1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi vui chơi Trung thu tối 11/9 tại 1 Yết Kiêu (Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Khai mạc mùa tường thuật Trung thu 2003
    "2 Viên Aspirin sủi -công dụng nhanh, hoà tan trong nước, tránh xa tầm tay trẻ con". Nếu bị đau đầu và mệt mỏi, bạn hãy thực hiện đúng những lời khuyên như thế!
    Lũ trẻ tràn vào hàng ghế bên phải, thế là ở đó bắt đầu có tiếng trống bỏi nhức óc, tiếng đập bàn, tiếng cãi cọ...
    Lũ trẻ tràn vào hàng ghế bên trái, ngay lập tức trên mặt bàn xuất hiện những chữ kỹ loằng ngoằng và hình vẽ nguệch ngoạc...
    Chúng chạy túa ra khắp nơi, hét lên phấn khích, đu lên những giây cờ trang trí, giật và chọc nổ những quả bóng bay, trong tay là những cái đèn ông sao tơi tả...
    Chúng trọn cách di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác bằng cách trèo qua những cái bàn, hất tung bưởi, quýt và bánh kẹo xuống đất...
    Chúng giành nhau quà, chạy theo đòi đổi quà, năn nỉ, giận giữ, khóc lóc.... chúng làm cho mọi thứ rối tung lên!
    Chúng làm cho mọi thứ rối tung lên!
    Chúng tôi chạy theo chúng như một lũ dở hơi, tóm được đứa này thì đứa khác chạy vù qua mặt, phân giải được chỗ này thì chỗ khác hét lên...Khán phòng với những giây cờ, bóng bay, đèn và nến chúng tôi bỏ công trang trí, bỗng chốc còn lại như một bãi chiến trường. Những cái mặt người lớn méo xẹo và nhăn nhó.
    Nhưng những cái mặt trẻ con thì hớn hở.
    Những cái mặt trẻ con hát hồn nhiên "...tái đất lày, nà của túng mình..." rồi "...thà như thế, thà rằng như thế..."
    Những cái mặt trẻ con rạng rỡ và trang trọng tặng cho chú Cuội cái ***g đèn của mình, trao cho ca sĩ một cành hoa hồng, hay treo vào cổ chú Cuội cái vòng tháo ra từ đèn ông sao, mà chúng gọi là trao huy chương..
    Những cái mặt trẻ con mắm môi mắm lợi chơi trò chơi, rồi nhảy tưng tưng lên với những món quà....
    Những cái mặt sung sướng nắm chặt túi bánh kẹo, mồm nhai tóp tép, túi áo phồng lên nào bưởi nào hồng...
    Những gương mặt trẻ con sáng bừng, ngước ánh mắt trong veo lên nhìn tôi. Quần áo chúng xộc xệch vì nghịch ngợm, những cái quần cũ mèm và những cái áo đầy mùi mồ hôi. Tôi ôm lấy vai chúng, nắm lấy tay chúng và hỏi "Em có nghe lời chị không, em có ngoan không?". Chúng cười toe trả lời "Có ạ"
    Những gương mặt trẻ con cười toe, cười toe....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất của PC.
    Các em Nguyễn Đình Chiểu khen chú Cuội bẹp dô! Còn các em khiếm thính thì khen chú Cuội hát hay!
    Còn khoản ổn định trật tự, chỗ chú Cuội là ngon nhất! Vừa tập trung các em xong là chú Cuội đã "đi đêm" với 02 đầu gấu thôn.
    "OK! Anh yên tâm đê! Bọn em mà ngồi đây, papa đứa nào dám xông ra!"
    Hi hi! Sung sướng khi khu vực chú Cuội luôn an toàn! Quả thật, mỗi khi có kẻ nào đó định xông lên giật đèn ***g với bóng bay, 02 đầu gấu tẩn luôn! Quá đã!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vui wá
    hum qua , em ko tham gia được nhiều trò , 8 h đã phải vìa rùi( hehe, đi lăng xăng mỗi nơi một ít mà)
    nhưng mà , hehe , công viẹc gài nơ cho bọn trẻ con thật là thích
    tiếc là toàn gài nhầm, có mấy chị tình nguyện nhỏ nhỏ chạy vào , mình với lại " em ơi , vào đây chị gài nơ cho rùi mới vào "
    hêh, lúc mấy bà chị đó cười lăn lê bò toài , mới bít mình nhầm , ngượng ko bít để đâu cho hết
    cuộc sống tươi đẹp , em vẫn còn giữ dải dây chứng tỏ mình là người phát quà ( tiếc là jkko được nhận quà )
    hihih
    nhớ mãi tối hum qua
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đầy ý nghĩa, vậy mà mình không tham gia được. Mà biết đâu, đi về lại khỏi sụt sịt thì sao nhỉ?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..7xer hôm qua mệt phớ lớ nên sáng nay chả thấy chú nào tường thuật từ đầu đến cuối nhể...
    Híc...riêng cái khoản chạy đi chạy lại - bơm bóng - bê bàn ghế - rồi làm chỗ tựa cho cascader là nhừ hết người.Chú Cuội cho tớ hỏi cô Hằng Nga hôm qua nick là cái chi mô rứa hẹ ....
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật tuyệt vời!
    Rất mệt nhưng cũng rất vui.Xin cám ơn tất cả mọi người về một tối Trung thu đầy ý nghĩa.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả thấy mệt gì cả. Dù sao cũng giúp sức cho 7x vứt được ... nửa túi rác to lù... trên đoạn đường xa tít tắp chừng... 35 mét.
    nào chúng ta cùng chạy, Run lola runxem phim cùng ttvn lần 8 chủ nhật 14/9/2003Đăng ký tại đây:  http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1
  8. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện cũng khá hài hước là các chị phát hoa cài áo đã phát hoa cho em williams_urmyworl, nhưng sau đó mấy em này còn đòi đeo dây vào cổ tay. A_Ngoc trông hai em mặt mũi sáng sủa, lại có duyên mà lại là trẻ em lang thang cơ nhỡ nên mặc dù các chị nhất quyết không cho thì cũng lấy 2 cái đeo cho em, Đeo xong nó nhìn mình nó cười đểu ....... xong còn hỏi anh có phải tên Ngọc không, cơn nãy vừa nói chuyện qua điện thoại xong mà anh quên nhanh thế . Oài bị lừa cú quá.
    A_Ngoc
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của 7XHN ngày càng trở nên thiết thực và có ý nghĩa hơn.
    Hôm qua quá là vui, mọi người tham gia cực kì nhiệt tình.
    Vari ty_xyz, TieuNgaoGiang, CanhCayKho, De, PhuChan, Arien, Blue_Touch_Blue với lại nhiều người nữa chiều qua đã cật lực lao động để dàn dựng sân khấu, trang trí... Vari ty_xyz tối qua mệt đến nỗi đói mà chả muốn nhai, tuy nhiên, để thay cho ánh trăng bị mây mờ che phủ, anh vẫn cười... TieuNgaoGiang thì quá mệt mỏi mồ hôi mồ kê làm quả đầu xịt keo ngon lành đón Trung thu giống như những tôm bưởi trên đầu, thế mà lúc về vẫn lắm lời thế !
    Bọn trẻ nghịch ngợm kinh khủng, nhưng có vui thì chúng nó mới nghịch. Dường như bọn trẻ ngày nay nói chung không còn khoái đèn ông sao nữa, chả bù cho thời mình còn nhỏ - không có đèn không phải là Trung thu. Thế nên, những chiếc đèn sớm trở thành một dụng cụ khác với mục đích thiết kế.
    Những ngôi sao âm nhạc của trường Nguyễn Đình Chiểu, thay cho ánh trăng, chói sáng đêm Trung thu khi chương trình kết thúc với ... liên khúc Ưng Hoàng Phúc. Nhiều người ngất ngay trên ghế!
    LanDai, giống như chủ nhà vì nơi tổ chức là cơ quan của mụ à chị ý, tất bật lo toan dọn dẹp để mai sếp không hạ bậc lương: phải tay chị ý quét nhà mới được, phải tay chị ý lau bàn ghế mới được. Và sáng nay, đến cơ quan, sẽ còn nhiều việc để chị ý giải quyết nốt kết quả về sau (tức hậu quả).
    Thành công! Và sự thành công đó có sự đóng góp của tất cả mọi người (trừ tớ ). Nhưng để chuẩn bị cho nó, PhuChan, LanDai, HanTungPhongThao, Nore... đã mất hàng tuần liền lo lắng, lên kế hoạch.
    Có thể, ngày mai, ngày kia, bạn sẽ gặp lại một trong các khuôn mặt trẻ thơ ngày hôm qua tại một quán cafe, một quán ăn, một điểm vui chơi nào đó. Bạn sẽ là khách hàng còn, bọn trẻ sẽ hỏi bạn có đánh giầy không? có mua bật lửa không? Có mua báo không?...

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh các Mod đã tổ chức được một party cho các em. Đêm trung thu rất vui, nhưng có một số điểm cần rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức,bảo vệ an ninh.Đa số các em đều rất ngoan ngoãn,cá biệt có một vài em vô ý thức trèo qua bàn,chạy lung tung trong phòng....Theo tôi lần sau nếu bác nào khi liên hệ với các trường-cần bàn kỹ với hiệu trưởng-xem xét một số trường hợp cá biệt ngịch ngợm,cắt suất luôn.Phải công nhận rằng hành lang hai bên chú cuội an ninh khá tốt.Một -theo như chú cuội nói:Có 2 đầu gấu,còn một bên là những em khiếm thị - đặc biệt hiền.Mà cũng phải thôi các em có nhìn thấy gì đâu để mà ngịch.Bên chỗ tôi quản lý rất vất vả.Trông được một vài em chỗ này,thì chỗ khác lại trèo qua bàn.Có nhiều em lại ném những thứ chúng có thể ném được vào các anh,chị.....
    Tôi ko biết có các em nhỏ xa gia đình,trong mái ấm tình thương
    trong đêm trung thu hay ko? Nhưng bác nào đó có ý tưởng tặng các em hộp xi , rất đáng hoan nghênh, tuy rằng đã gây ra một số cảnh lộn xộn,và khó xử cho các anh chị- khi các em đòi đổi hộp xi để lấy món quà khác. Tôi mong rằng party lần sau sẽ ko còn cảnh lộn xộn nữa.
    To Varity : Sao ko thấy phát biểu ý kiến.Mệt wá à?
    To Landai : Hôm nay chắc càng mệt hơn khi phải giải quyết một số việc còn lại của ngày hôm qua???
    Xin được chia xẻ niềm vui với tất cả mọi người.
    Những người tuổi trẻ máu đang đỏ
    Muốn lên thật cao nhìn thật tỏ.

Chia sẻ trang này