1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi vui chơi Trung thu tối 11/9 tại 1 Yết Kiêu (Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động - số 1 Yết Kiêu.
    Nằm cùng phía với Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, chéo chéo cổng Bộ Công An, khoảng 100m bên tay phải nếu bạn rẽ từ Nguyễn Du vào Yết Kiêu.

    Tóm tắt lại các số điện thoại liên lạc cho buổi chiều tối 11/9:​
    Varity_xyz: 0903229384
    Phuongmap: 0904190078
    Bigdoremon: 0912013565
  2. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hết mưa rùi bà con ơi
    hihí, sướng quá , 2h mình sẽ có mặt ở đó. Nhưng mà mình làm gì bi giờ nhỉ ???chúc mọi người hum nay tổ chức thành công hén( chuyện , mình cũng góp mặt vào , làm sao ko thành công được)
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, bây giờ chắc là muộn mất rồi. Chương trình đã lên kín cả, tớ có 2 trò, 1 trò để chơi, 1 trò chắc chỉ dùng để dự phòng thôi. Với lại chuẩn bị bây giờ chắc cũng không kịp. Thôi, để dành đến dịp sau vậy nhé.
    Cám ơn bạn!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Huhu... vừa mới được về đây. Tự nhiên chỗ tớ chuyển đổi sang phiên bản mới của cái phần mềm tác nghiệp, tớ lại xui xẻo có tên trong tổ test, ko hôm nào về nhà trước 7h30, chả giúp được gì cho mọi người cả Chúc cả nhà một Trung thu nhiều ý nghĩa bên các em nhỏ. Nhớ tường thuật cho tớ bít với
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mấy đứa nhỏ ấy nghịch quá trời. Em chưa về được nhà. hik. các bác ấy chắc còn ngồi ở đấy. Chưa nhấc chân về nhà được đâu . Đợi mai các bác ấy về tường thuật

    Thành công rực rỡ
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 11/09/2003
  6. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi riề nè
    vui đếch chịu được nhất là phần các em nhỏ thổi bóng
    mọi người cổ vũ ầm ầm
    trông ai cũng hớn hở ra mặt
    nhưng em ko được xem hết khoảng 9h phải viề
    mặc dù ko wen nhìu người ở đấy nhưng em vẫn thấy rui lém
    các anh chị 7x tổ chức hoạt động này thiệt có ý nghĩa
    nếu có lần khác thì nhớ gọi em đi với nhá
  7. panaac

    panaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị giờ này không biết zề nhà chưa? Chắc phải ở lại dọn dẹp mệt lắm nhỉ? Em không ở lại dọn dẹp được vì phải về đi tăng 2 cùng với lớp, không chúng nó lại xẻo thịt.
    Công nhận mấy đứa trẻ con nghịch như quỉ, em chẳng làm gì nhiều chỉ chạy qua chạy lại lăng xăng mà cũng thấy mệt. Thế mới thấy phục các bác trong ban tổ chức, tặng mỗi bác một cốc bia
    Em khoái nhất tiết mục của bác Phù Chân, sô lô bài "Mặt trời bé con", bác hát hay lém hé hé....
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, phồng hết cả chân roài..Chạy nhiều quá...
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Big đã hẹn rủ đi ... mà rồi atc bận một số việc riêng đã không thể tới được. Thật tiếc.
    Chắc các bạn đã có một buổi tối thật vui và có ý nghĩa. Xin chúc mừng và chia sẻ với những người tổ chức và tất cả các bạn đã tham gia tối nay.
    Hy vọng mai sẽ được đọc bài tường thuật và xem các tấm ảnh chụp!
    ATC
  10. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật 1 chút :
    Buổi Offline ngày hôm qua diễn ra thành công và rât'' tốt đẹp, Chị Hằng và Chú Cuội đóng vai rất đạt, điều này được khẳng định lại khi trên đường đưa các em về, các em trai đua nhau hỏi chị Hằng tên là gì, còn các em gái thắc mắc chú Cuội tên là gì, để làm gì thì Trung Thu sau sẽ biết ..................... .........
    Đầu tiên lá số lượng các em quá đông, vượt quá dự tính của ban tổ chức( ~130 em ), nên khi chơi trò chơi thì rất vui song khi đến phần phá cỗ thì hơi lộn xộn. Khi chị Hằng hỏi các em yêu cầu chú Cuội hát bài gì nào, thì tiếng của một em rõ to: Yêu cầu bài " Tình Xa Vắng " , quay lại nhìn thì hoá ra là Anh Dê nhà mình.
    Khi phát quà cho các em thì có sự cố: Do nhiều người tham gia phát quà nên khi các em giơ tay là các anh chị phát luôn, ko biết là em đã có quà hay chưa----> điều này làm các anh chị thật sự căng thẳng. Một em khi đã có 1 quà, sau đó quay lại thì em xin quà thứ 2, sau đó em thắc mắc tại sao em không được quà gói trong hộp, sau đó em xin đổi quà của em là hộp si lấy quà khác.......... các anh chị đành bó tay.
    Có 7 xe máy đưa 21em về, trên xe thì hỏi liên tục không cho anh chị nào thở ra hơi, qua ngã tư lại còn vẫy tay chào các chú CSGT.......... Các em còn lại đi Taxi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    A_Ngoc

Chia sẻ trang này