1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sinh hoạt định kì đầu tiên của CLB Rock Hà Nội thành công tốt đẹp

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt định kì đầu tiên của CLB Rock Hà Nội thành công tốt đẹp

    Ngay sau Rock Show ?oGiai điệu nhạc Rock? thành công tại Thụy Khuê vào 29/11, buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB đã được diễn ra tại CLB Hà Nội Trẻ (Số 1 Cầu Giấy) hôm 1/12 vừa rồi.

    Bắt đầu
    Do một số chậm trễ về việc âm thanh và xếp chỗ cho khách mời, 15h 30?T, buổi sinh hoạt mới được tiến hành, chậm hơn 30 phút so với dự kiến.Hôm nay đã có khoảng 200 Rockfan đã tới góp vui cho buổi sinh hoạt, và thêm hơn 20 người đã đăng kí để trở thành thành viên của CLB.
    Trên hàng ghế giành cho các khách mời là các thành viên đại diện của các ban nhạc Rock tại HN như The Light, Cominglate, Mutation, Desire, Filter, Máy Đóng Gạch (Friday) v.v... cùng anh Mạnh (Cây Si), anh Tân (Hàng Bạc),... anh Thành Đà Nẵng do bận việc đám cưới nên không đến được.
    Anh Quý ?oròm? lên giới thiệu danh sách các khách mời và ban nhạc trung tâm của hôm nay, đó là ban nhạc Đại Bàng Trắng.
    Thành phần tổ chức CLB lần lượt được gọi tên: Anh Bình (chủ tịch), Tùng (show), chị Hải (báo), M.Hải (Market), Giang (web), Thi (mỹ thuật), Linh(sinh hoạt), Nam (an ninh).
    ?oChúng tôi mong rằng sẽ cùng các bạn đưa Rock tới tôn chỉ - Rock sạch, lành mạnh, hiện đại, giàu sức sống? ?" Đám đông vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi từ phía các thành viên đã có những đóng góp to lớn cho CLB đang đứng trên sân khấu.

    Diễn biến
    15h 45?T, Đại Bàng Trắng bước lên sân khấu ?" đây là nội dung được mong đợi nhất của chương trình. Các anh Vinh (lead), Cường (acco), Tuấn (Bass), Huy (trống), Minh (vocal) lần lượt xuất hiện. Vẫn như mọi khi, các anh chơi những bản nhạc Rock ?~n?T Roll / Hard Rock kinh điển của các ban nhạc Deep Purple, UFO, CCR,... như HighWay Star, Rock bottom,... Ngoài ra còn mời thêm cả chủ quán R&R (nguời nước ngoài) lên hát cùng (Quán này nằm trển Lò Sũ, là nơi ban nhạc Đại Bàng Trắng thường xuyên chơi nhạc).
    Ban nhạc ĐBT luôn làm các fan khâm phục bởi kĩ thuật và sự sáng tạo trong từng câu nhạc, từng bài hát. Anh Vinh, anh Cường đứng đánh đàn chốc chốc lại nhìn nhau cười đầy thân thiện; chắc lâu lắm hai anh em mới có dịp đứng bên nhau chơi Rock như thế...

    16h 15, đến phần giao lưu, trả lời câu hỏi của các Rock fan, có fan hỏi ban nhạc ĐBT thế này:
    - Vì sao các anh không đặt tên là Đại Bàng Xanh, hay Đại Bàng Đỏ, đen gì đấy mà lại là ?oĐại Bàng Trắng?.
    quả là câu hỏi hóc búa !
    Lại còn : ?oVì sao ảnh của ban nhạc The Wall lại bị che khuất đi như thế?
    Sau đó là tới tấp các câu hỏi liên quan tới âm nhạc:
    - Thế nào là nhạc Rock chính thống? Không chính thống?
    - Sự khác/giống nhau giữa 2 cái tên Modern Rock và Nu-Metal
    - Rock VN? thực sự đã có Rock VN hay chưa? Vì sao đã có khái niệm ?oRock VN?
    Với câu hỏi ?oAnh Kurt đã tự tử, lý do vì sao vậy?? đã được anh Quý trả lời thế này ?oTheo tôi anh ta tự tử là vì lý do cá nhân, riêng tư của anh ta, vậy nên chúng ta chẳng nên thắc mắc chuyện riêng tư của người ta làm gì? - cả căn phòng cười nghiêng ngả....
    Về CLB , cũng có câu hỏi liên quan như:
    - Em muốn thành lập ban nhạc mà kết nạp thành viên qua CLB, làm thế nào?
    v.v..
    Các câu hỏi đều nhận được những câu trả lời hoặc chi tiết hoặc rất dí dỏm từ phía CLB. Còn nhiều câu hỏi chưa có thời gian để trả lời, sao các bạn không gửi chúng cho Rockvision nhỉ, mục ?oBật tường? đang thiếu câu hỏi trầm trọng đấy ^.^

    16h 40, Ban nhạc Đại Bàng Trắng quay trở lại tiếp tục phần biểu diễn của mình. Sau 20 phút, các anh tạm biệt khán giả đi xuống chỗ ngồi của mình trong sự cổ vũ và hoan nghênh nhiệt liệt từ phía các Rock fan + Rocker ngồi phía dưới.

    17h, một ban nhạc Rock mới toe và trẻ măng được ?ođẩy? lên : Bao Tải Rúm - cái tên nghe rất rúm ró như cái thể loại mà họ định chơi ?" Grunge . Các thành viên của ban nhạc đều đang là học sinh lớp 12 của trường Chu Văn An + Ams - quả là trẻ tuổi phải không ! Vocal của ban nhạc (maybe Phú) thẹn thùng giới thiệu ?oBọn em là bạn học với nhau từ lâu, nhưng mới thành lập ban nhạc được không lâu, chơi có gì sai sót mong anh chị bỏ qua và cổ vũ cho bọn em? . Đám đông vỗ tay gào rú khích lệ những ?ocậu bé? đang chết vì hồi hộp trên sân khấu.
    Bất ngờ với cái vẻ rụt rè lúc giới thiệu, những bài hit của Nirvana như In Bloom, Come As You Are, About A Girl... được các cậu chơi lại với phong cách đầy ?omáu lửa? (mặc dù đôi lúc hát hơi chệch nhạc và đàn hơi bị ?ophô?). Đặc biệt là một bài hát giành cho lớp cũ tên là ?oA3 của tôi?, chơi cũng rất chiến (Có người thắc mắc: ?oChắc bọn này nó ghét lớp của mình lắm? ^.^). Việt Coming Late được mời lên hát cùng bản For Whom the Bell Tolls của Metallica.

    17h 30, một ban nhạc mới khác tên là Fewer bước lên, ban nhạc này lead bởi anh Việt Coming Late. Với phogn cách Punk/Alternative, họ chơi liền một lúc mấy bài hát của Blur, Offspring,... Đang chơi dở, đột nhiên điện tắt ngóm. Hoá ra chủ quán đang nhắc khéo CLB là đã hết giờ (thuê địa điểm). Anh Quý năn nỉ ?oBọn em sẽ chơi thêm một bài nữa nhé?. Và âm thanh của Offsprring lại ầm ầm nhộn nhịp nổi lên, kết thúc buổi ra mắt đầy ấn tượng của 2 ban nhạc trẻ măng + mới toe.

    Kết thúc

    Anh Bình béo (béo là béo so với ông Quý ?oròm?) lên chào tạm biệt các thành viên CLB đồng thời cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của các Rocker+ban nhạc.



    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, nhà mình ngay Cầu Giấy mà ko bít họp hành gì mới chít chứ...chậc chậc...tiếc tiếc...các bác xem đăng ký thía nào cho tui xin 1 chân với...
    Forever and one I Love You

Chia sẻ trang này