1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đúng là già rồi đấy thế nên phải tìm bến đỗ cuộc đời nhanh đi .
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thỉng thoảng cũng muốn lan man đôi chút.
    Thỉng thoảng cũng muốn kiếm chuyện cho mình buồn một chút.
    Thỉng thoảng cũng muốn phá phách một chút thôi
    Lan man hết suy nghĩ này sang suy tính khác, để thấy mình vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn đang sống rất thực.
    Buồn để thấy niềm vui sao chóng qua, muốn níu kéo mãi những khoảng khắc vui vẻ của cuộc đời.
    Giá phá bỏ được 1 phần bản thân, 1phần bản tính vốn có nhỉ?
    Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi và thời gian là điều đáng sợ.
    Lan man.....lan man
    Mình hay đi dưới mưa, ướt nhẹp....lãng mạn ư ?? Chẳng phải đâu đơn giản lắm vì có bao giờ nhớ mang nổi 1 chiếc áo mưa.
    Khi mình nói mình yêu ai đó là thực ra mình chẳng yêu ai cả. Nghịch lý ở chỗ đó, nên khi Im lặng có nghĩa rằng ........................
    Có bạn bảo thích đêm vì đêm bình yên lắm, muốn tận hưởng cái cảm giác bình yên đó. Mình không thích đêm, dài và tối mịt mù, lại còn lạnh nữa. ( Cũng đúng thôi trời đang mưa và lạnh )
    Giờ mình không đọc truyện nữa, không online thường kì trên net nữa, không lăng quăng chạy khắp phố phường nữa. Mình tìm thấy 1 chút niềm vui trong công việc.
    .........................................................................................
    Refresh
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Refresh....Refresh.....Refresh...
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    :)) có người giờ mới biết dùng chế độ setting offline với từng nick YM. Ngố nhỉ?
    Thỉng thoảng lại quan tâm đến những điều đáng ra không quan tâm, không nên quan tâm. Bỏ qua, bỏ qua nào.....
    Ngày nay thi xong 3 môn tự nhiên thấy chán ặt, hết hào hứng làm việc khác.
    Rửa xe xong rồi, cầu cho mai đừng mưa.
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp đấy
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Viết tặng 1 người bạn
    Thỉng thoảng một vài người bạn của tớ lại hỏi thăm về bạn, dù rằng họ chưa từng biết mặt bạn. Đến đây tớ lại phân vân tự hỏi bạn đã bao giờ là một người bạn thực sự của tớ chưa? Bạn bè là để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn đấy. Tớ có bạn Trang béo, bạn Quý tồ là 2 người bạn thân rồi. Còn bạn là ai trong cuộc đời tớ? Bạn không giúp tớ san sẻ nỗi buồn, những khó khăn mà bạn có lúc đã từng là nỗi buồn dài của tớ.
    Tớ chẳng biết bạn đang thế nào? Và thực lòng tớ cũng không muốn biết bạn sống ra sao đâu. Bạn vui bạn buồn, bạn yêu ai là cuộc sống của bạn. Tớ còn phải lo cho những ngày tương lai của tớ chứ. Nhưng đôi lúc tớ nhớ về bạn, không giống nhớ 1 người bạn, hihi , nhớ về một khuôn mặt đã thoáng qua Lại có lúc tớ từng nghĩ tớ sẽ chờ bạn mãi mãi ( ai mà tin câu này của tớ thì cứ chui xuống cống mà ở với chuột) .
    Thỉng thoảng tớ online để gửi 1 cái PM rất vớ vẩn vào nick của bạn dù tớ biết chẳng bao giờ bạn đọc được chúng. Nói mạnh miệng như thê nhưng có lúc tớ kô nén nổi tò mò google và biết bạn đang lang thang nơi đâu.Tớ ảo hay thực....ảo và thực cũng lẫn lộn và mờ ảo.
    Tớ càng ngày càng tỉnh hơn, tỉnh táo thì đôi lúc lại là tàn nhẫn, dù tớ chẳng biết mình phải tàn nhẫn với ai ngoài mình.
    Tớ đang hài lòng và chấp nhận với những thứ tớ có, dù tớ chẳng có bạn.


    Yêu đâu mà yêu
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 07/03/2009
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã biết yêu rồi đấy.Chúc mừng chúc mừng.Thế mà!
  8. codonlangle

    codonlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ấy trôi qua đã 10 năm. Kể từ đó tôi vẫn chưa tìm được người nào như cố ấy. Những cuộc hẹn những mối tình thoảng qua , mọi thứ dường như quá bình thường và nhạt nhòa. Đối với tôi cảm xúc chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, chưa có ai đọng lại trong tim tôi một tình cảm sâu sắc mà nhẹ nhàng như đã có với cô ấy. Dẫu biết rằng thời gian không còn dài khi đã 30, nhiều người nghĩ tôi lạnh lùng vô cảm, nhiều người lại nghĩ tôi đa tình này đây mai đó, nhưng đối với tôi thời gian phía trước rất mơ hồ, tình yêu là thứ gì đó xa xỉ khi không thể tìm được người mình yêu. Áp lực phải lấy vợ đôi khi khiến tôi hẹn hò với một người con gái nào đó , nhưng rốt cục mọi chuyện vẫn buồn tẻ và tôi vẫn cô đơn. Toi phải chờ đợi người mà mình yêu hết mình hay lấy một người hợp với mình làm vợ cho xong chuyện gia đình ?
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    When I was young
    I''d listened to the radio
    Waitin'' for my favorite songs
    When they played I''d sing along
    It made me smile
    Those were such happy times
    And not so long ago
    How I wondered where they''d gone
    But they''re back again
    Just like a long lost friend
    All the songs I loved so well
    (*) Every Sha-la-la-la
    Every Wo-wo-wo
    Still shines
    Every shing-a-ling-a-ling
    That they''re starting to sing''s
    So fine
    When they get to the part
    Where he''s breakin'' her heart
    It can really make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more
    Lookin'' back on how it was
    In years gone by
    And the good times that I had
    Makes today seem rather sad
    So much has changed
    It was songs of love that
    I would sing to theN
    And I''d memorize each word
    Those old melodies
    Still sound so good to me
    As they melt the years away
    Repeat (*)
    All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11

    Trong vòng 1 tháng mình cắt tóc 2 lần, mỗi lần ngắn hơn 1 chút, giờ thì ngắn hẳn. Đa số bạn bè đều bảo mình để tóc ngắn hợp hơn nên có lẽ không bao giờ để tóc dài nữa.
    Dạo này thấy tự tin hơn hẳn.

Chia sẻ trang này