1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Lướt net, nghe nhạc...nhậu!
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giống miềng thế !​
  3. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình thường bò lên mạng, search, lục lọi khắp nơi, rồi vô room chát, trêu ngươi người khác. Thường thì vẫn cứ còn buồn, lại tắt đến, nằm trên nệm, mắt mỏi thì ngủ luôn, sáng mai thường dậy hối hận vì hôm qua lãng phí thời gian cho cái sự buồn bã....
  4. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tớ phát hiện ra ở trg mình có một cái ban công ở tầng thượng một dãy nhà cho riêng mình. Những lúc buồn thường chạy lên đó, ngồi một mình, ngắm hàng liễu ở dưới. Chả làm j , cũng ko mấy khi khóc để giải quyết nỗi buồn cả. À, mỗi khi buồn tớ cũng muốn có một người nào đó ngồi cạnh mình, chỉ cần người đó im lặng thôi vì đằng nào tớ cũng ko nói j mừ. Hổng bít mình có bị sao ko nữa???
  5. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ tới 1 nơi mà nơi ấy chỉ có 1 mình thôi...
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn tớ nghĩ ngay đến gặp anh ý ^^ không thì cũng gọi điện nghe giọng của anh ý ^^ chỉ cần thoáng thấy gương mặt của anh ý hay nghe anh ý nói 1câu thôi là bao nhiêu buồn bay hơi hết ^^
  7. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở ngôi nhà cũ, lúc buồn mình thường ra ban công ngắm đường phố, một con phố đông đúc, ồn ào và rất đáng yêu
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Buồn lên TTVNOL, tâm sự với bạn bè tren mạng, chẳng ai biết mình là ai, tha hồ kể lể, tha hồ khóc lóc
  9. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    KHi buồn tớ chẳng ngồi yên bâo h.
    Thường thì tớ hay phóng xe lên cầu Long Biên hóng gió, tự mua một cốc trà sữa để uống . Đi một mình cũng có cái thư thái riêng :)
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình coi chừng bị ................. bắt a''. Noi chung mình cũng thích đi 1 mình lém, có điều ko biết đi xe máy, ở VN mà đi 1 mìnhlang thang kiểu đi bộ thì.. chỉ làm mồi cho mấy hoàng tử nghiện, mấy bác xe ôm, mấy anh cướp giật mùh thôi, Ở nàh cho an
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này