1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn 3 giây ..........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hac_dai_ca, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy khó ngủ quá! không phải bởi vì điều gì quan trọng cả..nhưng trong thâm tâm của mình, mình thực sự chưa cảm thấy yên tâm về điều gì đó. Ngồi trên mạng mà chằng muốn nói chuyện với ai, lục tìm lại những gì đã qua của F80 mình thấy có topic này, chăc là mọi người đã lẵng quên nó, một topic chứa đựng những chuyện buồn..ai còn nhớ tới là gì..vì còn có nhiều niềm vui khác mà!.Vì vậy mình viết vào đây vài dòng suy nghĩ..mong cho toipíc này sống lại để chúng ta thử chia sẻ cho nhau những khoảng lặng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    EM đang tươi hơn hớn vào nhìn thấy topic của các bác nẫu cả ruột.
    Tối nay em được đi chơi đây nài. Ai thích đi chơi không?

  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có ai bít cách nào chỉ buồn trong 3 giây thì dạy em với. em buồn ngủ díp mắt thì cũng phải nằm ít nhất đến 15'' mới ngủ được, còn lúc nào buồn kiểu tâm trạng bi thương thì chắc phải mất mấy ngày. à mà có, đứa nào cù em thì em buồn 3s đấy (nó cù nữa chắc em bị chết sặc vì buồn mất, chẳng còn biết gì đến thời gian nữa )
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    xem lao` xem lào.....1.2.3...
  5. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ một chút thoáng qua của quá khứ làm người ta ko biết còn vui hay buồn.... Khóc cả vào lúc ngớ ngẩn nhất... khóc mà ko muốn ng ấy nhìn thấy...
    Nhưng lúc chợt bắt gặp mắt mình..
    Ng ấy chỉ im lặng...
    Dù sao ở bên ng đó mình cũng thấy bình yên hơn nhiều rồi...
    Hi vọng từ giờ những phút giây bất chợt đó sẽ ko về...
    Xin gió hãy cuốn trôi tất cả.....
    Mọi người vẫn thấy mình cười và chọc phá... nhưng ko fải ai cũng như chị và "bọn mày "... để chứng kiến những nỗi buồn còn đọng lại trong mắt mình....
    Con gái... đôi khi thấy vớ vẩn .. và ngớ ngẩn thật...
    :D
    Ng ấy bảo ko muốn nhìn thấy mình uống rượu và buồn
    Dù chỉ một chút
    "Trông ngớ ngẩn lắm"
    Hix
    Đôi khi buồn... cũng chỉ vì mình ko tự biết cách tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình...
    Càng thế... càng khó sống....
    Mệt mỏi và ko lối thoát chỉ làm cho mình mất phương hướng thoai....
    :D
    hết buồn đi nhé.....

Chia sẻ trang này