1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sinh hoạt điện ảnh lần thứ 47 của MFC: Bộ phim Hot Fuzz. Lời xin lỗi từ MFC vì trục trặc trong

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hot Fuzz (tạm dịch là Siêu cớm) là một bộ phim hay, được 37.111 người bầu chọn 8.3/10 trên IMDB.COM. Trong phim có rất nhiều đoạn thoại và chi tiết hài nho nhỏ. Tiếc rằng, với buổi chiếu 47 do thiếu thốn nhân lực trầm trọng (như đã thông báo tại http://www9.ttvnol.com/forum/mfc/665795/trang-17.ttvn) và không có sự chuẩn bị chu đáo nên đã làm giảm đáng kể cái hay của bộ phim. Không thể không kể đến một phần là do thoại quá dài (40 trang A4 cỡ chữ 10 thay vì trung bình khoảng 28 trang A4 cỡ chữ 12 như các phim khác) nên thuyết minh viên không thể bắt kịp được nhịp của phim. Có lẽ mọi người nên xem bản tiếng Anh để hiểu rõ các chi tiết hài hước trong phim.
    Có lẽ cũng nên thuật lại câu chuyện để mọi người hiểu:
    Chuyện phim kể về thanh tra cảnh sát Nicholas Angel, một nguời mà theo mô tả ở đầu phim thì "Tốt nghiệp Đại học Canterbury năm 1993 với chứng chỉ đúp về Khoa Học Chính Trị và Xã Hội Học. Tham dự khóa huấn luyện Cảnh Sát của trường Trung Cấp Hendon. Rất có năng khiếu trong các bài tập về đánh trận. Đặc biệt là giữ hòa bình thành phố và trấn an bạo động. Xuất sắc trong các bài thi lý thuyết và cuối kì. Nhận danh hiệu the Baton of Honor. Tốt nghiệp và được điều về Sở cảnh sát trung ương. Nhanh chóng thiết lập sự ảnh hưởng và tiếng tăm của mình trong cộng đồng. Tiến đến theo học các khóa học kĩ năng về lái ô tô cao cấp và đạp xe cao cấp. Tham gia nhiều vào một lọat các hoạt động hướng nghiệp. Hiện đang nắm giữ kĩ lục của Cảnh Sát Luân Đôn trong cuộc đua chạy 100 mét."
    Với thành tích đáng nể như vậy, anh được điều về Sở cảnh sát London. Ở đây, với năng lực xuất sắc của mình, Nicholas có kỷ lục về bắt giữ tội phạm cao 400% so với bất kỳ nhân viên cảnh sát nào. Chánh thanh tra cảnh sát quyết định điều anh về miền quê Sandford vì nếu không "Cậu sẽ tiếp tục là một trường hợp ngoại lệ và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Cậu sẽ đẩy chúng tôi đến chỗ mất việc".
    Sandford là một ngôi làng yên bình với tỷ lệ tội phạm thấp nhất nước Anh. Tại đây, Nicholas tiếp xúc với các cư dân địa phương và dần dần phát hiện ra điều bất thường ở ngôi làng có vẻ yên bình đấy. Đó là, tỷ lệ tai nạn ở đây cao một cách bất thường. Kể từ khi anh nhận nhiệm vụ đã có hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Là một sĩ quan cảnh sát giỏi và có năng khiếu phá án, Nicholas dễ dàng nhận thấy những điều bất ổn, không hợp lý trong từng vụ tai nạn đó. Các nạn nhân đều quen biết nhau. Có quá nhiều chi tiết cho thấy đó không phải là tai nạn mà thực chất là các vụ giết người. Trong khi đó, cảnh sát trưởng ở địa phương nhất mực nói rằng không có vấn đề gì cả.
    Đồng sự của Nicholas là anh chàng cảnh sát béo ú nhưng dễ thương Danny Butterman, con trai của CS trưởng Frank. Cùng với Danny, Nicholas hướng sự nghi ngờ tới Simon Skinner một nhân vật thuộc hàng có thế lực ở địa phương, là chủ một siêu thị. Móc nối các sự kiện và các chứng cứ, Nicholas chỉ ra rằng Simon có thể là kẻ đứng đằng sau các vụ giết người, tuy nhiên anh lại không có một bằng chứng cụ thể nào đủ để kết tội Simon cả. Tình cờ chứng kiến một buổi họp của hội kín NWA (Neighbourhood Watch Alliance), Nicholas phát hiện ra rằng toàn bộ dân làng móc nối với nhau để cố gắng giành giải thưởng trong cuộc thi Ngôi làng của năm. Họ làm mọi việc, bằng đủ mọi cách để đạt được giải thưởng và sẵn sàng giết bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến khả năng đoạt giải của làng, cho dù đó là những lý do hết sức phi lý. Blower tay luật sư đồng thời là diễn viên kịch đóng vai Romeo đã bị giết vì diễn xuất quá tệ (đóng Romeo đã chết rồi mà còn cố rướn người lên để hôn). Eve Draper bị giết vì có điệu cười khó chịu và do làm việc tại hội đồng, là người có thể tiết lộ một số thông tin. George Merchant (ông già bị đốt cháy trong nhà) bị giết bởi vì có một ngôi nhà xa hoa không phù hợp với "nguyên tắc thẩm mỹ mộc mạc của làng". Tim Messenger bị giết vì bị coi là làm hỏng tờ báo của địa phương, mắc quá nhiều lỗi chính tả và "ghi sai tuổi của một bà là 55, trong khi bà ta chỉ mới 53". Leslie Tiller người trồng hoa bị giết vì bà định chuyển đi nơi khác. Nếu Sandford không có bà ta thì không nơi nào được phép có bà ấy.
    Là một cảnh sát được đào tạo chính quy một cách bài bản, Nicholas không ham bạo lực, bắn giết, các màn rượt đuổi bằng ô tô như trong phim, trong khi anh bạn đồng nghiệp Danny lại rất thích như thế. Nhưng sau đó Nicholas chợt hiểu rằng không thể nói lý với cư dân địa phương ở đây được. Họ bị tẩy não, bị làm cho u mê để rồi ?ochúng khẩu đồng từ? nhất loạt coi việc mình làm là đúng. Với bạo lực thì chỉ có thể dùng bạo lực để trấn áp mà thôi. Và từ đó hàng loạt cảnh bắn súng, rượt đuổi như trong phim bắt đầu. Một kết thúc có hậu khi những kẻ có tội đều bị bắt.
    Bộ phim sử dụng mô típ buddy cop trong đó một cảnh sát thông minh nhanh nhẹn đi với một anh chàng khù khờ chậm chạp, giống như Rush Hour, Starsky and Hutch?. Đặc biệt ta sẽ thấy cảnh bắt chước Bad Boys với màn nhảy ngang người bắn 2 tay 2 súng của Will Smith và Martin Lawrence. Phim cũng cho thấy tại những ngôi làng ở châu Âu, nơi tồn tại nhiều hội kín từ thời trung cổ, sự cuồng tín có thể được đẩy mạnh đến mức cao nhất khiến cho nhiều người mù quáng đi theo và bị sai bảo. Nơi đó không có luật pháp, mà tồn tại một thứ lệ làng riêng để đảm bảo duy trì thứ gọi là ?othe greater good?.
    Chịu khó để ý tên các nhân vật trong phim bạn sẽ thấy không phải ngẫu nhiên mà tên được đặt như vậy:
    Cảnh sát Nicholas Angel: anh như một thiên thần đến ngôi làng để xóa đi sự ám muội của đám tà giáo.
    Chủ siêu thị Simon Skinner: Skinner có nghĩa là kẻ lừa đảo
    Cảnh sát Danny Butterman: Butterman nghĩa là người bơ sữa, anh chàng này rất béo
    Phóng viên Tim Messenger: ai chả biết Messenger là người đưa tin
    Vợ chồng nhà Reaper: Reaper có nghĩa là thần chết
    Lão già Treacher mặc áo choàng dài: Treacher có nghĩa là kẻ phản bội
    Bác sĩ Robin Hatcher: Hatcher có nghĩa là người ngấm ngầm có âm mưu
    Tên đẩy xe hàng có trí tuệ của một đứa trẻ Michael Armstrong: Armstrong là tay khỏe
    Luật sư kiêm diễn viên kịch Martin Blower: tay này bị ?othổi? bay đầu
    Bà làm vườn Leslie Tiller: Tiller nghĩa là người nông dân trồng trọt.
  2. eechscon

    eechscon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao với những fim có lời thoại quá dài và nhanh như fim này, MFC ko để phụ đề. Có lẽ sẽ hiệu quả hơn là đọc thuyết mình theo kiểu chạy 100m, chưa đọc hết câu đã nhảy sang câu khác. Ko thể hiểu đc các nhân vật nói gì
  3. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em là người thuyết minh hôm nay, và đúng là rất nhiều đoạn em cũng ko hiểu là mình đang nói cái gì nữa :(
    Thành thật xin lỗi vì đã làm mọi ng` lặn lội mưa gió đến xem phim mà ko đc hài lòng.
    Một phần là do ko đc chuẩn bị kỹ, tối qua em mới đc xem trc'' phim, và sáng nay mới đc cầm bản dịch. Chị chuyên e*** bản dịch đi vắng nên bản dịch để cỡ chữ nhỏ, để dòng xít, những câu thoại ng` dịch để cấu trúc phức tạp mà ko chỉnh lại cho thuận miệng hơn. Phim thoại lại quá nhanh nên em ko thể nào mà đọc kịp nổi. Rạp lại để tiếng phim quá to làm át hết giọng thuyết minh, hic.
    Nhưng dù sao cũng chỉ là nguỵ biện cho việc em đã ko chuẩn bị kỹ. Xin lỗi khán giả lần nữa.
  4. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Vì tất cả những lý do này mình sẽ vote cho bạn 1*
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chung quy tất cả là do sự chuẩn bị chưa tốt,nói hẳn là ẩu.Mấy lần trc chiếu đều êm đẹp là do có sự chuẩn bị trc'',làm thử.Lần này làm ăn vội vã quá.Cộng thêm thời tiết mưa to.Đúng cảnh của 1 ngày ko may mắn.
    Quên mất,hôm nay để tiếng to quá át cả tiếng của người thuyết minh.Vậy mà mấy bác MFC ngồi trong rạp ko chịu nhờ bọn kĩ thuật của rạp nó chỉnh nhỏ đi hộ cho 1 chút.Để nghe như đấm vào tai.
    Trên đây là mấy lời góp ý,hi vọng MFC sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau ^^sry vì nếu nói hơi khó nghe :D
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Lần sau MFC nên cho subtile đi ! kể cả suôn sẻ trong thuyết minh ! Thất vọng về buổi chiếu sáng nay ! Đúng là 1 ngày ko đẹp trời
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã nghèo lại gặp cái eo trời đã mưa gió thì chớ, mọi người lặn lội đi coi phim MFC chiếu hy vọng chất lượng sẽ ngon lành như bt ai dè.
    Hết sức thông cảm thoai. Nhưng có 1 điều góp ý là, giọng người thuyết minh fải nói thật là không được rõ ràng rành mạch cho lắm.
    Không phải chỉ vì phim hôm nay vừa dài , lời thoại vừa khoai đâu. Tất cả những phim trước đây minh xem, hình như được 3 phim thì fải, mình đều nhận thấy điều này.
    Không fải là chê bai gì nhưng kiếm được 1 người thuyết minh thích hợp không fải đơn giản. Lại thông cảm lần nữa.
    Em xung phong tình nguyện vào làm chân tạp vụ trong MFC, có lòng mà không có sức
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ukyo nói đúng hồi xưa không sao nhưng có vẻ gần đây Cathy đọc không chuẩn lắm.
    Chân tạp vụ gì bây giờ nhỉ....chắc ngồi cạnh quạt mát cho thuyết minh viên và tiếp nước khi cần . Đùa thôi, rất tốt, đã có 3 người tình nguyện. Tuần tới họp phát.
  9. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em, em , em!!!!!!!!!!!!
    Giao_hoang cho em tình nguyện mới, xem phim của MFC lâu lâu (do cái bạn em mua vé ạ), lại mới chính thức gia nhập MFC nên em cũng muốn làm cái gì gọi là đóng góp sức lực nhỏ nhoi.
    Mà mục đích chính của em là để hè này đỡ nhàn cư vi bất thiện và mong câu lạc bộ có những buổi chiếu phim chuẩn bị kĩ càng hơn sáng nay ạ
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em có lòng mà không có sức thoai. Rất nhiệt tình nhưng không có khả năng, hihi, tiếng Anh thì bập bẹ , kiến thức về phim ảnh thì thủng lỗ chỗ... vào cũng chẳng biết làm gì

Chia sẻ trang này