1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyoHunter

    kyoHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn: cốc cà phê đen và điếu thuốc
    Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thế mà lại hay
  2. soiconht

    soiconht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một cốc cà phê đen hoặc là một ly rượu nhẹ cùng giai điệu nhẹ nhàng, du dương của violin để đắm mình trong nỗi buồn, để nghĩ suy, để khóc.
    Hoặc đơn giản là nấu một món gì đó thật ngon để ăn, ăn no sẽ buồn ngủ, ngủ sẽ quên, tỉnh dậy tính sau.
    Hay đôi khi đạp xe lang thang hết phố này đến phố nọ, hoà mình vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp, mỏi chân thì dừng lại nhìn cảnh, nhìn người qua lại, hết mỏi lại đi tiếp, cứ thế đến khi nào cái bụng rỗng tuếch réo í ới thì về nhà.
  3. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn lên nét yêu chơi,
    Yêu nhầm cái bóng buồn ơi là buồn
    Buồn buồn ngồi xé giấy chơi,
    Xé nhầm năm triệu buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn đứng chửi sếp chơi,
    Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn đánh thử bồ chơi
    Bi giờ bồ bỏ buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi,
    Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn tự tử chết chơi,
    Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn lên mạng tải chơi...
    tải nhằm virut buồn ơi là buồn
    Buồn buồn lấy rượu uống chơi
    Uống nhầm chai dấm ... buồn ơi là buồn
    buồn buồn thích chạy lòng vòng
    đang chạy... bỗng gặp cô nàng nhà ai
    người đâu xinh quá đi thôi
    nhưng mà thôi kệ vì tôi đang buồn!!!
    buồn thấy gái đẹp chẳng thèm
    vui thấy gái đẹp ...e hèm... nhào vô!!!
    Buồn buồn vào ngó chút chơi
    Ai ngờ nhòm thấy "buồn ơi là buồn"
    Buồn buồn thử khóc chút chơi
    Ai dè méo miệng buồn ơi là buồn
    Buồn buồn cười đại chút chơi
    Ha ha cười thiệt buồn ơi là buồn
    Buồn buồn cắt tóc chút chơi
    Ngờ đâu trọc lốc buồn ơi là buồn
    Buồn buồn ngáp thử chút chơi
    Con ruồi chui tọt buồn ơi là buồn
    Buồn buồn đi ngắm nàng chơi
    Nàng cười móm mém buồn ơi là buồn
    Buồn buồn mắc võng nằm chơi,
    Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn lấy súng ra chơi,
    Bắn nhầm anh bạn, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn chán chán đi bơi,
    Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn hát kara chơi,
    Bị công an bắt, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn đếm là vàng rơi,
    Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn muốn hắt xì hơi
    Vậy mà không được, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn chẳng muốn đi chơi,
    Online cũng chán, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn học lái ô tô,
    Vừa thi đã trượt, buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn đi dạo trời mưa,
    Về nhà cảm lạnh, buồn ơi là buồn.
  4. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gọi bạn bè đi nhậu đã đời, mai lại là một ngày mới
  5. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến mức này thì còn gì để buồn nữa chứ..... đọc xong cái này hết cả buồn
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    buồn = online + spam
  8. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Buồn = đi câu, lên cty ngồi cầy => chả còn thời gian mà buồn
  9. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Muốn ôm 1 ai đó mà òa khóc cho gột rửa hết nỗi đau trong lòng.
  10. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lên mạng hoặc lang thang ngoài đường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này