1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tròn 1 năm đã qua
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    [nick]
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 03/05/2009
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có lẽ mình bây giờ kô phải là mình của 1 năm về trước nữa, thay đổi nhiều lắm rồi. Thay đổi như kiểu tắc kè thích nghi với cuộc sống, thích nghi với thời gian. Có ai thích dậm chân tại chỗ mãi đâu.
    Mệt mỏi vì những lời giục giã từ mọi người,mệt mỏi vì ngày nào cũng phải nghe mẹ ca bài ca muôn thủa. Rồi mình là hứa lại hẹn.....lại bực lên và nói mẹ có nói thế chứ nói nữa cũng vậy thôi.
    Mùa hè.....chân lại thích đi chơi. Mùa hè lại thích ngồi uống cafe nhìn ra biển.
    Hôm rồi đi cát bà ngồi cạnh 1 anh người Cao bằng, tự nhiên hỏi 1 câu lãng nhách, dứt lời xong mới thấy mình ngu vật. " Ở cao bằng có chỗ nào hay ạ".....Mình đã huyên thuyên rất lâu về những bãi biển, về tôm với cá.......thỉng thoảng hấp lên cơn có khác.
    Đang đi tìm 1 sim đt mới với những con số mình thích....muốn mua đt mới, mua máy ảnh.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ nói lương tớ thấp tè bạn tớ đã không tin, nó còn bảo với từng đó tiền làm gì được. Tớ vẫn tự hào đáp: T vẫn đủ sống, vẫn đi chơi, vẫn tự nuôi mình học sắp xong rồi, vẫn mua sắm được những thứ cần thiết.....
    Ai hỏi mình có nhớ điều này điều kia kô? Có thể nhớ rất rõ nhưng câu luôn nói ra là quên hết rồi.
    Hôm qua mới phải viết 1 bản kiểm điểm vì tội nghỉ học nhiều, năn nỉ ỉ ôi mãi sếp mới chịu xác nhận cho. Sếp hỏi tình hình đi học thế nào, điềm nhiên trả lời " thì em vẫn nghỉ học nhiều hơn đi học".
    Năm nay mưa sớm hơn....
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thứ 7 : nắng, gió và cả mưa
    Kiếm 1 góc biển vắng ngồi hình như gần đúng 1 tiếng thì đứng lên. Gió thổi mạnh, có cảm giác như say...gió.
    Buổi tối lang thang xách dép lội chân trần trên cát, biển đen có vẻ như dịu dàng, cứ muốn dẫn dụ người khác tiến về phía trước.
    Và rồi mưa....
    Chủ nhật: con đường về sáng trắng lên, phượng rồi hoa bằng lăng chưa bao giờ thấy đẹp đến thế. Tự nhiên cao hứng hát toáng lên bài Vào hạ.
    Chiều lang thang
    Vác về 2 quyển truyện khá dày.
    Hôm nay vẫn mưa, sáng còn băn khoăn giữa hồ Ba bể và Trà Cổ ..
    Lảm nhảm với 1 ng bạn rằng ngày hôm nay của năm ngoái cũng mưa, trí nhớ mình tốt thật, toàn nhớ những điều lãng nhách.
    Mưa hoài thì buồn lắm.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày hôm nay lười vô địch, sáng mưa rào to nên quyết tâm ở nhà chơi nửa ngày thôi. Ai dè đến trưa nằm 1 nhắm mắt 1 lúc thì lại quyết tâm nghỉ nốt nửa ngày còn lại. Thôi đã ăn chơi ở nhà thì cho trọn vẹn một ngày.
    Nằm rung chân xem truyện ăn lạc luộc, heheh. Điện thoại tắt cho yên tâm.
    Đang mừng rơn trong bụng, lão anh trai yêu quý ( giờ càng yêu hơn) bảo tháng 7 này anh rảnh mày lên sapa chơi với anh, anh lo ăn, chỗ ngủ, mua vé tàu về cho mày. Hai anh em tính đi từ 5-7 ngày còn leo fan nữa chứ. Tinh thần làm việc của mình thì luôn ở con số âm, nhưng tinh thần đi chơi là vô địch.
    Bao giờ cho đến tháng 7 nhỉ?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chẳng có gì đáng phải tự hành hạ và đầy ải đầu óc cả.
    Gần 1 tuần kô ăn lấy 1 bữa cơm ở nhà, đi suốt.
    Hôm nay toàn chuyện buồn cười, cười nhiều đến đau cả bụng. Cả chiều bò ra làm báo cáo để mai là hạn cuối phải nộp, hịc ăn chơi chán nước đến chân mới nhảy, nhưng hình như cái lúc cấp tốc ấy công việc hiệu quả cực kì.
    Đợi chờ tháng 7.
    [​IMG]
    Biển Trà Cổ 23/5/09
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn à, lâu rồi không có cảm giác đấy thế mờ hôm nay lại cảm thấy tủi thân thế này kô biết. Buồn mờ không thể khóc là sao, cứ phải cố cười thế này à
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nghe những tàn phai

    Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những chuyến xe
    Còn đây âm vang não nề
    Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ.
    Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những đám đông
    Người chia tay nhau cuối đường
    Ngày đi đêm tới trăm tiếng hư không.
    Có ai đang về giữa đêm khuya,
    rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
    Vòng tay quen hơi băng giá,
    Nhớ một người tình nào cũ,
    Khóc lại một đời người quá ê chề.
    Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những quán không
    Bàn in hơi bên ghế ngồi
    Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người.
    Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là con nước trôi,
    Đèn soi trên vai rã rời
    Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ở nhà ăn chán, ngủ chán, xem phim hoài cũng phải chán. Ngày nghỉ mà, có làm gì đâu. Tối lượn phố với đứa bạn, ăn kem, tâm trạng khá tốt.
    Chẳng biết giờ mình chờ gì, đợi gì nữa. Lại loăng quăng cho hết tháng ngày mà thôi.
    Những lo lắng, những băn khoăn, những hoài niệm cũng đành xếp vào xó nhỏ, lúc nào thích buồn thì hãy nghĩ đến.....
    Giá thời gian ngừng hẳn lại hoặc trôi thật chậm thật chậm mà thôi....người ra thường chỉ hối tiếc khi đã quá muộn mà thôi. Quá muộn thì hối tiếc để làm gì chứ.......................
    Mình nhiệt tình hay lạnh lùng đây, đôi lúc có nhiều ng bảo mặt mày cứ trơ ra không thể hiện 1 chút cảm xúc gì cả, không vui, không buồn, không tất cả......
    Thỉng thoảng lại muốn tìm 1 chút thay đổi.
    Muốn nhiều thứ lắm.....
    Muốn khóc....

Chia sẻ trang này