1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit2

    betit2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe mưa... càng buồn thêm
    Đã buồn rồi thì làm j cũng buồn
  2. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    HN lại mưa. Một mình trong phòng. Ngày trước cứ nghĩ là chỉ cần cái desktop này thì mình có thể trụ hàng h, hàng ngày với nỗi buồn. Nhưng ko mình đã nhầm
  3. Tiendinhthuyet

    Tiendinhthuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì mình hay đi dạo công viên và trở lại những nơi có nhiều kỷ niệm. Bây giờ thì mình cùng đang rất là buồn. Cảm giác trong lòng thiệt là khó chịu. Con tim nó cứ đau nhoi nhói.
    Nhưng mình không buông xuôi đâu. Cuộc sống mà, vấp ngã thì phải đứng lên. Hy vọng mình sẽ mau quên được nỗi buồn này.
    Được tiendinhthuyet sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 27/12/2008
  4. 0906343639

    0906343639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc buồn.
    Đếm buồn tìm vui.

    ----------------
    098.6.10.40.50 ( giá 1tr)
    093.6.05.55.65 ( giá 250k)
    0168.5.744.944 ( giá 150k)
    ---
    Liên hệ : 0906.34.36.39 ( Hải)
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ra quán cafe ngồi nhâm nhi cốc nước .... chả biết làm gì lúc đấy nữa,,,, mà cũng chả muốn nghĩ... chỉ nhìn và ngắm... thế cho qua nỗi buồn
  6. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Độ này buồn là ngồi làm vòi nước rỉ. Xong lại phơi phới. Hâm dã man
  7. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    viết blog giải tỏa tâm trạng!
  8. tamcruise

    tamcruise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    buồn thì dễ lắm, vào 1 cái phòng, đóng cửa lại, ngồi 1 lúc, nếu hết buồn thì giật giấy, xả nước . xong là hết, nếu chưa hết thì ra chợ mua vài cọng ngọn rau khoai lang, ăn sống lấy vài nhánh, đảm bảo ko những hết buồn mà còn đc làm bạn với Tào Tháo
  9. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trời mưa như này...
    Èo chết rét
    Đến lúc đấy chỉ biết rét thôi, chả nhớ là mình đang buồn gì nữa.
    Cảm giác trống rỗng
    Uhm, trống rỗng chứ không phải buồn
  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Nuông chiều bản thân nhất có thể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này