1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI SINH HOẠT THỨ 3 CỦA CLB ROCK HÀ NỘI

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi highflyer, 27/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    BUỔI SINH HOẠT THỨ 3 CỦA CLB ROCK HÀ NỘI

    Gửi tới các anh em yêu rock của ĐHXD:

    Tiêu đề: Buổi SH Rock lần thứ 3:Tại cung văn hoá Việt Xô
    Gởi: Fri Jan 24, 2003 12:10 pm

    --------------------------------------------------------------------------------

    Chương trình Rock ,chương trình Sinh hoạt chuyên đề Rock đầu năm con dê của CLB Rock Hà Nội sẽ được tổ chức qui mô,hoành tráng nhất từ trước đến nay.

    Chuyên đề Rock lần này sẽ bàn về một thể loại nhạc Rock rất phổ biến trên thế giới nhưng còn khá mới
    mẻ ở Việt Nam.Thể loại gì vậy?
    Đó chính là: Nu Metal

    Ban nhạc chủ đạo đến từ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG:

    Ban nhạc Small Fires
    Với các ca khúc của LimBizit,Linkinpark.....
    Small Fire còn là ban nhạc đầu tiên của Việt Nam liên tiếp 2 lần lọt vào cuộc thi các ban nhạc SV toàn quốc 2 năm 2001,2002;đồng thời cũng là ban nhạc đầu tiên của Hà Nội "dám chơi" và "dám chết" Nu Metal.
    Và 1 ban nhạc trẻ hơn: Ban nhạc Echoes


    Chuyên đề Rock:
    Nu Metal __ Kiến thức và kĩ thuật..
    Vẫn được đảm nhiệm bởi 2 chuyên gia trẻ nghiên cứu Rock vào loại hàng đầu hiện nay
    của Hà Nội: Thành_ Benediction & Hải_Radiohead 510..


    Nếu như buổi SH Rock lần thứ nhất cới Mr Jay,buổi SH Rock thứ hai là Martin Đoàn thì
    khách mời lần này của CLB Rock Hà Nội là một ban nhạc Modern Rock đến từ Úc:
    Ban nhạc Immunity .
    Và một Heavy Metal Band của Hà Nội: Ban nhạc Cuồng Phong (Hurricane)


    Nu Metal __ Kiến thức & Kĩ thuật.
    Lần đầu tiên có một khoảnh khắc Small Fires kết hợp Thành và Hải đem đến cho bạn
    những kiến thức sâu rộng ,các kĩ thuật chơi đàn,chơi trống,cách vận trang phục,kĩ thuật hát,DJ .... của Nu Metal.

    Hãy đến và cùng nhau làm nên một Đại hội Nu Metal không bao giờ quên.

    Thời gian:15 H,chúa nhật, 09/02/2003.
    Địa điểm: Hội trường 302,nhà B, Cung văn hoá hưu nghị Việt Xô,No 1 Yết Kiêu,No 1 Trần Bình Trọng. ___________________________________________________________________

    Giấy mời 18 K cho "khách viêng thăm".
    Giấy mời 15K cho thành viên CLB Rock Hà Nội(đã có thẻ).Thàn viên còn được FREE 1 tàiliệu về Nu Metal.

    Địa chỉ liên hệ giấy mời:
    BONBONCUP,129 Giải Phóng,vào thứ 6 và chủ nhật,từ 17H đến 19H.. Lưu ý :có thể lấy vé mời vào hôm đó.
    Giảm từ 10 đến 15% cho các cá nhân,đoàn thể muốn sở hữu trên 10 giấy mời.Liên hệ tại địa chỉ trên hoặc vui lòng ấn: 0904.174377.





    We know that we will be together,because our love is strong....
  2. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Bác highflyer quảng cáo kô công à. hì...hì
  3. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ừ ko công hả bác ...Chạy thôi gặp Rocker rồi
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  4. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt thứ 3 của Hà Nội Rock Club
    Lại một buổi chiều Chủ Nhật, trời có nắng ấm áp sau đợt rét dài của Hà Nội, một thời tiết hoàn toàn trái ngược với chiều đông mưa rả rích lạnh buốt ở lần sinh hoạt thứ 2 (5/1/2003). Sau Tết, dường như máu ăn máu chơi trong mỗi con người hơi chùng xuống, nhưng máu ROCK thì dường như vẫn cuồn cuộn chảy. Đến hẹn lại lên, hàng trăm tín đồ Rock từ khắp nơi đổ về địa chỉ được ghi trong giấy mời: Tầng 3 Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô
    Chắc cũng như tôi, đầu tiên mọi người thoạt nghĩ chắc hẳn buổi SH sẽ được diễn ra trong một căn phòng rộng thênh thang với sân khấu to phạc cùng đèn chiếu công suất lớn, Cung văn hóa Việt Xô mà lại ! Sau khi được 2 cậu cầm băng rôn của CLB đứng ở cổng chỉ đường: ?oRẽ trái, đi thẳng, rẽ phải...?, tôi cùng mấy người bạn bắt đầu tìm đến địa điểm R. Một khu nhà nằm biệt lập đằng sau tòa nhà chính của Cung căn hóa. . Tín đồ đã đứng đầy sân, hàn huyên vui vẻ trước giờ SH bắt đầu. Ai có vé thì vội vàng trèo lên tầng 3 để xí chỗ, những người còn lại bắt đầu móc túi trước lộn túi sau mua giấy mời bằng được, hay ngồi bên gốc cây ?obàn mưu tính kế? sao để lọt qua lớp An ninh dày đặc. Kissme ?" 3 tháng chưa đóng hội phí, ngồi năn nỉ ỉ ôi được một giấy mời với lời hăm dọa của mấy chị Marketing: ?olên lấy thẻ rồi xuống đóng tiền ngay !?.
    Căn phòng tổ chức sinh hoạt có vẻ là một sàn nhảy hoặc là một sân khấu nhỏ, diện tích lớn hơn căn phòng hôm SH2 một chút. Một nửa gian kê ghế (cho khách mời), nửa còn lại là chỗ đứng và một chiếc bàn khiêm tốn của nhóm Marketing làm thủ tục đăng kí thành viên, phát báo, tài liệu v.v...
    3h - Âm thanh đã chỉnh xong xuôi ; các rockfan ai nấy tự kiếm cho mình một chỗ ngon lành nhất để theo dõi buổi sinh hoạt , từ ngồi ghế, đứng, trèo cho đến ngồi bệt,...đủ cả. Nền nhạc Nu-metal (Korn, P.O.D, Skipnot,...) nổi lên đầy khiêu khích...
    3h 5?T, anh Bình Quecui chủ tịch HRC lên chào mừng các Rock fan : ?o ....Chúc cho các bạn chúng ta cùng Zốc, Zốc, Zốc cho đến khi nào không Zốc được nữa thì thôi...?
    Small Fire (BAN NHẠC ĐẾN TỪ DHXD)
    Chủ đề của buổi SH hôm nay là Nu-Metal và Alternative ; và tất nhiên tâm điểm của sự chú ý là ban nhạc trẻ Small Fire. Như các buổi sinh hoạt trước, mở màn không phải là một bài diễn văn, những câu giới thiệu ỉ ôi mà là chơi Rock. Ban nhạc Small Fire hâm nóng không khí bằng một số bản Nu-metal ?otủ? của mình: ?oOne Step Closer? (LP) với phần trình diễn của tới 3 singer, tiếp theo đó là ?oMy Way? và ?oFaith? của Limp Bizkit.
    3h 15, điện đóm bỗng nhiên tắt phụt, nhóm An Ninh bắt đầu dáo dác đi kiểm tra lại các ổ điện, phích cắm, đèn chiếu. Điện lại lên, OK, Small Fire tiếp tục phần trình diễn gầm gào với những tay guitar cúi gắm người....
    3h 30?T, các thành viên trẻ tuổi của nhóm NuMetal Small Fire được mời ra sân khấu để cùng giao lưu với khán giả. Sau một hồi kêu gọi bê ghế ra mà chẳng chú nào chịu làm (lười quá ^.^), anh Bình phát biểu luôn 1 câu: ?oThôi không cần ghế nữa, đứng cũng được !?. Ban nhạc đông đúc SF 7 người : Nam, Quân, Tuấn (đều là singer), Linh (lead), Long (Co), Kiên (bass), Phương (drum).
    Nam- từng là D.J của nhóm bộc bạch: ?obình thường chơi nhạc Nu-Metal phải có bàn Turntable, nhưng em bán mất rồi và đang định sắm cái mới; vì thế mà mong mọi người thông cảm vì đồ nghề chơi Nu rất thiếu thốn, hôm nay không đủ đồ để đánh chơi có gì sai sót mong bỏ qua....?
    Linh giới thiệu: ?o Small Fire đã chơi với nhau từ 5 năm nay rồi, lúc đầu thì cũng chơi Pop, rồi Rock, Hard Rock, rồi cũng nặng dần. Nhưng các bậc đàn anh như Buratinox hay The Light đã chơi Heavy Metal hay lắm rồi, thế nên nhóm quyết định chơi một thể loại mới hơn, ít người khám phá, đó là Nu-Metal...Mong các bạn cổ vũ cho chúng tôi, cho dòng nhạc này cũng như cho Rock Việt Nam....?
    Đám đông bắt đầu sôi động hẳn lên khi anh Bình gợi ý: ?oBây giờ có ai muốn đặt câu hỏi gì cho các bạn SF trên này không??
    - Vì sao các bạn không chơi những thứ Rock cũ, theo tôi là hay và sâu sắc hơn...
    - Chúng tôi muốn đi tìm hướng đi riêng. Nu-Metal là sự lựa chọn của SF vì đó là một dòng nhạc đang nổi tiếng thế giới, được công nhận, trên tg có nhiều fan và tôi tin là ở VN trong tương lai gần Nu-Metal cũng sẽ được công nhận.
    - Tôi từng theo dõi SF từ những ngày đầu, hồi đó các bạn có những sáng tác rất hay theo phong cách Heavy Metal/ Hard Rock. Vì sao lâu nay không thấy các bạn chơi lại những bản đó nữa
    - Đó là hồi chúng tôi học lớp 12, dù sao thì SF cũng muốn những bài hát đó chỉ là một kỉ niệm
    - Các bạn có thể làm sống lại kỉ niệm đó được không....
    - Cám ơn , sau này chúng tôi có thể chơi lại những ca khúc đó theo phong cách Nu-Metal, nhưng hôm nay mọi nhạc cụ, thiết bị đã được lên dây theo một cách khác.
    Thêm vào đó còn một số câu hỏi về phân biệt Nu metal với các phong cách Rock khác như thế nào, cách chơi nhạc cụ trong Nu ra sao, đều được các thành viên của ban nhạc SF giải đáp một các dễ hiểu và đầy đủ.
    Dòng nhạc Nu-Metal
    3h 45?T, Hai thành viên quen thuộc của RC là Hải Orion-Dust (bây giờ là Radiohead510?) và Thành Benediction lên bắt đầu giới thiệu một cách sơ lược và dễ hiểu về lịch sử phát triển, các ban nhạc cùng album tiêu biểu của dòng nhạc Nu-Metal. Lần SH này tiến bộ hơn lần trước là các thành viên được phát miễn phì một tài liệu nhỏ để đọc về dòng nhạc Nu-metal. Các câu chuyện về những ban nhạc lừng danh Sklip-not, Limp Bizkit, Lingkin?T Park,... đã cuốn hút được sự chú ý của các fan về dòng nhạc nhìn chung vẫn còn mới mẻ và ít được quan tâm này....
    ECHOES
    4h, ban nhạc Nu-metal/Alternative còn khá mới ECHOS được đẩy lên sân khấu. Vocal của nhóm ?" Thi bắt đầu giới thiệu về band của mình: ?oBọn mình ghép band và chơi với nhau chưa được lâu. Sở thích chung của các thành viên chính là ban nhạc Pink Floyd....?
    ECHOES chơi một số bản Alternative như Man In The Bottle (tự sáng tác) , Creep (Radiohead),...
    Sự cố đứt dây làm cho tay guitar chính của nhóm (Long- đồng thời chơi cho Small Fire) đành cáo lỗi cùng các Rock-fan dừng phần biểu diễn của ban nhạc lại.
    Ghép Band
    Ngay trong tờ nội dung chương trình của buổi SH đã ghi rõ ?oBand Immunity không chơi ngày hôm nay do ?othiếu cây? ?o. Một ban nhạc ghép giữa 2 người Việt Nam (Nghĩa và Khuê) và 2 anh chàng người Uc (Dave và Grey ??). Khác màu da, dòng máu nhưng chung niềm đam mê - ROCK.
    Do chỉ chuẩn bị trong một buổi chiều nên ban nhạc Việt-Uc của chúng ta chỉ chơi được 1 bài- đó là một sáng tác của Nghĩa GL : ?oFree?, sau một thời gian chết khá lâu để chỉnh đàn. Sau này Nghĩa mới giải thích cho tôi hiểu vì sao mà thuyết phục mãi 2 Rocker-Tây nọ không chịu chơi tiếp: ?oHôm trước đã tập chơi Blue với nhau rất hay, nhưng mà không chuẩn bị kĩ, lại lên nhạc cụ không chuẩn nên họ không chịu chơi, bọn Tây nó khó tính lắm, phải chắc ăn 100% mới chơi...?
    Những cá nhân tiêu biểu
    Đó chính là những thành viên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của CLB. Đó không phải là những Rocker thuộc hàng VIP, họ đơn giản chỉ là những học sinh, những sinh viên bình thường nhưng chung ở một điểm: Yêu Rock và nhiệt tình hết mình. Theo lời giới thiệu của anh Bình thì đó là một số thành viên tícch cực của nhóm Marketing như:
    + Bạn Sơn (Học trường Lê Quí Đôn) + Bạn Dương(ở Đống Đa) + Bạn Hải
    .v.v..
    Thử sức với nhạc cụ
    4h 30?T, một trò chơi quen thuộc trong các chương trình của Rock club được diễn ra với sự hướng dẫn của các thành viên ban nhạc Small Fire.
    Đầu tiên là Linh ?" lead guitar làm mẫu một câu đàn ?oKỹ thuật Nu-Metal?. Xem xong ai nấy đều tặc lưỡi ?oNhanh quá, không thấy gì cả?. Với lần thử sức thứ 2, một cậu nhóc học sinh lớp 11 trường Chu Văn An đã giành được phần thưởng sau một màn biểu diễn lủng củng mà khán giả gọi là ?o Đuổi mãi không xuống ?o ^.^
    Với trống, Phương chơi một nhịp mẫu, lại một người quen trong các lần thử sức trước ?" Tùng ?" lên và ẵm đĩa của ban tổ chức sau một màn biểu diễn mà theo anh Bình gọi là ?omúa?.
    4h 45?T, ban nhạc Small Fire tiếp tục phần trình diễn của mình với các bài hát của Llim Bizkit (Show Me What You Got,...) và một bài cover ?oMong đợi mặt trời?- The Light theo phong cách Nu-Metal .
    Ban nhạc Hurricane
    5h 10?T, Ban nhạc cuối cùng của chương trình mang tên ?oCuồng phong? được ra mắt.
    Trước phần trình diễn của ban nhạc, một nhân vật nổi tiếng được giới thiệu và mời lên sân khấu chia vui với mọi người - đó là anh Quân quắc (người đang sở hữu một cái quán Rock vỉa hè có 1 không 2 ở HN). Anh Bình phát hiện ra ngay anh Quân có một cái áo mới. Anh Quân là thành viên của HNRC từ những năm 2000. Anh nói: ?oTôi rất vui vì thấy một không khí Rock tuyệt vời hôm nay...?.
    Cùng với ban nhạc gồm những người bạn cũ của mình - Hurricane , anh Quân như mọi khi đứng bên cạnh nhảy múa ?ophụ họa?, làm không khí đã nóng lại như càng muốn nổ tung.
    Chủ đề chính là Nu-Metal nhưng Hurricane thực sự lấy được cảm tình của các Rock fan hơn với các bài hát Heavy Metal kinh điển như: Living After Midnight, N.B.I (Ozzy), Whiskey In The Jar (Metallic), I?Tm 18 (Alice Cooper). Nhiều fan nữ bắt đầu nhảy múa và gào thét trong nền nhạc cuốn hút và sôi động cùng màn solo keyboard réo rắt.
    5h 35?T, Anh Bình củi chính thức tuyên bố kết húc buổi sinh hoạt thứ 3 của CLB và không quên nhắc các thành viên về buổi picnic 2 ngày tại bãi biển Hải Ninh vào ngày 22,23
    Lời cảm ơn
    Cám ơn tất cả các Rocker, ban nhạc của HN đã đến tham gia và giúp đỡ CLB và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả những rock fan đã đến góp chung niềm yêu thích nhạc Rock. Cảm ơn sự hoạt động tích cực và hiệu quả của các nhóm đã đem lại thành công cho buổi SH. ..
    Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sinh hoạt và gặp mặt tiếp theo của Hà Nội Rockclub.
    Cụ thể là buổi SH chuyên đề cho chị em vào ngày 9/3/2003 (Nhân ngày 8/3)
    Địa điểm vẫn ở Cung VH Việt Xô nhưng tại hội trường B nhà A (Hơi bị khủng khiếp!!!)


    We know that we will be together,because our love is strong....
  5. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,chủ nhật tới có đi không???

    fear of the dark

Chia sẻ trang này