1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sinh hoạt thứ 2 của Hà Nội Rock Club 5/1/2003

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt thứ 2 của Hà Nội Rock Club 5/1/2003

    Chèn tạm cái link, mọi người chịu khó vậy nhá :

    http://www.hanoirockclub.org/

    Có gì thì ngồi tranh luận bên này cũng được

    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 08/01/2003
  2. Death_eater_new

    Death_eater_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Buổi sinh hoạt thứ 2 của Hà Nội Rock Club 5/1/2003
    * Chiều Chủ Nhật lạnh như...mùa đông, Hà Nội phủ bởi một màu xám xịt của mây đen và cơn mưa buốt giá. Ai nấy đều ở trong nhà kín mít, nhưng có những người bằng mọi cách vẫn phóng xe ra đường. Ôi chời những đứa này nó điên à??? Không, đơn giản những chàng trai cô gái ấy là những Rockfan, tất cả họ đều đang cố gắng đến với buổi sinh hoạt thứ 2 của một CLB Rock duy nhất trên đất Hà Nội này.
    Trời rất lạnh cũng không cản trở được những trái tim Rock nóng đỏ đến với nhau, trong một căn phòng khá chật chội. Ngoài sân --> trong phòng, đó là hậu quả tất yếu của thời tiết tồi tệ. Địa điểm là một phòng họp thuộc bộ tư lệnh cảnh vệ (thuộc bộ phận bảo vệ lăng Bác), ngay cái địa điểm khác thường ấy cũng nói lên một CLB cùng buổi sinh hoạt không kém phần kì lạ. Sân khấu được tạo thành từ những chiếc bàn dài (bình thường là bàn họp) ngay dưới băng rôn chữ ?oĐCS Việt Nam quang vinh?, huy hiệu búa liềm và sao là Logo của CLB Rock Hà Nội thiết kế theo kiểu cờ hội làng truyền thống khá đẹp mắt. Cứ nghĩ mà xem: Rock dưới lá cờ của ĐCS, Rock bên cạnh Bác . Vinh hạnh làm sao !
    * 15h cùng với gần 200 con người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ, những kẻ chậm chân phải chấp nhận những chỗ đứng cách xa sân khấu và ngắm...gáy các Rockfan đứng trước. Một số ghế dài đã được mang ra và trở thành chỗ đứng lý tưởng; khung cảnh quả là không khác gì người ta đổ xô đi xem... đá bóng.
    Coming Late mở màn với không khí Metal hừng hực hung nóng bầu không khí. Phần đông ?othủ chỗ? trong phòng, lắc lư theo điệu nhạc; một số khác ra cánh gà bên trái của sân khấu làm thủ tục đăng kí thành viên đồng thời thưởng thức tờ báo mang tên Rockvision số 2 - một phần quan trọng không thể thiếu của buổi sinh hoạt này.
    * Sau tiết mục hâm nóng cái rét Hà Nội của anh em nhà Coming Late, anh Bình chủ tịch CLB lên sân khấu giới thiệu các khách mời của buổi SH, đó là:
    - Đại diện, cộng tác viên của các tờ báo như Giáo dục & hời đại, thông tấn xã VN, báo An ninh thế giới; đặc biệt là có người của hãng phim truyện VN trong một kế hoạch hợp tác với Rock Clb làm chương trình ?oGặp nhau cuối tuần?
    - Các Rocker kì cựu của Hà Nội : Anh Cao Vân, anh Mạnh ?~Sốt?T, Anh Tân ?~Hàng Bạc?T, anh Minh, Dũng (Đại Bàng Trắng), anh Hòa (Buratinox)
    - Đặc biệt là một Rocker Việt kiều ở Mỹ mới về tham gia vào buổi SH của CLB
    * Một phần của chương chình là màn phỏng vấn tự do các thành viên trong ban nhạc Cominglate. Không khí thêm phần nhộn nhạo và vui vẻ, ai cũng tranh nhau cây Mic để được nói lên câu hỏi của mình:
    - Anh Long (trống) ạ, em thấy anh có quán Ba Mùa, thế còn mùa thứ 4 thì sao ?
    - Em hỏi anh Việt (hát), từ hồi nào đến giờ em chỉ thấy anh hát thôi, không ngờ anh chơi đàn cũng khá quá
    - Ảnh hưởng nhạc của Coming Late?
    - Dự định về album mới của các anh ?
    Rồi đến cả câu hỏi khó nhằn:
    - Anh Việt có người yêu chưa?
    ...
    ? 16h, một hình thức sinh hoạt chưa từng được triển khai trước đây: các rockfan lên thử sức với các nhạc cụ cùng các trọng tài Cominglate.
    ?oTôi cần 3 người biết đánh trống? ?" đáp lại lời của anh Bình là 3 chiến sĩ hùng hổ bước lên và một điều khá ngạc nhiên đầy thích thú là một Rockfan nữ (bạn tên là Loan). Và chính bạn gái này đã nhận được sự ủng hộ của khán giả hơn cả, đánh lại một cách chính xác đoạn nhịp mẫu, Loan đã ẵm phần thưởng mang về
    Đến phần ?othi Co?, anh Hiếu làm mẫu đoạn đầu tiên, các bạn Vũ (rất trẻ, mới học lớp 10-Trần Hưng Đạo), Tuyến (ĐH Bách Khoa) và Tùng (Yên Hòa) đã cố gắng nhưng rốt cuộc anh Hiếu vẫn phải thử đoạn thứ 2, lần này anh chàng Tùng có vẻ ?otrúng tủ?, thậm trí còn đánh một đoạn dài hơn cả anh Hiếu và chính tên này đã làm vơi đi chồng quà của BTC
    Thi Lead với anh Khánh đàn mẫu, có lẽ phần này khó lắm hay sao mà các thí sinh của chúng ta (Tùng- ĐH P Đông, Nghĩa- nhóm báo, Ngọc) nhìn, nghe mấy lần vẫn không thuộc, bắt tội anh Khánh đánh đi đánh lại mấy lần.
    ? Khách mời ?obí mật? của buổi SH là một Rocker Mỹ gốc Việt như đã giới thiệu, anh tên Martin Đoàn (tên thật: Đoàn Tiêu). Tháo cây guitar thùng trong hộp ra, đeo lên người, anh bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, một chàng trai gốc Hải Phòng, sang Mỹ từ khi còn rất bé. ?oHồi anh về vẫn chưa có Rock nhiều lắm, giờ thấy phong trào thế này rất vui?. Về ban nhạc của mình ở NewYork, anh Tiêu nói: ?oNhất định anh sẽ kéo chúng nó về chơi Rock, mà lại Rock ngay trên quê hương của mình?
    ?oYeah ! Let?Ts ROCK?
    ?oYeah.....? Rockfan phía dưới gào theo. Martin Đoàn cùng với ban nhạc Fewel chơi một số sáng tác của anh theo thể loại Alternative Rock, được khán giả hưởng ứng nhiệt tình
    Cảm ơn anh Tiêu, một con nguời hết lòng vì quê hương và hết lòng vì Rock !
    ? 16h 30?T, hai thành viên của CLB : Hải-Orion và Thành-Benediction lên sân khấu với phần giới thiệu về dòng nhạc Heavy Metal . Nếu ai chăm chỉ ?ocày? trên các forum về Rock như Rockcafe hay TTVNonline thì chắc chắn là biết 2 metal fan bự chảng này, mà theo như lời ?oquảng cáo? của anh Bình là ?oNhững người nghiên cứu Metal và Hardrock có chiều sâu nhất sau thế hệ của Nam và Quý?.
    ?oMetal ?" đó không phải là thứ nhạc giành cho đại chúng, Metal- nó chỉ giành cho những con người có ngọn lửa nhiệt thành?
    Hải và Thành đứng trên khán đài và mang ngọn lửa nhiệt thành của mình về Heavy Metal chia sẻ cho tất cả những Rockfan đang đứng chăm chú bên dưới. Kèm theo một Rockvision 2 chuyên về Hard Rock và Death Metal, bài ?odiễn thuyết? của 2 chuyên gia về Metal lại càng mang nhiều ý nghĩa. Kiến thức về Rock ?" đó cũng là một trong những mục đính quan trọng của việc thành lập và duy trì hoạt động của CLB Rock Hà Nội
    Hai bài hát theo phong cách Metal được đưa ra đố các rock fan (Tomorrow?Ts Dreams ?" Black Sabbath, Dark Saga ?" Iced Earth) đều được các metalfan trả lời gọn ghẽ.
    ? Đám đông đang nhộn nhạo - hậu quả của một quả pháo khói do một người thiếu ý thức nào đó châm lửa; ban nhạc Cominglate tiếp tục biểu diễn và ngay lập tức lấy lại được sự chú ý của mọi người. Câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài hát ?oNgười hát rong? do anh Hiếu bộc bạch và phần biểu diễn của ban nhạc đã phá tan đám khói lờ mờ còn đang vất vưởng trong phòng. Lại thêm một bài hát khác (sáng tác của anh Khánh) mang tên ?oKí ức tự do? được hưởng ứng nhiệt tình. ?oCô giáo miền xuôi? ?" khán giả gào lên đòi ban nhạc phải chơi, anh Việt phân bua: ?oBài này tên của nó là ?~Tiếng gọi nơi hoang dã?T?. ?oNghe giống chương trình TV quá? - một khán giả cười ngặt nghẽo. Có lẽ là bất ngờ cũng như vui mừng lớn cho cả ban nhạc : rất nhiều fan thuộc lời bài hát này, vẻ mặt hạnh phúc và hãnh diện không thể dấu nổi hiện trên những gương mặt lấm tấm mồ hôi đang gồng mình biểu diễn trên sân khấu
    ? 17h, trời bắt đầu tối. ?oTrời tối rồi, nhưng chúng ta chưa về, bây giờ tôi xin giới thiệu một ban nhạc mới toe chơi một thể loại mới toe của HN: ban nhạc Underground? ?" anh Bình huyên náo không khí. Underground là một ban nhạc trẻ, họ theo đuổi một thể loại từ trước đến nay chưa có một ban nhạc Rock nào dám khai phá: Gothic Metal. Cover lại một ca khúc của Lake Of Tears và chơi 2 sáng tác riêng (21 năm, Giấc mơ hoang tàn) có thể là một sự ra mắt ngắn ngủi nhưng đủ để báo hiệu một tương lai rộng mở trong sự nghiệp sáng tác và chơi Rock của ban nhạc dũng cảm này
    ? 17h30, buổi SH, các thành viên ra về trong niềm hân hoan bất chấp cơn mưa ngày càng lạnh buốt cứ rả rích rơi
    Lời cám ơn:
    Cám ơn tất cả các Rocker, ban nhạc của HN đã đến tham gia và giúp đỡ CLB và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả những rock fan đã đến góp vui không quản thời tiết đường xa. Cảm ơn sự hoạt động tích cực và hiệu quả của các nhóm đã đem lại thành công cho buổi SH. Cảm ơn những người đã giúp đỡ CLB một địa chỉ sinh hoạt độc đáo và đầy vinh hạnh ...
    Hẹn gặplại các bạn ở những lần sinh hoạt và gặp mặt tiếp theo của Hà Nội Rockclub
    EM ANH
  3. Death_eater_new

    Death_eater_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú kissme,tôi sửa mấy chỗ trong bài chú.
    Hôm qua tôi ngồi copy paste 5,6 lần,đều bị hiện là bài có thể có vấn đề,hic,ko hiểu tại sao,đến hôm nay đọc lại mới biết là có bộ lọc tự động của TTVNOL,cái chữ đầy đủ ĐCS VN to đùng trên băng rôn của chú,mặc dù đầy thiện ý,vẫn cứ bị bộ lọc cho vào danh sách bài thảo luận chính trị.
    EM ANH
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến.
    Để đảm bảo nội quy đã đề ra của diễn đàn, bộ lọc tự đông sẽ tự tìm kiếm và phát hiện những cụm tưg vi phạm. Do đó một số bại viết của các bạn đôi khi ko hiển thị được.
    Mong các bạn cùng chung tay xây dựng diễn đàn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này