1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cháu mới bỏ học. Cháu tuần này bỏ 2 buổi, hết buồn sang tuần mới lại cày kéo.
  2. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    ol... chat chit... kể lể với 1 đứa thân nhất là hôm nay tớ k vui.....
  3. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buồn:
    Lướt blog,ttvn,gõ google lung tung lên
    Xem phim
    Chơi ps,aoe
    Mở nhạc volume hết cỡ nghe những bài mình thích thường là rock
    Lên xe bus đi vô định bắt chuyến xe bus đầu tiên mình gặp và đến bến cuối cùng (đỡ xót tiền ^^)
    Zzz
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lúc buồn mỗi khác, làm đủ trò:
    Ra biển đứng nói một mình trước gió biển...
    Ăn thật nhiều và uống bia như uống thuốc cho say, hihi. hihi
    Vùi đầu vào gối hu hu một mình
    Nghe nhạc giai điệu thật buồn để buồn càng thêm rầu
    Mở nhạc thật lớn và hét theo ca sĩ
    ...
    Vào mạng lang thang đọc linh tinh.
    Chat chọc ghẹo ai đó
    Nằm nghĩ tiếp thật sâu chuyện buồn
    Sâu thật sâu, khóc thật đã đời, mệt... ngủ luôn.
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ngồi bên ly cafe ngẫm nghĩ rồi viết lên 1 entry mới cho blog rồi lướt wed linh tinh
  6. smile_1982

    smile_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tui buồn quá.bế tắc. chán nản. áp lực cho chính mình. chẳng bit làm thế nào để có thể thoát ra khỏi bi giờ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngủ, nghe nhạc (nhưng nghe nhạc thì lại càng làm mình buồn hơn), trước hết là ngủ, để ngủ dậy bớt chút,quên đi cái cảm giác buồn trước đó, và sau đó có gì kể với ai đó.
    Buồn thì spam,tìm những topic hợp với mình, để type để xả stress.
    Chán quá đi thôi
  8. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    tìm vui
  9. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chả biết làm gì
  10. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bày ra trò gì quái dị để làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này