1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi xem phim cùng ttvnol lần thứ 6 13/7/2003.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 06/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không ổn, đáng nhẽ phải cho em Cathy Blue love red giới thiệu mới phải:
    Cathy õng ẹo: em tên Hương , học 11a14 Việt Đức, còn solo
    cái này là chưa có update theo thời gian đâu nhé.
    Còn BLR: Nhà em chỉ băng qua đường là tới cà phê nhân số 9 láng hạ ngay.
    ai chà , băng liều qua đường mà không đi theo chỉ dẫn thì có ngày...
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Hihi, lộn rùi nhé, lần trưóc em chỉ nói là "băng qua đường một cái là tới liền", không có chữ nhà em đâu, thông tin update nhầm rùi anh giai ạ!
    Cathy à, công nhận hôm đó chị em mình tuy còn một số vấp váp nhưng túm lại là làm tốt ra phết đấy nhểy. Lúc nào đi cụng ly một cái để chuẩn bị cho lần sau nhé em yêu
    Bà con tiếp tục đóng góp ý kiến ạ!
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    awcj ặc,anh Nát bét ơi,tuy CAthyc òn solô nhưng có tới 2,3 tá thằng bạn em dang xếp hàng chờ thời bà ta ra khỏi hoọi DCNY he he,sô với chả lô[D:]

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. cachito

    cachito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    úi giời, may mà hôm đó mình không ôm hôn, nếu không thì chắc người nát như tương
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tell me when will you be mine
    Tell me quando, quando, quando
    We can share a love divine
    Please don''''''''''''''''t make me wait again ....
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nếu chất lượng âm thanh và hình ảnh kém .. chỉ còn 50% thì khán giả than phiền là đúng rồi. Bộ phim này theo cảm nhận của tôi là khá hay, tuy diễn viên đóng chưa được đạt nhưng hiệu quả âm thanh và hình ảnh được ***g ghép rất tốt, có khả năng đem lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem.
    Việc chiếu phim lần này ngoài thử nghiệm ra còn là bước đầu đưa những phim có tính "nghệ thuật" vào trình chiếu với tham vọng từng bước dần góp phần tạo thói quen xem phim nghệ thuật cho một bộ phận khán giả TTVNol - những khán giả mới chỉ quen xem các bộ phim giải trí.
    Hy vọng rằng lần chiếu phim nghệ thuật tới, với sự chuẩn bị chu đáo hơn từ phía MFC, chúng ta sẽ có những buổi chiếu thành công hơn.
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    híc híc hu hu Chăm sóc thành viên gì mà thế hả anh??
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  7. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thì vốn ở ngoài em cũng ngoan lắm mà
    thật đấy
    DcNY_hội của bạn gái chúng mình
  8. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Oài nghe ông gì giới thiệu nick chả bít nick là rì . Bây giờ đọc blue love red mới thấy quen quen :D Công nhận cả 2 đều xinh . Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn đến 11 phần ý chứ :D
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  9. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    11 là thế nào , 12, 13 cũng được ấy chứ ạ!
    hì hì Thế nhưng nhận xét này được đưa ra trên tiêu chí nào ạ!
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trời ơi vậy là mình cũng hụt rồi. tiếc nhỉ... chẹp ... ực....
    Căn bản là hôm đó đã nhăm nhăm đón tiếp thành viên mới rồi, nhưng dính nhằm ngày sinh nhật lão phuongmap, lão là chủ mà mình là khách, chả nhẽ khách lại tranh với chủ mà đón tiếp thành viên mới, thôi thì giả vờ quên màn chào hỏi, trong khi tiếc hùi hụi.
    Thêm nữa: còn có lão admin hoathuong ở đó nữa, lão đang buồn bực vì chưa nghỉ làm admin nếu chưa có người ***. Lão ngồi ngay sát em BLR, lúc đó mà làm ...luật thì ... liều quá. Về vớ vỉn lão treo nick hàng tháng, lúc đấy thì khổ. Lừa lừa cho lão đi chỗ khác mà lão đâu chịu đi, lại cứ hỏi han này nọ thành viên mới. Thế là thôi, xong một ngày đẹp rời tối xám. Bao tinh thần hăm hở khi xông pha nơi lửa đạn tiêu tan sau buổi tối ngày hôm đó. Tối về cố kiếm cái chăn bông để mà đập đầu tự tử, tiếc rằng đang là mùa hè nên chẳng kiếm nổi cái chăn bông, mà đập đầu vào tủ lạnh thì hỏng tủ, đập đầu vào bàn phím chan chát nhưng mà không ăn thua, tí hỏng bàn phím. Còn mỗi cái cột trụ bê tông, định đập vào đấy nhưng mà lại thôi. Đời còn dài, tối thứ sáu còn rộng. Không thứ sáu tuần này thì có thể thứ sáu tuần sau. Tối về leo lên gác, cởi ...tất
    dĩ nhiên là sau khi bỏ giày. rồi bật quạt số to nhất, chẳng thèm bỏ màn, tối đó họ hàng nhà muỗi chắc sướng lắm đấy, mất gần ...lít cho chúng nó. Chắc chúng nó chỉ thầm cầu cho tối nào cũng là tối thứ sáu.
    Bảo sao mà người ta đã nói: thứ sáu Máu hơn thứ 7.
    Thế rồi cứ thứ sáu tuần nào cũng chờ em BLR và các em khác ở đó (tức cà phê nhân số 9 láng hạ). Tuần nọ nối tiếp qua tuần kia, muỗi thì ngày một no ấm, còn Notbad thì ngày một sọm đi.
    ca rằng:
    Đợi em đợi mãi bên kia vỉa hè
    sao không qua đấy hỡi em
    để cho anh đợi mỏi mòn tấm thân
    Độ này văn mình cũng cao gớm nhỉ, càng thấy yêu đời hơn.
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để mua vé xem phim cùng ttvn hãy gọi cho Notbad
    Để anti7x hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Để được......... hãy gọi cho Notbad
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này