1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn 3 giây ..........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hac_dai_ca, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn 3 giây ..........

    Đêm nay khó ngủ quá , chắc không phải vì cốc cafe đen ko đường lúc tối , hay là do 1 lỗi buồn man mắc ko tên .
    Đôi lúc ngậm nghĩ nhiều về cuộc sống mà cảm thầy buồn lắm. Khi con người ta càng lớn thì dường như có nhiều phiền muộn hơn. Cũng đã đi qua 1 phần 3 cuộc đời. Nhìn lại, chợt giật mình. Mình đã đi được gần ấy quãng đời rồi ư! Ngẫm lại, thấy mình chưa làm được gì. Buồn 3 giây.

    Nhớ lại những gì mình đã làm. Nhiều lúc cảm thấy ân hận nhiều chuyện. Những chuyện nông nổi của 1 thời nổi nông...Giá như cho tôi quay lại, tôi sẽ ko làm cho ba mẹ tôi buồn như thế, tôi sẽ ko yêu người ấy, tôi sẽ ko...Chợt giật mình...(lại giật mình). Trong cuộc sống có 3 điều mà mình ko thể lấy lại được "Mũi tên đã bay, thời gian đã trôi...(và gì nữa nhỉ???)...à tiền đã tiêu... " . Buồn 3 giây nữa.

    Cuộc sống xô đẩy và giờ tôi ở đây...cô đơn, trơ trọi 1 mình... và rồi sáng nay tôi gặp em . Em nói với tôi rằng " đôi khi trong cuộc đời cho người ta nhiều diều hối tiếc,nhưng biết làm sao hơn bởi vì đâu có ai thay đổi được quá khứ nên chỉ biết ngậm ngùi trong tiếc nuối,một đời người có thể đánh mất rất nhiều cái 3 giây,nhưng chỉ cần thời gian có thể dừng lại ở một vài khoảnh khắch thì người ta có thể có được rất nhiều cái 3 giây nhưng tiếc rằng nó vẩn cứ trôi đi hoài mà chẳng biết mệt mõi,thôi thì những gì ở quá khứ hãy xếp lại để vào một góc trời riêng vậy,hãy mạnh dạng đứng lên để bắt đầu bằng 3 giây mới của hiện tại . " Lúc em nói mắt em long lanh nhìn tôi , rồi em cươi rất bí hiểm ( hoặc giả là tôi ngu ngơ quá lên chưa hiểu được gì ) . Em ơi , em làm tôi mất ngủ đêm nay . Cafe ơi , em đã ngủ hay chưa .
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em nhớ cái điều thứ 3 mà anh ko nhớ đấy là: " tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua""
    Em ko biết cái cảm giác của 1/3 đời người nó như thế nào, vì theo như xem bói em sống đến xấp xỉ 90 ( nhà em cógen đấy ạ, nên ko nghi ngờ)
    mà em thì mới 2...!
    bao giờ cho mới biết cái cảm giác anh nói....
    Sao lại cứ nhìn những gì mình mất mà ko biết bên cạnh những điều đó anh còn có được rất nhiều....
    khi chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa vừa bị đóng làm sao nhận ra cánh cửa bên cạnh đang dần hé lộ....
    đó là điều 1 người bạn đã dạy em đấy...
    chúc anh vui nhé!
    ( em thấy anh nên Pm cho cái chị gì viết chủ đề: Canh thân ơi 26 t rùi đấy )
  3. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé violet_e294 .
    Anh cũng biết điều đó chứ , người ta sống vì tương lai co mà . Anh cũng thấy bầu trời rất đẹp sau cơn mưa , và anh cũng chẳng hơn em mấy tuổi đâu , có khi anh chưa sống hết 1/4 đời mình cũng lên .
    Nhưng anh nghĩ " kỷ niệm có vui có buồn thế nên Nó mới là kỷ niệm, có người thì muốn bỏ quên nhưng cũng có người muốn lưu giữ không phải vì Nó vui hay Nó buồn mà là Nó đã từng có trong đoạn đường của mỗi chúng ta,Khi mỗi bước chân bạn đi qua thì Nó được khép lại,Nó là quá khứ ,là dĩ vãng là ký ức và cũng là một phần của tâm khảm trong Tôi,người ta có thể bán rẻ tương lai,hoặc ngủ quên ở hiện tại,nhưng không ai đánh mất được quá khứ,Tình yêu đến rồi đi,người tương phùng rồi ly biệt, nước mắt hay nụ cười chưa hẳn là buồn vui . "
    Thế đấy , và em biết ko thành phố đêm nay rất đẹp,Nó đẹp không phải vì Nó có muôn màu muôn vẻ mà Nó đẹp vì có những đôi tình nhân ,những hạnh phúc dịu kỳ .Tuy rằng có nhiều sự giả dối những mưu toan lọc lừa,nhưng chắc chắn trong trái tim của mỗi người luôn có một tình yêu thật và...rất thật . Và anh tin điều đó , lên bây giờ anh bắt đầu chờ đợi , và chuẩn bị....

  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đẹp ư anh ?/ thật ko ????
    Giờ này chẳng ai nghĩ là em vào 80F đâu....
    viết cho anh những câu hỏi mà chính mình cũng chẳng muốn nghe câu trả lời..
    thôi thì đành vậy , tên đã bay và những ngày đã qua mà....
    em thì ko muốn nhớ nhiều đến qk...ở 1 giai đoạn nào đó, khi ngươi ta chưa thực sự sẵn sàng, thì em có nghĩ tới, nhưng sau đó em muốn nó ngủ yên , chẳng ích gì khi cứ fải nhắc mình về những gì đã qua...
    hãy để sau này nói với con mình:; ngày xưa bằng tuổi chúng mày mẹ.."
    như thế cũng đc,
    em chẳng tham lam đâu
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sure?
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Buồn 3 giây hả ?Tôi buồn 3 giây nhiều rồi. Chẳng hạn đi ngược chiều gặp ngay anh Công An giao thông đứng trước mặt. Chắc tại lơ đễnh hay bỏ qua mà anh ấy ko giữ lại xe. Trong những tích tắc đó thì Tôi vừa buồn vừa sợ vô biên. 1-2-3 ! Đời lại vuiHú hồn !
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ừ 3 giây, một khoảnh khắc ngắn nhỉ? và dôi lúc mình cũng thấy chợt buồn, mặt nghệt ra...và đăm chiêu một điều gì đó! Chợt đến..và chợt đi..
    3 giây, đôi lúc còn là một khoảng rất buồn...
  8. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít khii buồn 3 giây, lúc công việc không thuận lợi hoặc bị sếp mắng, tôi buồn 3 tiếng. Lúc người yêu đi với người khác, buồn 3 ngày... Ngày chia tay người yêu, buồn 3 tuần........và 3 tháng nay buồn vì cô đơn...
  9. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Buồn là cảm xúc "thuận chiều", nên buồn cả năm, cả tháng nó... dễ không àh. Buồn... 3 giây rồi thôi, nó mới khó!
    Đừng sống khép như vậy, sống mở lòng với những gì chung quanh, thì cái 3 ngày, 3 tháng, hay 3 năm đó chắc sẽ chỉ như ánh sao băng vụt đến rồi vụt chào thua thôi...
    Ít nhất hãy buồn như bác ĐHLV vì nỗi buồn của bác í sớm kết thúc bằng câu: "Đời lại vui!". Buồn 3 giây rồi... "đời lại vui" mới khó!
    !
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ngồi sì pam.

Chia sẻ trang này