1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Từ ngày blog 360 nó đóng cửa mình hết chỗ mình viết linh tinh, hết chỗ khoe ảnh ọt đi chơi, hết chỗ treo những cái status giả vờ buồn buồn 1 tí. Plus với cả profile thì buồn so, bạn bè cũ tản mát hết, hết hứng. Facebook thì chỉ ì èo buôn chuyện, chơi game chứ để thả vài dòng cảm xúc là không thể.
    Thường là thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người nhiều thì phải, nóng và oi như mùa hè mặc dù sang thu lâu lắm rồi. Buổi chiều nào cũng đứng phơi nắng, sắp thành cá thu nhiều nắng rồi, kho ròn tan. . Cái đoạn da cháy nắng ở tay đợt đi chơi giờ bong ra, mình bóc từng lớp một như lột da rắn, heheh. Chẹp ôi làn da hơi trắng của mình ngày xưa đâu rồi nhỉ???
    Sắp SN 1 đứa ngốc , sắp thêm một tuổi già cô đơn. Kế hoạch ăn chơi tụ tập mọi ng đều đã vạch ra sẵn hộ.
    Xem lịch thì hôm nay tròn 1 năm chuyển đến chỗ làm hiện tại: vui nhiều buồn lắm...nên không thấy tẻ nhạt chút nào.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đôi khi cũng thấy buồn. Biết sao được nhỉ?
    Nóng thế này lại thấy nhớ mùa đông
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 20/09/2009
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thế là thêm 1 tuổi...già.
    Uống cafe vào đâm thao thức chẳng ngủ được.
  4. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    trưa nay nằm mơ thấy anh, buồn
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đôi lúc rảnh hoặc ngồi chờ ai đó lại trà đá một mình vỉa hè ngắm trời xanh mây trắng và nắng xiên chiều thu.
    [​IMG]
    Hay cafe ở 1 quán quen ngắm thành phố về đêm
    [​IMG]
    Vừa đi bộ 1 đoạn về, không khí buổi tối dễ chịu, (heheh nói cho văn vẻ tí thôi chứ đi bộ ra hàng truyện giả 1 đống truyện thuê từ hôm kia. )
  6. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian khiến mọi thứ thay đổi............
    Buồn trong lòng, nhưng cố vui , đơn giản , đó là cách tốt nhất !!!
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    chờ đợi 1 chuyến đi mới, chờ đơị cái cảm giác tự do, quên tất cả, bỏ hết ưu phiền...
    Đừng hành động theo cảm hứng nữa nhé.

    có người đang hiểu lầm mình nhiều lắm, kệ thôi. Chẳng thay đổi được điều j hết, mình vẫn thế, vẫn là kẻ cô đơn.
    Cứ sống thôi đừng nghĩ nhiêù, ngày mai vẫn đến
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sao cứ mãi lanh quanh giữa những nỗi buồn vô cớ. Hôm nay sao lạ thế?
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    bất chợt tỉnh giấc giờ này...2h20 sáng, có lẽ tại những vứơng mắc trong lòng thôi.
    Trời lành lạnh vẫn co ro trong chiếc chăn mỏng, cửa sổ vẫn mở, giờ này thì biết làm gì ? Ol viết vài dòng vớ vẩn ở đây để ru giấc ngủ trở lại.
    Ngủ đi nào hỡi con sâu mê ngủ...
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    mình ghét đang ngủ mà tỉnh giấc thế này, biết làm j để ngủ lại đc bây giờ.
    Đêm khuya thanh vắng, tiếng chó cắn thỉnh thoảng vang lên xa xa, tiếng gió...tiếng ngón tay mình trên bàn phím đt...
    Giờ này có ai dậy chat với mình vài câu k? Mà lâu rồi có chat với ai đâu nhỉ?
    2h sáng
    chán thật

Chia sẻ trang này