1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi vui chơi Trung thu tối 11/9 tại 1 Yết Kiêu (Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Phuchan viết
    sướng nhể biết thế mới thấy mình ( và anh áo trắng - anh nhỉ ) quá dũng cảm giữa vòng vây.
    Bắt đầu chiến dịch làm quen:
    - Em tên gì...
    - Em tên Hồng..Bình..Mai...Bích... Phú... Việt.. Hưng... Khánh... Mai...
    - Em là chị, còn hai đứa là em em. Thằng Hưng là em họ của em...
    - Chúng em là chị em kết nghĩa ..."
    ....
    - "Nào bây giờ chúng ta hát nhé. Thế em hát được bài gì nào? "
    - " em hát được bài " nhớ cha" , em nhớ cha em lắm " <--- Lúc ấy em không biết nói thế nào các bác ạ. Tự dưng thấy mình vụng về quá
    - em hát được " rước đèn ông sao" "vì một thế giới ngày mai"... ba ngọn nến lung linh"...
    Bé Bình thì trầm. Bé Hồng, Phương thì vui vẻ. Bé Mai thì buồn, Việt, Hưng, Nam thì nghịch quá trời.
    Vào cuộc: Em chẳng còn nhận biết tình hình chiến sự bên ngoài ra sao nữa.Chỉ nghe thấy:
    - Thế các em có biết chú cuội ở trên cung trăng bao lâu rồi không?
    - 1 phút ( chúng nói thế )
    - Thế tại sao chú cuội lại không xuống trần gian sống?
    - chú cuội : Chú cuội ứ xuống trần gian đâu. Vì chú cuội phải trông cây đa nè, chú cuội phải trông con trâu của chú cuội nè, à còn có cả chị Hằng Nga xinh đẹp nữa nè .... ( hội trường vỗ tay rầm rầm, có những tiếng hú lạ )
    - về làm gì ( lại chúng nói đấy )
    Chú cuội hát ngẫu hứng " Mặt trời bé con" của Trần Tiến phê quá. Tụi nhỏ ở dưới lắc lư hơn lên đồng. Đèn ông sao chao qua chao lại, đập bên này, dấp bên kia.
    Ơ nào... nào... vỗ tay to nào.. hát to nào... Giơ sao cao lên nào... đưa đây chị sửa sao cho ... ngồi yên đi cưng ... hú hu .. ..Đứng lại đi bé ( mày có đứng lại không thì bảo ) nhìn đằng trước, chúng luồn đằng sau. Quay bên trái, chúng phá bên phải ...ặc.. mệt quá, đứt hết cả hơi, chóng hết cả mặt, nhức hết cả tai
    Trò chơi, hát hò .. lại trò chơi, hát hò... " chị ơi không phá cỗ thì làm sao chơi được chị nhỉ.. " " chơi dài vào, lâu vào cơ"..."chị ơi, em đói" ... chúng la đói, em cũng đồng khởi kêu đói, đói ... Trên khán đài đang chơi trò chơi thổi bóng. Các em kêu cố lên, các anh các chị kêu dập xuống... hay đại loại là thế hihi . Muôn vạn âm thanh chát nổ xung quanh.
    Mục phá cỗ là kinh hoàng thiên địa. Vút .. vút ... vèo... vụt .. sao bay này, bóng bay này... ặc.. chíu chíu... bòng bưởi, hạt dưa, kẹo cũng bay này...nói chung là tất cả những gì từ trước đến giờ không có cánh mà cũng biết bay. Chúng ném từ bàn này sang bàn khác, lướt xẹt qua đầu Coldman, sweet fa và cả một hụi 7X dạ dật ở vòng trong phía dưới bàn. Kiềm chế mãi em mới không tham gia
    Quà đê.. quà đê.. những bàn tay búp măng giơ lên nhao nhao. Hình như chúng giơ cả hai tay hay sao ấy. Em, em... em nữa.. chị ơi. em đổi quà lấy bánh ... em đổi bánh lấy quà.. một nữa thôi. Cho em quả bóng nhé... Ặc.. trong hàng vạn mớ âm thanh ấy loáng thoáng thấy bigdoremon hét: "các bạn ơi, chia quà ra cho phụ trách các nhóm , nếu không thì có em được quà, có em không." choáng.. Mấy đứa nhỏ mình quản từ nãy tới giờ may mà không có đứa nào tay trắng Nhưng mãi đến lúc chúng ra khỏi hội trường mới xong... phì phì...
    - " chị ơi, đến chơi với em nhé, em ở .. bọnem ở cùng nhau ..."
    Chúng về, mình ra vào chẳng biết làm gì nữa. Ngộ nhỉ. Lúc ấy lại có cảm giác hẫng hụt mới lạ chứ. Đang vui mà tự dưng chúng phải về ( cả mình nữa ) thì thật là .....
    10h
    Cứ tưởng còn xe buýt nên đứng đợi. Trời lất phất mưa. Mỏi chân ngồi thụp xuống chờ một lúc. Hết xe, không nhớ số điện thoại của một ai cả, sổ điện thoại thì lại đưa cho Panacc, đinh ninh chắc sẽ có anh nào ga lăng một tẹo đưa vìa nhà, chặc.. xiền không còn đủ đi xe ôm ngồi net một lúc, chả có ai có thể liên lạc được cả. Ra thuê xe ôm đi vìa. 12h đúng. Ngủ một mạch cho đến sáng thật sự em không thể nào quên được Trung thu này và không thể quên được mấy đứa. Vui quá.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 12/09/2003
  2. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hình như mọi người phải 11h mới về được hay sao ý
    phải ở lại dọn dẹp mà
    thía mà em ko được ở lại giúp mọi ngườikhổ thân mọi người quá
    chuyện của nickwiliiams em nghe rui
    buồn cười thía
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây ạ. Nhiều quá, cái nào cũng muốn gửi lên.
    Kê dọn chuẩn bị (mệt phờ râu ra rồi)
    Làm nhà, giai đoạn lợp mái
    Và nhà đã xong
    Chú Cuội và Chị Hằng đang duyệt lại chương trình (trông chú cuội hơi thẫn thờ nhỉ?)
    Đội múa Lân chuẩn bị vào
    Buộc chỉ cổ tay - Nhưng hình trước đó Nore nhìn thấy lão PM đã được buộc sợi dây xanh đỏ đó rồi... Chắc lão này tháo ra, nhờ em này buộc !
    Đàn và hát thử
    (Còn nữa)
    <FONT face=Verdana color=deepskyblue>Trời xanh thế... Đời xanh thế...</FONT>
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 12/09/2003
  4. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng định ở lại đến cuối để còn xin mấy kiểu ảnh và... nhưng mệt và đói nên chuồn chuồn hơi sớm, không biết các bác mấy giờ mới về.
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Đón Trung thu 11/9 ( tiếp theo)
    Toàn cảnh của buổi liên hoan. Chiếc đèn ông sao , sao năm cánh to đùng... được treo lên chính giữa
    Lan Đài phát quà cho các em học giỏi, có thành tích tốt
    7XHN hát tặng các em. Ơ! Sao các anh các chị chỉ hát có 1 bài thôi à?
    Tùng, tùng, tùng... Múa lân đã vào!
    Phát đèn ông sao cho các em.
    Ai xung phong chơi trò chơi nào!
    Em! Em! Có em đây ạ!
    Trò chơi : Thi thổi bóng bay xem ai khoẻ hơn nào
    Thi Câu cá (ở hồ Lavie)
    Ôi! quay lại đằng sau, sao đông thế?
    (Còn nữa)
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Trung thu (tiếp)
    Các tiết mục văn nghệ
    Các em hát
    Chú Cuội hát
    Chú Cuội chỉ xuống chơi với các em rồi lại trở về cung trăng, về gốc cây đa với Chị Hằng thôi, ứ xuống dưới mặt đất ở hẳn đâu!
    Phá cỗ Trung Thu, hồng, bưởi, cóc, bánh dẻo, bánh nướng... bánh mì và ....Bú ti
    Chuẩn bị phát quà
    Chị ơi! Chụp ảnh cho chúng em với!
    Tay đâu? tay đâu?
    Toàn cảnh khi phát quà
    Chụp ảnh gỡ cạnh chiếc đèn ông sao ... Cánh sao rất dài, cán cao quá đầu.
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 13/09/2003
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tôi pôt bài này có lẽ hơi lạc đề một chút. Mong các tình yêu thông cảm
    Những ngày mưa không bao giờ là những ngày bình thường, vui thì ít mà thường thì đầy nỗi buồn.
    Nhà bây giờ lắm cửa quá, nhìn trời mưa cũng khó. Một lớp cửa chống muỗi, côn trùng, chuột bọ?, một lớp cửa kính, rồi lại một lớp cửa sắt. Tận 3 lớp cửa. Nhìn hạt mưa đá chắc cũng không được rõ nữa rồi. Ngày xưa cửa nẻo đơn giản, một lớp cửa ọp ẹp, chắc đá một cái là bay cả bản lề. Một bước chân là ra tới đường. Cuộc sống phức tạp do con người cả. Cửa nhiều chặn cả tầm mắt. Người ta cứ ngày càng rào mình lại, luẩn quà luẩn quẩn trong cái mớ lòng vòng người ta tự buộc. Sợ muỗi sợ trộm, sợ bụi, sợ gió, sợ ồn, sợ cả thằng hàng xóm nó nhìn sang nhà mình?Ti tỉ thứ sợ.
    Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cô đơn. Cả tỉ người quen đấy, cứ ra đường là thấy người quen. Nhưng ?ovạn người quen biết mấy người thân?, tính gì tới ?okhi lìa trần?? Nên ra TL, vào TL, ngày mấy lận. Rỗi một tí là vào, chả có gì lại ra, lúc ra không biết có gì lại lọ mọ vào. Nhớ hay mong những người mình chưa bao giờ gặp, nhìn những cái nick, nó chả là gì cả mà đôi khi lại là một cái gì đó. Người ta xây nhà nhiều cửa thế, để phòng, để chống. Có những cánh cửa nên mở toang, thì lại luôn được đóng. Đóng ngày càng chặt, chốt mấy lần, khóa mấy cái, cài then trên dưới.
    Thằng hàng xóm nó xây nhà. Xây mãi mà vẫn chưa xong. Che hết một mảng trời của nhà mình. Suốt ngày đập đập, trát trát. Lúc đấy thấy có nhiều cửa cũng hay, để đỡ phải nghe mấy tiếng ồn nhức tai của nhà nó. Nhưng khi trời mưa, có mở tung hết cửa, cũng chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi, thay vào đó là tiếng đập, tiếng trát. Thật là khó chịu, mà chẳng biết làm sao.
    Mà lại sắp Rằm, nhà mình thì lọt thỏm giữa mấy cái nhà 4, 5 tầng, Trăng trời thì không thấy, chỉ thấy mấy bức tường. Tường xanh tường đen, tường trắng tường vàng. Bảo ngày mưa thì còn có mưa để mà nhìn, chứ ngày không mưa mở cửa sổ ra, lại tưởng mình đang ở trong tù.
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  8. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đến hum nay mà vẫn thấy lâng lâng sung sướng
    cái cảm giác tuyệt vời của một người làm gì đó ý nghĩa
    nói thật là , em mới làm thành viên chính thức của 7x trưa hum nay, và là thành viên của ttvnol cách đây mấy ngày
    lúc đầu , em đã rất sợ , vì chẳng quen biết một ai cả , khi dũng cảm bước đến hội trường lúc 3 h , có vẻ mọi người đều tất bật chuẩn bị , và cảm giác như mình là kẻ lạc lõng giữa mọi người , buồn , may có mấy đứa bạn đi cùng cho đỡ ngượng
    4h , xách cặp lên đi học , vẫn ko khỏi băn khoăn vã chán
    7 h , học xong toán , liên hoan no nê .Định bàn nhau đi chơi tăng hai , nhưng phải 8 h mới bắt đầu. Gọi điện thử cho bigdoremon , nghe giọng nói tất bật và năng nổ của ông anh , tự dưng thấy sao mình ngốc lạ , cứ đến và hoà nhập xem sao?
    rồi lại nhớ lời A_Ngoc nói ban sáng , càng út càng được chiều , và ko cần biết ai quen ai , chỉ cần tham gia là đủ ý nghĩa rùi ( đúng anh nói thế ko nhỉ anh nGọc ?)
    lại mò đến , nhưng ko hy vọng gì lắm, đện khi thấy các chị lúi húi đeo nơ cho những nhóc được tặng quà , háo hức đòi được đeo, rùi khi được mấy anh chị lớn đeo vào cổ tay cái vòng tết đơn giản chứng tỏ mình là người phát quà , cảm thấy mình đã hoà nhập được , mình là một thành viên ở nơi này. Và , khi đứng gài nơ một cách tỉ mẩn cho bọn nhóc chạy lăng xăng , khi nhìn thấy ánh mắt háo hức mong đợi của lũ trẻ , được nhẹ nhàng dỗ dành bọn trẻ ko chen lấn để được cài hoa, khi thấy xung quanh mình , các anh các chị chạy tất bật , tự dưng thấy nhiệt tình và háo hức theo
    8 h , mọi thứ đã sẵn sàng , tốp trẻ cũng đến gần như đông đủ , định chen vào xem , nhưng bạn đến đón rùi. Tiếc quá , cứ vừa đivừa ngoảnh lại, ít ra mình cũng đã làm được cái gì đó. Vừa gặp bạn , đã gio ngay cái tay đeo vòng khoe " Đây này , em đã làm được rùi nhé , một viẹc ý nghĩa thất sự "
    sáng nay ngủ dậy , vẫn cảm giác sướng , nhớ lại ngày hum qua , khi mang cả cái bơm xe đạp đến và mang về ( ví người ta cần bơm bóng chứ ko cần bơm xe đạp ) hihih, thấy mình ngố ngố. Ngồi ở bàn máy , nhận được tin nhắn của anh chị mới quen hum qua , nghe mọi người kể về cuộc vui mình bỏ dở , về những đứa trẻ , hihihi, vui quá ,tiếc vì mình tham gia trễ quá , chẳng đóng góp được gì nhìu cả
    sợi dây đeo tay hum qua vẫn còn , nó nằm vắt vẻo trên bàn học , sợi dây nối mình hoà nhịp vào với mọi người . Nó cứ nằm đấy , nằm mãi như thé , để khi nào ta chán , ta thấy cuộc sống toàn màu đen , bắt gặp sơi dây hum nào , và tự nhủ " Mình đã làm một việ có nghĩa , và còn nhìu viẹc có nghĩa khác đang chờ ta , tại sao lại bỏ dở chỉ vì một chuyện ko đâu ,cố lên nào , vì mình là một con người năng nổ"
    Em cám ơn anh chị nhé , cám ơn mọi người , vì cuôíc cùng em cũng hiểu được " ko có con người vô dụng , chỉ có con người ko biết làm gì có ích mà thôi"
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, lại chả mệt. Chả ai sướng như bác, ngồi vắt vẻo trên cao, uống nước hút thuốc. Đi đâu thì lại có hai cửu vạn Banhem bưng bê đến đấy.
    Cám ơn Bác vì bác đã góp phần rất lớn trong việc trang trí hội trường(thành công phết). Hôm nào beer cái nhỉ
    Cám ơn các bạn vì đã có một trung thu đầy ý nghĩa.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  10. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó , em cũng có đến tham gia với danh nghĩa là người của box82 nhưng cũng trách là chẳng giúp được gì cho mọi người .Em rất cảm phục tinh thần nhiệt tình và sự tổ chức chu đáo của 7X .Hi vọng sẽ có một lần khác để em có thể góp một phần nhỏ vào đó .
    PrettyGhost

Chia sẻ trang này