1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình, vừa đi vừa nghe nhạc....
  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì muốn được yên tĩnh một mình
    Bây giờ thì muốn được cùng mấy con bạn thân phá phách.
  3. ensiferum

    ensiferum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình sống vô tư và lạc quan quá, hình như chưa bao giờ biết buồn ^__^
    Nếu có chuyện gì quá nghiêm trọng, thì đó sẽ là đau khổ, không phải là buồn...
  4. renato

    renato Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em tự sướng
  5. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Buồn chỉ muốn ngủ, chẳng biết làm gì cả. Mấy hôm nay đang buồn nhưng nhiều việc quá chẳng dám ngủ.hic
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn thì làm việc cũng quên được buồn mà
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Khóc 1 trận đã đời rồi
    Ngủ thật lâu
    Thật say....
  8. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    viết tất cả ra 1 tờ giấy rùi lại xé nó đi!!!!
  9. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Lấy xe đi long dong
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói thôi mà sao làm mình buồn đến thế, sắc như dao í
    thật tàn nhẫn khi nói câu đó với mình
    buồn lắm
    chỉ muốn ngủ thật sâu
    để quên
    để khỏi nhớ
    để nỗi buồn ko bám lấy mình như thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này