1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc..kiếm vài bài thê thảm vào... như kiểu buồn ơi chào mi ý... nghe cho buồn hơn.... lên dến đỉnh rồi thì hết buồn nhanh lắm
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    ném đá vỏ cây xuống nước thẫn thờ nhìn chúng chìm hoặc trôi vô tình tạo ra khung cảnh của riêng mình bông nhiên thấy vui trở lại
  3. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đi gây sự với đứa nào đấy.Cãi nhau 1 lúc là hết buồn hờ hờ
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    đi bắt chuồn chuồn!
  5. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    ĐI ngủ!!!
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    cưỡi vợ đi lượn phố
  7. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng coi phim heo!
  8. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đây,đang buồn rũ ruột đây mà có biết làm gì đâu ,khéo vác xe đường vậy ,hix
  9. nhungcogaichandai369

    nhungcogaichandai369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì những cái không liên quan đến tình cảm: ngồi im một góc nghe nhạc, xong xuống nấu ăn, nấu thật nhiều, gọi tất cả mọi người đến, ép ăn hết đống đấy cho bằng được xong ngồi cười. Không thì cũng phải kiếm đứa bạn nào đủ kiên nhẫn ngồi nghe mình nói chán chê vì sao tao buồn.
    Buồn vì tình cảm: Khóc thật nhiều, khóc chán chê, gọi cho bất cứ ai có thể nghe mình khóc, nếu có thể sẽ gọi cho người yêu chửi bới quát mắng dọa nạt, xong nếu ng ta dỗ thì dỗ, ko dỗ thì thôi ngồi khóc tiếp.
    Đấy là ngày xưa, bây giờ chả mấy khi thấy buồn vì bận công việc quá, còn người yêu thì cũng chả yêu lắm nên cũng chả buồn, thích cãi nhau cũng kệ luôn, cười nhăn nhở xong đi chơi!
  10. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai đi cúng ở Núi Bà Đen (Tây Ninh) chưa? Nghe nói là thiêng lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này