1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi Sáng Trèo Ra Ban Công ^_

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi amyso, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    nghe What a wonderful world chưa bà già ? Vừa đọc lại tác phẩm của anh iu , chẳng hiểu sao lại nhớ đến bài đấy, nghe cái giọng bác ca sĩ phê phê ... And I think to myself, what a wonderful world ?...
  2. tungparty

    tungparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trèo ra ban công thế sao không chết ah
    la la la la l a lal la la l a la la l al al al al al al al al
  3. tungparty

    tungparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trèo ra ban công thế sao không chết ah
    la la la la l a lal la la l a la la l al al al al al al al al
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chưa kịp trèo đi đâu thì bị một kẻ nháy máy vào lúc 5h15 làm mình phải chuyển từ nằm úp sang nằm ngửa .
    Buổi sáng chui vào một cái profile đọc được :
    Câu nói ưa thích nhất: Nothing lasts 4ever and we both know hearts can change... . Câu này giống một câu hát : "Nhưng Năm tháng vô tình và lòng người cũng vô tình ...."
    Buổi sáng sắp hết rồi ,trời chuyển qua buổi trưa ,nhảy lên bus 34 ra Gare Long biên về nhà . Chàng đi Bắc ,nàng vào Nam ,đi ngang qua nhau ở một điểm .Có gọi là "Bèo dạt mây trôi " được không ?
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    He he, mỗi buổi sáng mình tỉnh dậy lúc 9h, thấy mình lười kinh lên đưọc nhưng hôm sau vẫn thế. Chỉ có điều đêm nào cũng thức, ước gì mình không tệ hại đến t hế
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    best place - best thing
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    pookapi....

  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    for u.
    mọi thứ rồi có phải đến lúc vô nghĩa
    mệt mỏi hững hờ cả lúc có niềm vui?
    lang thang tôi đi tìm , tình yêu đâu có thực?
    sao vẫn thấy thao thiết nhớ quạnh người
    mọi thứ rồi có phải đến lúc vô nghĩa?
    khi đợi chờ - tôi đã hoá đơn côi
    ty là thứ dị kì phải không nhỉ?
    sao tim đã chạm vào vẫn thấy xa xôi?......
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tự dưng tôi muốn về. hoặc đi đâu đó xa thật xa một thời gian..........
    khi trở lại mọi thứ có khác không nhỉ?
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nhưng lúc này thì không thể đi xa rồi...........

Chia sẻ trang này