1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi trưa nên ăn gì???

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi PleaseTryAgain, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cũng ở khu vực láng hạ như tôi, thì sau đây sẽ là một vài gợi ý:
    - Ở gần quán cafe Nhân láng hạ có một hàng cơm đĩa 10000 một suất ăn rất hợp khẩu vị, ngoài ra bạn có thể ăn ở cantin toà nhà 14 Láng Hạ, chỗ đó giá cả dao động từ 5000-7000
    - Nếu muốn có một không gian đẹp để có thể gặp gỡ bạn bè, bàn chuyện công việc thì Nhà Chè ở giãng Võ là sư lựa chọn hàng đầu vì đồ ăn ở đây khá rẻ: 12000/suất (có đùi gà rấn và trứng ốp lếp). Ngoài ra nhà hàng này có một điểm khá độc đáo là bạn có thể tự chọn thoải mái món ăn kèm bao gồm:Dưa, cà, lạc rang, đâu phụ, bánh phồng tôm...
    - Sang hơn nữa bạn có thể chọn ăn buffe buổi trưa ở khách sạn hà nội với giá có thể chấp nhận được 38000/suất. Đồ ăn cũng được, đặc biệt món chè đậu xanh thì tuyệt.
    Thế nhé, chúc ngon miệng!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bưởi 5 roi, ngọt , mát, dễ tiêu, dễ ghiền ! chẹp chẹp
    The time goes by - No time to cry
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời giúp đỡ của bạn. Dạo này bận quá không ghé qua đây được. Bây giờ tớ mới biết có nhiều chỡan ngon như vậy. Các bạn, những ai biết nhiều chỗ ăn trưa ngon, rẻ thì tiếp tục cho tớ những lời khuyên nhé
    Cảm ơn nhiều
    Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi
  4. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, đói--> ngại đi ăn...vào google.com.vn search "cơm hộp" "hà Nội" thế là ra cả đống và tìm được cái topic này...hay thật....trong thời gian đọc lại tìm được cái link
    http://www.muabanraovat.com/detail.php?post_cat_id=20&post_id=116005&cat_id=20
    Nhấc phone gọi luôn...sau 5'' họ mang đến một suất cơm hộp hơi bị ngon, có trứng, thịt gà, canh, rau...tăm, đũa, giấy ăn..nói chung là ngon và sạch sẽ, mà giá lại hợp lý 8000đ. Họ có các suất từ 5000 --15000đ.
    Tớ quên ko hỏi địa chỉ, bèn vào google.com.vn search tiếp thì ra là quán cơm ở 11 Ngô Thì Nhậm.
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat thấy nếu bạn ở VN thì lo gì buổi sáng, trưa, chiều, tối và đêm, ở VN thì nhiều hàng ăn ngon mà lại rẻ, sự lựa chọn món ăn thì đa dạng vô cùng từ cháo, bún, miến, cơm, bánh mỳ, mỳ, cơm, xôi từ món ăn VN, châu á đến món ăn phương tây. Ước gì được ở VN bây giờ, choupat đảm bảo lên được danh sách những món ăn mà mỗi ngày một bữa trong một tháng không món nào trùng với món nào
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ăn cơm là chắc dạ, lấy sức cho buổi chiều còn chiến đấu tiếp. Hôm nào em ăn bún miến hay phở là y như rằng đến tiết 3 lớp trật tự hẳn vì em đang ung dung ngồi ở hàng quà nào đâu đó ngoài trường.
    Cơm ở căng tin trường đã đắt mà nấu như nấu cơm tù, phóng xe về nhà ăn thì tiết 1 bị dính chưởng khi cô điểm danh huhuhuhu...
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa nên ăn ngon.
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn bữa trưa thông thường của em những hôm phải ở lại trường học buổi chiều, ăn ở KTX ( hì, nhưng mà một tuần chỉ ăn ở trường buổi trưa 1 đến 2 bưũa thôi ) :
    - Cơm : 500đ
    - Sườn : 1000đ ( 2miếng be bé )
    ( có thể thay đổi bằng 1 cái đậu phụ nhồi chả, hoặc chả lá nốt, cũng 1k nốt ).
    - Rau : 500đ
    - Con nhộng : 500đ ( hơ hơ...em lại khoái món này chứ )
    ( hoặc là gan, toàn thích ăn cái quái dị )
    - Canh : 500đ.
    Tổng cộng có 2.500đ, thế là no căng rồi . Ăn xong ăn một hộp sữa chua 2.000 nữa cho nó đẹp da .
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi ở nhà toàn nhờ các chị gọi cơm hộp , khá ngon, chả biết ở đâu nữa. khoái nhất là rau muống xào, ăn với mắm tép, thịt gà rang và nước rau muống luộc!
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cơ quan mình lại có chế độ nghỉ trưa khác các cơ quan khác. Buổi sáng mình có thể đi làm lúc 8, hoặc 9:00 AM, Nếu đi làm 8:00 thì chiều làm đến 5:00PM, nếu đi lúc 9:00 thì chiều 6:00PM về nhà. Về giờ đi làm thì rất flexible nhưng giờ nghỉ trưa thì ôi thôi, có 1 tiếng, nghỉ từ lúc 12:00 đến 13:00. Quanh cơ quan cũng có nhiều quán ăn nhưng ăn mãi cũng chán. Vậy là mình quyết định đi làm lúc 8:30 để sáng có thể nấu nhanh chút thức ăn và mang cơm đến cơ quan (được cái ở cơ quan tớ trang bị cho tủ lạnh và cả lò vi sóng nên có thể hâm lại cho nóng và ăn được. Có những hôm mệt mình cũng không mang cơm đi đuợc, buổi trưa lại đi ăn với mọi người cho vui. Mùa hè thì bắt buộc mình phải nấu mang đi rồi, vì thức ăn mùa hè không được đảm bảo lắm.
    theo mình thì buổi trưa cũng không nên ăn nhiều thức ăn hoặc an no, nhưng nếu tiện bạn hãy chịu khó mang thật nhiều hoa quả để ăn xong có thể dùng hoa quả, sẽ ngon miệng hơn và buổi chiều có thể bắt đầu làm việc tốt. Bơi vì mùa hè, bữa trưa thường ngột ngạt lắm, ăn nhiều hoa quả và uống nước chanh (cái này thì các chị em tiện hơn). Hoặc nếu các Bác con trai mà ngại thì có thể bầu ra một thủ quỹ chung (chọn chị nào có chồng rồi ấy, sẽ biết cách đi chợ mặc cả tốt hơn, hihihihi). Các Bác nịnh nọt chị ấy để chị ấy giữ tiền các Bác góp và hàng ngày mua hoa quả cho các Bác ăn. Phòng em cũng thế, nhưng mà là đưa cho Maid - U của cơ quan. Nên được ăn hoa quả hàng ngày, hihih.

Chia sẻ trang này