1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    vẫn không ngủ được, sắp sáng mất rồi.
    Lần cuối mình không ngủ được như thế này là từ năm ngoái thì phải, thức cùng một mớ suy nghĩ hỗn tạp mang tên tình cảm.
    Đêm nay thì chẳng có 1 lí do nào.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày nắng.
    Ngày bâng quơ.
    Ngày vô tình có lúc quên mất hiện tại.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    không ngủ được nghĩ đến bao chuyện. Nghĩ đến đống công việc đang ôm, chán nó quá, đôi lúc có suy nghĩ sẽ buông, sẽ chở lại những tháng ngày bình yên như trước.
    Nghĩ đến cái quán cafe không thành ấy, cũng là một ứơc mơ ấp ủ, đã từng chọn địa điểm rồi, tìm đựơc ng làm cùng rồi...thế mà lại không thành.
    Những chuyến đi chơi xa nữa, cứ háo hức đi, cười thật nhiều trong chuyến đi...nhưng có lẽ vì mình chỉ là kẻ trốn chạy thực tại, chạy trốn nỗi cô đơn mà thôi nên hành trang mang về sau mỗi chuyến đi là những hụt hẫng...
    Và nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm, những toan tính vụn vặt, những suy nghĩ ngớ ngẩn, ...
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Me too, nhiều lúc tưởng mình điên à mà có khi mình điên rồi mà cũng không hay.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cả buổi sáng trên Nguyễn Xí tha về được 3 quyển: Kiêu hãnh và định kiến này; Ăn, cầu nguyên, yêu này, và 1 cuốn truyện kinh dị của nhật nữa.
    Mai thứ 2, đi làm lại chuẩn bị những bước cuối cùng cho hội nghị sáng thứ 3. Rồi gì nữa nhỉ, tập chạy 800m để cho kì kiểm tra sắp tới. Hoàn tất những công việc đã hứa với sếp phải làm xong trong tuần tới này.
    Cám ơn bạn Quý đã không ngủ thức nói chuyện với tớ đêm qua, lại còn lập cả kế hoạch hộ tớ cho tương lai nữa chứ. Tớ vẫn đang cố gắng đây này (chỉ trừ những lúc điên lên muốn buông xuôi thôi).
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    " Vẫn thích gọi là bạn xưng tớ, tớ thích như thế hơn. Tớ gặp lại bạn sau 14 tháng, 1 khoảng thời gian tương đối dài phải không?
    Cảm xúc của tớ lúc đó lan man lắm, rối ren nữa. Tớ hẫng hụt...khi bạn nói bạn phải về.... Có lẽ có người đang chờ bạn.
    Bạn nói chắc tớ vẫn dùng nick kia phải không? Vậy thì đúng là bạn quên tớ lâu lắm rồi, có bao giờ bạn dành 1 phút nhìn lại cái list nick của bạn xem còn tên tớ trên đó hay không? Không còn nữa phải không? Từ lâu rồi......
    Bạn sắp lập gia đình, còn tớ thì sao, vẫn chỉ là 1 đứa mải mê chạy đuổi theo những hư không và viển vông thôi.Lúc ctay tớ từng nói tớ sẽ giữ tình cảm của riêng tớ đến tận ngày bạn lập gia đình, thì nay đó, bạn sắp có gia đình. Tớ không được phép buồn, chúc bạn hạnh phúc này...và từ nay tớ sẽ quên hẳn 1 người bạn, 1 con số điện thoại.
    Điều muốn nói thì rất nhiều nhưng cơ hội thì không còn nữa.
    Tớ lại về với những viển vông
    "
    Ngày bộn rộn, 5 rưỡi chiều sau khi cùng sếp kiểm tra hết 1 lượt mọi thứ xong, tất cả đều đã hoàn tất, mình thở phào nhẹ nhõm, sếp cũng tỏ vẻ hài lòng. May không có gì sai sót không thì chít.
    Đang phân vân quá không biết có nên đi FL cuối tuần này không? Không đi thì tiếc đứt ruột, đi thì lại phải nhờ ng trực hộ ngày cuối tuần, mà mới lượn lờ suốt 2 ngày vừa rồi xong, nếu lại lượn đi tiếp thì...
    Mệt rồi, đi ngủ sớm thôi mai dậy sớm.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày mệt, chân rộp lên.
    7h tối mà mắt đã díp lại muốn ngủ.
    Muốn đi tiếp quá
    Đi tìm những cảm giác khác với những ngày đang có, đi để thấy vai mình nhẹ bẫng....
    Trước tiên giờ là đi ngủ
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lỡ hẹn với Pù Luông thật rồi, 2 lần đi hụt, chẳng biết bao giờ mới đến đc đó.
    [​IMG]
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/10/2009
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    23/10:Hôm nay kì cục thật.
    Sáng ngủ quên, có lẽ tại tối qua ôm cái bụng no quá đi ngủ đây mà. Cuống cuồng dậy thay quần áo đi làm, ai đời lại mặc nguyên 1 cây đen nhưng đi đôi xăng đan màu trắng. Đến chỗ làm lại hỏi chúng nó có thấy kì cục lắm không? May kịp điểm danh, heheh.
    Phần việc của mình đang thiếu 1 người làm nữa mới đủ, nếu có người mới về thì mình sẽ xin cho rút lui 1 bậc, cho nó làm sếp của mình luôn. Đỡ phải đau đầu tính toán, bon chen, đi ngủ đỡ mơ thấy các con số đang nhảy múa. Tha hồ rảnh đi đây đi đó.
    Lười và không có chí tiến thủ.
    Chẹp.
    Chiều sếp giao 1 đống việc, chạy như điên, cái gì cũng bắt làm ngay. Hịc.
    Mai thứ 7 tha hồ ngủ. Ngày nghỉ muôn năm.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vừa về, thấy muộn rồi mà lại gần nhà mình nên k muốn đội mũ bảo hiểm, dù sao thì cảm giác không phải đội mũ vẫn thích hơn nhiều, nhẹ đầu, mát ..... Chẳng ngờ gặp cơ động, 2 xe 4 chú ....
    Lần trước cũng dính 1 vụ kiểu kiểu như là chống người thi hành công vụ ấy, nhưng lần đó không phải mình cầm lái. Hôm ấy bị trẹo tay và đầu gối tím bầm gần 3 tuần mới hết. Chả hiểu sao mấy hôm trước ai mách mà bố biết, đang ăn cơm bị nghe 1 bài.
    Mai : sáng ngủ này, chiều đi mua linh tinh này, tối đi ăn cơm với nhóm bạn này, lâu lắm không tụ tập đủ nhóm.
    Chủ nhật: sáng đi làm này, chiều chưa có kế hoạch gì.

Chia sẻ trang này