1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    :(( đang bùn qúa, lôngly, chán nản, thất bại.... sao mọi thứ lại dồn đến 1 lúc dzị ông chời!!!!!!!!!!!
    đang lúc thế này, nobody to chat, ....... nghe Bỗng dưng muốn khóc ... cũng muốn khóc, nhưng ko khóc nổi, nản thêm
  2. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    dạo quanh nhà hóng gió một lúc!tự nhiên snảg khoái vô cùng
  3. thienbinh2006

    thienbinh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    khóc một chút cho vơi đi nỗi buồn.
    Nói chuyện cùng ban thân để được chia sẻ.
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    vào blog để trút!nhưng chả hỉu sao bây h chả moi ra đuyọc chữ nào!già rùi chai lỳ rùi hay sao ấy
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trốn vào một chốn không người quen biết!
    Hoặc
    Xì pam!
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mặt trời (như lúc này )
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    tìm được mấy bài thơ khá hài hước, thú vị (nhưng ko phải câu nào mfinh cũng thik!)... đọc tí giải khuây
    ONLINE
    Anh và em là người cùng họ PC,
    Cùng thích online, cùng say Y!Mess .
    Vô tư đến bên nhau, hồn nhiên "như không biết",
    Anh "tin em" và em cũng "tin anh".
    Trong tâm tư yên bình, anh trao em niềm thương mến? ,
    Em có thể là cô bé bán xôi,
    và username là ?????
    Anh có thể là công nhân bốc vác,
    mà nick là ?????.
    Đến bên nhau như những con người khác ...
    Sông Ngân vời vợi xa, nhưng vẫn hình dung ra bằng mắt,
    Còn sông Tương kia cũng nhìn thấy trên ...bản đồ.
    Nhưng con sông này ngăn cách chúng ta,
    Lại là con sông ..vô hình, là như ảo giác.
    Nhưng chúng ta không hề ...ngăn cách ngậm ngùi !
    Ngưu Chức phải chờ cầu Ô hàng năm tháng bảy mưa Ngâu,
    Cô phụ phải mõi mòn sầu bên bến cuối Sông Tương đẫm lệ.
    Còn anh và em ... Có hạnh phúc nào hơn thế?
    Khi mỗi chiều về, rũ sạch mồ hôi, sun xoe áo mới,
    Tìm đến bên nhau, bên PC, trong niềm vui mỗi tối online?
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao ...thi thoảng đc thấy sao băng,...èo vui sướng quên cả bùn ý chứ :))
  9. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    lướt net, đi spam.... như bây giờ chẳng hạn.... cũng hơi buồn buồn 1 chút
  10. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà không biết phải làm gì? đúng hơn là không thể làm gì? Chỉ có cách im lặng chịu đựng. Im lặng và chịu đựng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này