1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chưa lên "gắn bó"
  2. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nt cho người bất kì, họ vui là mình cũng đỡ buồn, hehe
  3. blackswallow

    blackswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngồi và suy nghĩ về hiện tại
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ngồi khóc cho nhẹ nỗi buồn
  5. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lên TTVN chém gió, đọc mấy cái thớt vui vui là đỡ vật ngay
  6. sianclinic

    sianclinic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. sianclinic

    sianclinic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    để đầu óc thư giản bằng giai điệu của các bản nhạc hay là đến SIAN clinic lầu 2, 79 Đồng Khởi Q.1 TpHCM chăm sóc da và thư giản, như thế có gì là bùn nữa, sống là phải tận hưởng
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngủ
  9. hamiboo

    hamiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn hứng chém gió cũng ko còn nữa, nghe 1 bài hát thật nhẹ nhàng của DBSK, nghe giộng của Jae, của Su, của Min, của Chun, của Ho rồi nỗi buồn sẽ lắng xuống theo giai điệu trầm trầm của bài hát:)
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Buồn lại muốn bên bạn, bạn hay chọc tớ cười. Nhưng tớ biết, bọn mình xa nhau quá.....
    Buồn, tớ thường kiếm ng sms vớ vẩn cho tớ khỏi nghĩ lung tung, hoặc tớ lên ttvn tớ chém gió, hoặc tớ đi hét ầm lên, hoặc im lặng và đọc quyển "những khoảng lặng cuộc sống"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này