu còn thưởng thức tài năng của R.... chứ
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    là lá la...
    mịa bạn hiền ăn nói lung tung làm anh tuanbeat cứ tưởng tao đạo văn keke
    chẹp, hôm nào đi Giảng cà phê với chị Codet, chị ý mới nhắn tin
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    là lá la...
    mịa bạn hiền ăn nói lung tung làm anh tuanbeat cứ tưởng tao đạo văn keke
    chẹp, hôm nào đi Giảng cà phê với chị Codet, chị ý mới nhắn tin
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại muốn viết, dù có đôi điều đã khiến mình chán nản:)
    hèm, mà viết cái gì được rì? bùn thì mình ko còn thấy bùn nữa roài, hoặc là lúc này chả có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. ghét cái điệu thôi thế này thôi thế kia...
    có một điều, mình không muốn nói ra vì mình thực lòng rất trân trọng và sợ điều gì đó viện vào làm mất thiêng.
    mình không nói cho ai hết, bất cứ ai. vì cũng chả biết thế nào nữa.
    lắm chuyện ở đời quá, mà bây giờ sao cái gì cũng loảng hết. mình không tin như trước nữa.
    những mối quan hệ. bạn bè. mình đã bảo mình ghét nhất những mối quan hệ hời hợt, những lời nói đãi bôi. vì người ta không có thời gian thì người ta hứa - những sẽ làm, dù là phút sau cùng, như mình cũng thế - nhưng có đôi kẻ thật đáng ghét, chỉ nói để mà nói. phung phí lời hứa và phung phí niềm tin của mình đối với họ. vì sao lại phung phí? vì không còn trân trọng nữa thật à? mình không thể tin!
    nhưng mà dù sao thì cũng đã đến lúc để nhìn nhận lại mọi thứ - một cách rõ ràng hơn.
    mình không thể gục ngã! Không thể! vì thế mà mình vẫn đang thở - và mình đang đi!

Chia sẻ trang này