1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy buồn gì nữa chứ. Buồn cười thì cười, buồn ngủ thì ngủ, buồn...gì thì làm nấy
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì mình chui WC. Cơ mà nỗi buồn thì có đấy nhưng kệ nó đi, sống đơn giản cho đời thanh thản không phải nghĩ ngợi nhiều!
  3. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    LÚC BUỒN THÌ ĐI GỌI... BẠN GÁI ĐẾN ! HÍ HÍ!
  4. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chú tuổi ngựa à !​
  5. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    buồn thì nhớ đến có topic "Buồn ..." trên ttvnol nì, lên đây post nhảm nhí cho đở buồn, để mọi người biết là mình đang buồn, để mình biết là mình đang buồn, để ... buồn .
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn lắm đây, xa anh yêu rồi, nhưng mà chẳng biết nên làm cái gì nữa đây. ôi chao là chán
  8. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    đeo cái headphone
    Max volume
    Black metal
    ....
    đang !
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chui vào 1 góc cafe nho nhỏ, lặng lẽ nghe dương cầm, tắt điện thoại, vứt laptop, và... nuốt nỗi buồn vào lòng. Hix, đang buồn mà gặp phải topic này thì...
  10. thaomakmak

    thaomakmak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả, theo mình nghe nhạc là phương pháp hữu hiệu nhất,nhất là nghe những bài hát đúng với tâm trạng lúc đó.
    Hoặc tìm 1 nơi nào đó chỉ có mình đối mặt với chính mình,ngồi hóng gió và uống 1 ly cafê hay ăn kem chẳng hạn,sẽ thoải mái hơn
    Còn cách cũng hiệu wả lắm,tìm nơi nào vắng người hét thật to lên ,hét khi nào giải toả hết thì thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này