1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cười thật lớn, hát không theo nhạc (mà thực tế chẳng bao giờ theo nhạc cả) từ bài thiếu nhi đến nhạc các cụ, đi 8, nếu vẫn còn buồn thì thực hiện lại từ đầu các bước trên (hi`, cứ thử điên một chút có chết ai)
  2. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Lên Cầu Long BIên > nói thật nhỏ nhẹ cho tầm nửa thành phố HN nghe được là oK. Đầu tiên là AAAAA . Rồi nếu không thấy vơi bớt đi tẹo nào thì nhảy xuống .
  3. DHTD09

    DHTD09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dắt xe ra ngoài đi chơi đâu đó
  4. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác khi buồn tôi chơi nhạc một cách điên cuồng, xua đi sự cô đơn trong mình.
  5. thailoc1980

    thailoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu lanh quanh hoặc ngủ vùi. Hết buồn.
  6. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    khóc được thì tốt, chả khóc đc thì mặt cứ đực ra :)) chán lắm. xong lảm nhảm lải nhải..có lần k vui, mà đang đi làm, bỏ cả chỗ làm, ra ngòai đứng cười, đi lang thang cafe, alo cho bạn lên trực hộ rồi phắn về nhà, vừa đi vừa chửi ts đời như ấy :)) sao k có thằng nào gây sự để còn đánh nhau cho chết kụ nó đi cho nhanh :)) mình là mình hèn nên chỉ rình cơ hội thế thôi chứ không dám tạo nên cơ hội :))
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    xỉu với bác này luôn
    tôi thì khác càng buồn thì càng ăn nhiều , ăn xong lăn ra ngu khoi nghĩ nhiều , day lại ăn , ăn xong lại ngu , cư thế như con heo , dến lúc nào ngu nhiều qua dậy lờ phờ chẳng buồn ăn thì hết buồn
  8. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    buồn cuời ghê.
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    lang thang! Nếu sợ không lang thang ngoài đường thì lang thang trên net, chán rồi thì vào ttvn thả bài khắp nơi, ngẫm lại thấy cũng thú vị và tự mỉm cười, vậy là đỡ buồn!
    Mà buồn làm gì, sẽ xấu, nhanh già, mà cũng có ai thèm quan tâm đâu. Có người nói mình tự mãn, chứ biết làm sao, đợi người đến tôi đã héo rũ ra rồi, tôi tự mãn cho đời tươi trẻ
  10. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng buồn, chẳng vui tẹo nào vì mình biết mình bị nói dối. Đi đú với hội giả dối đến 1h đêm mới về.1h30 mới ngủ. chập chờn lắm, đau đầu kinh khủng, mà 4h phải dậy rồi, muốn quên đi mọi chuyện, muốn bỏ ngòai tai, muốn k nghĩ gì mà khó kinh người. Mình k biết làm những việc lớn lao đó.
    Chốt lại cũng là mình hèn, không dám nói thẳng vào mặt đối tượng là mày nói dối tao, không dám lật lại mọi chuyện nữa, mình sợ lại khuấy động cái không khí bình yên giả tạo hịên tại. Hơn nữa là mình sợ lại có đứa giở trò chia tay. Mình đọc báo thấy đàn bà hay hơi tí là đòi chia tay, sao trong chuyện của mình, đàn bà không thể nói câu chia tay???
    Lại là chữ "HÈN"
    Chuối thế!
    Mình muốn gì mình cũng không biết, thế thì buồn phỏng có ích gì??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này