1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi Sáng Trèo Ra Ban Công ^_

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi amyso, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại muốn viết, dù có đôi điều đã khiến mình chán nản:)
    hèm, mà viết cái gì được rì? bùn thì mình ko còn thấy bùn nữa roài, hoặc là lúc này chả có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. ghét cái điệu thôi thế này thôi thế kia...
    có một điều, mình không muốn nói ra vì mình thực lòng rất trân trọng và sợ điều gì đó viện vào làm mất thiêng.
    mình không nói cho ai hết, bất cứ ai. vì cũng chả biết thế nào nữa.
    lắm chuyện ở đời quá, mà bây giờ sao cái gì cũng loảng hết. mình không tin như trước nữa.
    những mối quan hệ. bạn bè. mình đã bảo mình ghét nhất những mối quan hệ hời hợt, những lời nói đãi bôi. vì người ta không có thời gian thì người ta hứa - những sẽ làm, dù là phút sau cùng, như mình cũng thế - nhưng có đôi kẻ thật đáng ghét, chỉ nói để mà nói. phung phí lời hứa và phung phí niềm tin của mình đối với họ. vì sao lại phung phí? vì không còn trân trọng nữa thật à? mình không thể tin!
    nhưng mà dù sao thì cũng đã đến lúc để nhìn nhận lại mọi thứ - một cách rõ ràng hơn.
    mình không thể gục ngã! Không thể! vì thế mà mình vẫn đang thở - và mình đang đi!
  2. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Này....tớ không hề căm ghét ấy gì đâu nhưng tớ khuyên ấy nên sang Box văn học hoặc ít nhất post những cái này sang " Trút bầu tâm sự đi"....nó hợp hơn đấy
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Này....tớ không hề căm ghét ấy gì đâu nhưng tớ khuyên ấy nên sang Box văn học hoặc ít nhất post những cái này sang " Trút bầu tâm sự đi"....nó hợp hơn đấy
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    And if you go if you go,
    And leave me down here on my own,
    Then I''ll wait for you,

    In my place, In my place,
    Were lines that I couldn''t change,
    I was lost, oh yeah,
    I was lost, I was lost,
    Crossed lines I shouldn''t have crossed,
    I was lost oh yeah...
    Yeah,
    How long must you wait for it,
    Yeah,
    How long must you pay for it,
    Yeah,
    how long must you wait for it,
    Oh for it...
    I was scared I was scared,
    Tired and under prepared,
    But I''ll wait for it,
    And if you go if you go,
    And leave me down here on my own,
    Then I''ll wait for you,
    Yeah...
    Yeah,
    How long must you wait for it,
    Yeah,
    How long must you pay for it,
    Yeah ,
    How long must you wait for it,
    Oh For it...
    Singing please please please,
    Come back and sing to me , to me , me,
    Come on and sing it out now , now,
    Come on and sing it out to me , me,
    Come back and sing...
    In my place in my place,
    Were lines that I couldn''t change,
    And I was lost oh yeah,
    Oh yeah.
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    And if you go if you go,
    And leave me down here on my own,
    Then I''ll wait for you,

    In my place, In my place,
    Were lines that I couldn''t change,
    I was lost, oh yeah,
    I was lost, I was lost,
    Crossed lines I shouldn''t have crossed,
    I was lost oh yeah...
    Yeah,
    How long must you wait for it,
    Yeah,
    How long must you pay for it,
    Yeah,
    how long must you wait for it,
    Oh for it...
    I was scared I was scared,
    Tired and under prepared,
    But I''ll wait for it,
    And if you go if you go,
    And leave me down here on my own,
    Then I''ll wait for you,
    Yeah...
    Yeah,
    How long must you wait for it,
    Yeah,
    How long must you pay for it,
    Yeah ,
    How long must you wait for it,
    Oh For it...
    Singing please please please,
    Come back and sing to me , to me , me,
    Come on and sing it out now , now,
    Come on and sing it out to me , me,
    Come back and sing...
    In my place in my place,
    Were lines that I couldn''t change,
    And I was lost oh yeah,
    Oh yeah.
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    @HW: nói với cậu 1 câu thôi
    LET IT BE!
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 30/05/2005
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    @HW: nói với cậu 1 câu thôi
    LET IT BE!
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 30/05/2005
  8. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con bé cũng thích trèo ra ban công. Hầu như hàng ngày. Mặc kệ mẹ vẫn đe doạ nó sẽ ngã lộn cổ.
    Con bé thích cái vắt vẻo, chông chênh và lơi lả gió nơi tầng 3 ấy.
    Nhưng ấy là bây giờ. Còn trước kia con bé thích cửa sổ cơ.
    Bởi ngày bé nó thích Tottochan lắm và đã hơn 1 lần nó ước mình được giống Tottochan.
    Có lẽ thế, con bé bắt đầu thói quen ngồi bên cửa sổ.
    Nhưng những gì con bé nhìn qua cửa sổ lại không giống. Vì nó hay ngồi bên cửa sổ vào ban đêm.
    Nó nhìn lên bầu trời. Có ca?m giác như ca? không gian mơ? ra trước mặt, va? nó sẽ ném mi?nh va?o giưfa mênh mang ấy?
    Ơ? chôf na?y, ca? 1 khoa?ng trơ?i thu lại trong khung cư?a. Va? đó la? tất ca?? Thế giới cu?a riêng nó?
    Tư? trong riêng ấy, con bé đaf viết vê? đêm, về mưa, vê? nhưfng giấc mơ đen trắng va? nhưfng dấu ba chấm? Viết thật nhiều... để kể cho 1 người.
    Nhưng chỉ là một người đi-ngang-qua-cuộc-sống. Và người ta đi xa lắm rồi.
    Tất cả trôi trên những dòng ba chấm
    ...
    Đã lâu, có người không còn viết.
    Không còn ngồi bên cửa sổ.
    Không đi hết cùng đêm tối.
    Không gì cả!
    Con bé ngồi bên cửa sổ ấy cũng đi xa rồi.
    -----------------
    Em không định ngắt mạch topic của Amy đâu. Tự dưng hôm nay muốn lắm lời...
    Sao Amy không viết tiếp đi?? Cho con bé ngã lộn cổ luôn, hết hâm
  9. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con bé cũng thích trèo ra ban công. Hầu như hàng ngày. Mặc kệ mẹ vẫn đe doạ nó sẽ ngã lộn cổ.
    Con bé thích cái vắt vẻo, chông chênh và lơi lả gió nơi tầng 3 ấy.
    Nhưng ấy là bây giờ. Còn trước kia con bé thích cửa sổ cơ.
    Bởi ngày bé nó thích Tottochan lắm và đã hơn 1 lần nó ước mình được giống Tottochan.
    Có lẽ thế, con bé bắt đầu thói quen ngồi bên cửa sổ.
    Nhưng những gì con bé nhìn qua cửa sổ lại không giống. Vì nó hay ngồi bên cửa sổ vào ban đêm.
    Nó nhìn lên bầu trời. Có ca?m giác như ca? không gian mơ? ra trước mặt, va? nó sẽ ném mi?nh va?o giưfa mênh mang ấy?
    Ơ? chôf na?y, ca? 1 khoa?ng trơ?i thu lại trong khung cư?a. Va? đó la? tất ca?? Thế giới cu?a riêng nó?
    Tư? trong riêng ấy, con bé đaf viết vê? đêm, về mưa, vê? nhưfng giấc mơ đen trắng va? nhưfng dấu ba chấm? Viết thật nhiều... để kể cho 1 người.
    Nhưng chỉ là một người đi-ngang-qua-cuộc-sống. Và người ta đi xa lắm rồi.
    Tất cả trôi trên những dòng ba chấm
    ...
    Đã lâu, có người không còn viết.
    Không còn ngồi bên cửa sổ.
    Không đi hết cùng đêm tối.
    Không gì cả!
    Con bé ngồi bên cửa sổ ấy cũng đi xa rồi.
    -----------------
    Em không định ngắt mạch topic của Amy đâu. Tự dưng hôm nay muốn lắm lời...
    Sao Amy không viết tiếp đi?? Cho con bé ngã lộn cổ luôn, hết hâm
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Con bé... trong kí ức hàng ngày của tớ (tức là cứ ngày nào mò đến nhà " con bé" đều có thể thấy nó trình diễn), ko chỉ ngồi vắt lên ban công mà còn trèo từ ban công nhà này sang ban công nhà khác, & ko chỉ có nó, còn 2 " thằng bé " nữa, quá đáng hơn cả đến ...2 thằng em của 2 "thằng bé" ấy giờ cũng ngang nhiên dùng cái con đường "độc đạo" kia xoành xoạch. Vì thế mà 3 cái bao lơn tầng 3 bẩn ko tẩy được. Năm nào papa nó cũng phải quét vôi, còn nhà 2 cái "thằng bé" kia thì ... kệ! Hết chịu nổi!
    "Nó" trước cũng là đứa ngồi bên ban công đa sầu đa cảm, hứng gió làm thơ, vẽ vời ...hehe ...nay thì bò lên ban công chỉ vì "đây là chỗ mát nhất nhà".
    Cái tâm trạng con người khi già dần đi cũng ngộ thật! Ko còn đủ hâm để thích ngã từ tầng 3 xuống nữa rồi. Nhưng mà vãn lưu luyến những gì là mình ngày trước... Noel vẫn thích vẽ vời tặng cho nhau những thứ ...chẳng ra đâu vào đâu. Cả một thời huy hoàng mah... hừm...quái thật, giờ thì thành hâm nặng

Chia sẻ trang này