1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy buồn.mệt mỏi thật
  2. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây thấy bùn bùn mà chẳng hiểu vì sao mình bùn nữa
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng lên quán...........ngồi ngoài ban công co ro vì lạnh.........nhìn xuống con đường.........nhâm nhi 1 ly ****tail
    Ngắm....và ngẫm
    Mọi thứ đang trôi, thời gian cũng vậy
    Bình yên
    Lại tìm thấy 1 ai đó của những ngày cũ....
    Tâm hồn nhẽ bẫng,hát một bài hát buồn thật buồn nhưng lòng không buồn. Kì cục nhỉ?
    Don''t Ask Why
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hnay, chả hiểu sao lại có hứng, đủ hứng để lôi topic này lên, có lẽ nhớ chị Mèo.
    Ngày xưa ... em đã than thở với chị bao nhiêu đêm .... để rồi ... hôm nay ... em sắp thành con nhà ấy, vợ người ấy, mẹ bé ấy ... hihi!
    Chị Mèo vui lên nào. Rồi tất cả chúng ta sẽ về đích. Dù đường dài chông gai ... sẽ về đích thôi.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hi em, chị mèo vẫn vui mà. Chị cũng đang đi đường lòng vòng về cái đích đây em ạ.
    Ngày xưa.... chị cũng than thở với em không biết bao điều ấy nhỉ?
    Chúc em hạnh phúc, vui vẻ cùng gia đình nhé.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Dạo này lắm người nhắc mới mình về thời gian qua, có lẽ tại sắp hết năm rồi chăng?
    Buồn cười nhất là hôm đi uống rượu với thằng bạn thân, 2 đứa cùng phun ra những câu hết sức ngớ ngẩn.
    -Sao tôi với bà chơi với nhau đc lâu thế nhỉ? Có lẽ tại không yêu nhau .

    -Sao bà cười suốt ngày thế? Bà cứ hâm hâm sao ấy.
    -Tôi cười để thấy mình luôn vui vẻ. Thế ông có hâm không?
    -Có.
    Thế là 2 đứa lại cười
    -Nhiều người giục tôi đi lấy chồng lắm, ông có mong tôi đi lấy chồng kô?
    -Tôi mong bà hạnh phúc chứ không phải là bất hạnh.
    .................
    Dao này mình ngoan tệ, không ôm máy tính nữa, không online suốt ngày, sắp thành người rừng rồi chả biết net niếc là chi hết. Đi làm về mệt phờ chui lên giường từ 9 giờ tối, mở đt chat vitalk với thằng bạn, ngày nào 2 đứa cũng ê a vài câu với nhau rồi ngủ quên mất. Thanks vitalk!
    Dạo này mình cũng có điểm hư hơn, ngủ nhiều mà vẫn buồn ngủ như điên.Cafe uống bao nhiêu cũng chẳng tỉnh nổi, cafe và cafe.......
    Cafe rồi rượu, hịc..... không thể từ chối được vì như thế sẽ bị coi là mất lịch sự mất. Hịc!
    Lan man và lan man.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    mai thứ 2 rồi, chán quá. Phải chi hôm nay mới là thứ 7 nhỉ, để mai là chủ nhật. Để có thể xem hết đống đĩa phim vẫn còn rất cao, để có thể í ới rủ nhau đi ăn thử ở mấy quán mới mở, để có thể ngồi trên quán cafe rồi gọi đt bắt 1 người lên ngồi cùng dù biết là người ta rất bận.
    Nhưng thực tế mai đã là thứ 2,
    Mới qua được 1 góc mùa đông mà đã thấy mình lặc lè như gấu.
    Mình thích công việc hiện tại, bận rộn và đau đầu 1 chút nhưng rất vui. Sếp trẻ, lính trẻ, rảnh tay là lại trêu đùa nhau.3 tháng 6 ngày đủ trở thành 1 con ma cũ, chỉ có mỗi cái trí nhớ tồi chưa nhớ hết tên mọi người thôi.
    Thời gian trôi rất nhanh, những phút dừng biến mất.
    Lâu lắm kô ol YM bằng máy tính, vừa mở đã gặp ngay ông anh trai đang làm xây dựng thuỷ điện trên lào cai vào phàn nàn rất chi buồn cười.
    viet anh :giờ về nhà cũng chẳng biết đi chơi với ai nữa
    viet anh : chán quá
    mynameisht : có về đâu mà kêu chán
    viet anh: giờ già rồi không tán gái được nữa rôi
    viet anh : chán thế chứ
    mynameisht : lắm chuyện
    mynameisht : mới có 26 tuổi đã già
    viet anh : ở đây là già rôi
    viet anh : bằng tuổi anh có đứa sắp có cháu rồi
    mynameisht : xì
    mynameisht : so với dân tộc cũng so
    viet anh : anh ở chỗ dân tộc
    viet anh : thì chẳng so với dân tộc thì so với ai?
  8. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,cứ thấy buồn bực trong người,muốn có người đón mình đi chơi lúc này ghê,sao có người yêu mà cứ như kô có vậy?lúc nào cũng chỉ thấy có một mình với cái máy vi tính,thấy mình cô độc làm sao.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Oải trời mưa quá. Lạnh !......Mệt!.......Chán!
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Em chờ anh trước cổng
    Con chim sẻ của anh
    Con chim sẻ tóc xù
    Con chim sẻ của phố ta
    Đừng buồn nữa nhá
    Bác thợ mộc nói sai rồi
    Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
    Tại sao cây táo lại nở hoa
    Sao rãnh nước trong veo đến thế?
    Con chim sẻ tóc xù ơi
    Bác thợ mộc nói sai rồi

Chia sẻ trang này