1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn à! ừ đang rất buồn đây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bi_g_and_St_rong, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Buồn à! ừ đang rất buồn đây...

    Buồn à! vâng em đang rất buồn đây! em thấy mình cô đơn, trống trải.Cuộc sống nhạt nhẽo của một kẻ thất nghiệp chờ việc làm em mệt mỏi,chán nản, dệu dã. Em thấy mình như một cỗ máy lạc hậu đang dần vỡ vụn từng mảnh. Những mơ mộng của em dường như đang bị bóp méo theo thời gian. Em biết phải làm sao đây?
    Buồn à! vâng con đang rất buồn đây! Con cám ơn bố mẹ luôn lo lắng và yêu thương con. Nhưng con là một cô gái 25 tuổi thích bay nhảy vùng vẫy chứ không phải bà già 52? Con biết bố mẹ buồn khi không có con ở bên.Nhưng con sắp muốn nổ tung.Con không muốn mình sống mãi trong sự bao bọc của bố mẹ. Con thấy mình u lỳ , trì trệ. Con không muốn cuộc sống thế này đâu.Vẫn biết ơ bên bố mẹ con được đầy đủ cả vật chất và tình yêu. Nhưng con lại là đứa ưa mạo hiểm phóng khoáng. Mỗi lần muốn nói rằng con muốn ra đi. Nhưng lại sợ mẹ buồn lại nghĩ đến cảnh bố mẹ ốm đau, phiền muộn, mọi cái lại làm con nghẹn lại? Con phai làm sao đây?
    Em buồn à! Vâng em đang rất buồn đây!.Em buồn vì không thể sẻ chia với anh những mệt mỏi của công việc.Em buồn vì nhớ anh đến nao lòng mà chỉ biết kìm lòng lại. Em buồn vì không được dựa vào bờ vai anh hờn trách .Em buồn vì không được cùng anh làm những điều hai đứa vẫn làm. Em buồn vì thời gian xa nhau cứ kéo dài đằng đẵng. Em buồn vì chẳng biết khi nào em và anh sẽ được bên nhau mãi mãi. Em buồn khi thứ 7 ngồi nhà còn anh thì đang nhậu cùng bạn bè...Em buồn vì thương anh thương em thương cho tình yêu của hai ta....
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Buồn 1 : c.s cần có sự chịu đựng mà...
    Buồn 2 : Muốnlàm nên sự nghiệp, phải bỏ tình riêng=))
    Buồn 3: Nhớ nhung vừa đủ làm cho tình iêu thêm mãnh liệt:x
    trung thu vui vẻ ss nhé...Em nói ỏ trên ss đừng giận
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì kiếm cái gì đó vui vui mà làm!   Càng ngồi than thở thì càng thấy buồn thêm.
  4. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    miìh củng đang bùn đến tuyệt vọng đây, cho mình than ké với nha.
  5. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    " Who am I ? " Hỏi hay lắm !
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã chia sẻ.Ai mệt mỏi buồn bực cứ vào đây mà xả nghe. Hi vọng sẽ nguôi ngoai phần nào rồi tiếp tục đứng dậy đi tiếp,,,,
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    buồn
    thấy mình lạc lõng lẻ loi dù xung quanh có rất nhiều người
    thấy mình lạc lối,chẳng tìm dc đường quay lại dù rất muốn quay lại
    thấy khổ sở,phân vân ,mệt mỏi dù mặt vẫn tươi cười
    chẳng hiểu đang đợi chờ cái gì nữa?
    buồn vì chẳng hiểu được bản thân đang tìm kiếm cái gì nữa
    thất vọng..
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ờ thỉnh thoảng cũng nên ngồi than chứ...
  9. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chả biết buồn, nhưng cũng thử chui vào đây ngó ngàng cái xem sao. Vẫn là những nỗi buồn muôn thủa của con người mà thôi, hãy tự mình tìm lấy giải pháp thích hợp để cho mình không còn buồn nữa bạn à
    Chúc vui
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    e đang buồn, vì cảm giác mơ hồ rất gần mà cũng rất xa...
    a đến với e, đủ nhanh để có thể có sự vội vàng...
    đủ để cảm giác bất an trong e ngày một lớn
    ...buồn...

Chia sẻ trang này