1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tháng tư về
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thang-Tu-Ve-Hong-Nhung.IW60E08I.html
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ,mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè

    Tháng tư còn chớm lạnh, tháng tư nắng còn nhạt lắm. Tháng tư lại ngồi nghe bài hát Tháng tư về.......
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lại đc nghe em Mèo hát rùi ...
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng mở mắt dậy rõ sớm nhưng nhất quyết không dậy. Cái thói quen cứ phải lảng vảng trước cái tivi 1 lúc rồi mới đi làm được. Mà buổi sáng xem gì cũng thấy hay mới chết, từ thời sự đến chương trình khuyến nông, rồi mỗi ngày 1 cuốn sách.....
    Ra khỏi ngõ nếu rẽ phải là đi học, nếu rẽ trái là đi làm. Hôm nay ta rẽ phải, ngồi trong lớp nhắn tin cho anh sếp bảo :" E lam xong roi a, nhung hom nay lop em có thay giao hitle lam nen em k tron hoc duoc dau, chieu e dua" . " ọk, chieu gap".
    May là thầy này dạy hay, hấp dẫn chứ không chắc lại ngủ gật mất. Nóng thật hè rồi,
    1 đứa léo nhéo bảo cuối tuần lên HN chơi đi, chẹp lên HN thà tao ở nhà ngủ thích hơn. Thế là nó léo nhéo chuyển sang đi Bắc Giang chơi đi. Suy ngẫm mất 1 lúc lại hát bài ca hẹn lần khác muôn thủa của mình.
    30-4 hẹn đi Cát Bà tung tẩy với đứa bạn thân rồi này, 8-5 đi Trà Cổ này, rồi còn muốn đi biển Tĩnh Gia Thanh hoá nữa.....năm nay chỉ đi biển thôi nhé.
  4. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ trong lòng những điều nhỏ nhặt. Những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối, những bực bội trong lòng mà không thể nói được cùng ai
    Mà thôi, suy tư gì mà nhiều thế nhỉ. Bên ngoài trời vẫn đang nắng đẹp cơ mà. Mùa này còn có cả hoa loa kèn nở nữa đấy.
    Tại sao mình không "Ctrl+ Alt+ Del to restart my life"
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ùh suy tư gì mà nhiều thế nhỉ? Nắng đẹp nắng hạ phải không?
    Và loa kèn cũng rất đẹp.
    "Ctrl+ Alt+ Del to restart my life"
    Me too
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buồn vì thấy có lỗi quá
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Biển mùa hè hay mùa đông đều tuyệt.
    Biển mùa hè gió lộng, sóng vỗ trời xanh....nằm lim dim mắt trên bãi biển dưới một tán ô không hẳn là ngủ không ra thức, cảm nhận mọi thứ khẽ khàng trôi.
    Hay đứng trước biển vào 1 ngày mùa đông giá lạnh.... bầu trời xám xịt....thấy được gì ngoài 1 nỗi cô đơn.
    Và thích thú nhất có lẽ là ngắm biển đêm,ngắm sao đón trăng lên, bước chân trần trên cát, sóng vỗ về quanh chân.....
  8. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bỗng thấy buồn quá
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chẳng là ngày gì cả mà thấy buồn quá.
    Cũng chẳng vì lí do gì hết.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Không đề
    Rồi cuối cùng cũng phải nhận ra
    Nỗi buồn này, nỗi đau này có thực
    Xót xa ấy và hoang mang cùng cực
    Day dứt, nghẹn ngào, giận dữ, yêu thương ...
    Bao ước mơ là từng ấy hoang đường
    Tha thiết nhớ và vô vàng chống chếnh
    Nồng nhiệt, đắm say, hững hờ, hoang lạnh
    Nghiêng ngả một chiều mà giông tố đời nhau.
    Hứa hẹn không còn là thần chú nhiệm màu
    Câu chuyện lòng tin thành trò đùa cổ tích
    Hy vọng hồng đã đổi thành nhạt thếch
    Hạnh phúc hôm nào rớt xuống, long lanh.
    (st)

Chia sẻ trang này