1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ... bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 25/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    buồn , ngồi nghĩ cho thêm buồn . cố gắng chạm đến mức tuyệt vọng .
  2. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vào rạp chiếu phim và....ngủ trong đó.Rồi đi bộ ....thật ra cũng chẳng buồn hơn 2 ngày trong 1 tuần^^!!!Mọi thứ đều ổn
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    ra bờ hồ, vùi mình vào đống sách, và kem tràng tiền, ngám mọi ng qua lại.
  4. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Tối ni giang hồ đi chơi tôi ngồi buồn ở nhà lên ttvn chém gió :))
  5. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Buồn, buồn lắm, đang rất buồn mà chẳng biết làm gì nữa. Người yêu đi về quê làm đám giổ, bình thường ở HN thì ngày nào cũng gọi điện, tin nhắn, tối nhắn tin chuttt..ttt chúc em ngủ ngon. Hai ngày nay thi vắng bóng, hôm qua dùng đt mình gọi mãi thì không nghe máy, một lát sau lấy sdt khác gọi thi nghe ngay ... Buồn! Không biết nói gì, có lẽ, có thể ... chắc là ... nhiều suy nghĩ cứ nhãy loi nhoi trong đầu. Giận anh, giận cái sự vô tâm, giận và buồn, giận cả mình vì quan tâm đến người ta quá mà vô tình biến sự quan tâm đó thành sự ràng buộc. Cho đt vào tủ khóa lại, ngồi online và tai vẫn chờ tiếng chuông đt ... mà sao lâu thế, mà sao dài thế? Mà sao ... lòng ta buồn hiu thế này, sợ, giận, buồn, hụt hẫng ... khóc cũng không được, hét lên cũng không được, tất cả cứ đấu tranh giữa quy định và bản năng. Bản năng của con người là được thể hiện những gì mình đang muốn, quy định thì cấm ta hét như một con điên giữa trưa ...
    Biết là thế nhưng chỉ cần 1 cuộc đt của anh hoặc 1 cuộc đt của ta mà anh nghe máy thì mọi nổi buồn trở về con số 0, biết thế và càng buồn hơn khi ta quá phụ thuộc vào anh về mặt tinh thần. Làm gì đây khi mà sau mỗi giờ làm việc lại nhớ anh.
    Buồn và nghe Bằng Kiều với bài Phút Cuối!
  6. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    nghe nhac,buon dt voi ai do ma lam m thay vui
  7. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Buồn lắm nhưng không biết làm gì cả, đối diện với một núi việc mà sao cứ mông lung quá.
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời ai chẳg có lúc kảm thấy bùn và cô đơn...=(( Những lúc bùn tôi lại thik đi xe lang thang trên phố...:)>-
  9. SandyNguyen

    SandyNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khóc và khóc,
    Nghĩ về những gì đã làm mình buồn, cảm nhận nó.
    Khóc và buồn cho đến khi không thể hơn đc nữa.
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vào google rồi search "khi buồn thì làm gì cho hết buồn"
    Đọc rất nhiều rồi lại càng thấy buồn hơn..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này