1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hnay sinh nhật thằng H, tụ tập đc 17 đứa, 17/53 không ít chẳng nhiều. Update đc thông tin của nhiều tên, cười đùa, trêu nhau vẫn y như xưa. Chúng nó nói 9 năm sao thoáng qua nhanh thế, tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi.
    giờ đứa sg, đứa hn, đứa ra nc ngoài, ng thì mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại, nhìn lại mình, nhìn chúng bạn, cũng không tệ lắm, mỗi đứa thành công hay ổn định trên con đường đã lựa chọn.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay đang cào cào tóc vài cái bằng tay, bố có ý kiến là mình để tóc ngắn không hợp.
    Mà cũng đang muốn để tóc dài lại.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cái thời tiết đáng ghét, cứ giả vờ lạnh được 2-3 hôm, lạnh tí ti rồi lại quay sang nóng như cũ. Hứng chí lên vác bao nhiêu là áo len về mà chẳng có dịp mặc. Ngày nào sờ lên đầu cũng mong tóc dài nhanh để làm kiểu khác, xoăn tít chẳng hạn. Hahha.
    Hôm qua ăn chơi tụ tập đàn đúm với lũ bạn từ sáng đến tối, về mệt phờ, đau lưng nữa chứ nhưng vui. Tóm lại lũ bạn cấp 3 vẫn là nhất.
    Sắp hết năm lại sắp khổ rồi.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Năm nay có sương mù buổi sáng chưa nhỉ? Sương mù giăng kín đường, kín lối đi, đi thật chậm, thật chậm...
    Tôi cũng như đang người dò dẫm rất chậm trong làn sương ấy.
    Tôi k muốn làm j hết, công việc dồn lên nhưng mặc kệ, sếp mắng, tôi cũng kệ.
    Mọi ngươi nói j tôi cũng kệ.
    Không cả cái thú thích đi lang thang nơi xa nữa, không đt hay nt...
    tôi k chán, k thấy buồn. Có lẽ đơ đơ chút thôi.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vô tình gặp lại người bạn cũ ở hội chợ, hững hờ như gặp người xa lạ.....một chút tình thoáng qua của thời xa lắm rồi( chả ấn tượng cũng chẳng có gì đáng để nhớ hay hồi tưởng). Chỉ thấy lòng mình lãng đãng chuyện thời gian. Thở dài rồi nói với đứa bạn: Quen từ năm nhất đại học.....gặp lại năm đầu tiên đi làm......và giờ sau 4 năm mới gặp lại lần 2. SỐng cùng thành phố mà còn thế, thì những người sống khác nơi nhau chắc chẳng bao giờ gặp lại nữa hoặc có gặp có lẽ không phải là 4 năm mà khéo 40 năm, mày nhỉ?
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lạnh quá, lạnh, lạnh, grừ grừ.....
    Toàn thân mỏi nhừ , ê ẩm sau 2 buổi đi treck nhưng vui thì cực kì.
    Cắm trại, đốt lửa ngoài bìa rừng, rồi đi chặt củi ban đêm....tự nhiên nhớ có lần mình cũng đi cắm trại kiểu này rùi ấy nhỉ? Năm ngoái thôi , thế mà cảm giác như xa xôi lắm ấy.
    Sắp hết năm rồi, cố lên nào, cố lên để rồi còn đi chơi tiếp chứ.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị Mèo à
    Dạo này tinh thần phấn chấn hơn nhiều rồi nhỉ
    Đừng nhớ làm gì cái vụ lửa trại năm ngoái nữa. Quên đc thì quên hẳn đi thôi!
    Em đi làm rồi. Ảnh con gái ở Avatar đấy. Mún up ảnh mà ko bít kiểu giề!
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Trộm vía, bé con xinh quá, hihi chắc giống mẹ đây mà .
    ttvnol nó k cho up ảnh trực tiếp lên đâu, em up lên 1 trang khác rồi đưa đường link sang đây thôi.
    Tinh thần 1 năm này cực kì tốt ấy chứ, cái vụ lửa trại năm ngoái thì cũng giống như bao vụ đi chơi khác thôi, không đặc biệt hơn đâu mà phải quên em ạ.
    Mới ngày nào giờ có đứa đã con bế con bồng, thích nhé
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. Cái vụ năm ngoái làm sao có thể quên được c nhờ, vui thế cơ mà, đi được bao nhiêu nơi, quen thêm được cả e nữa cơ mà, quên là quên thế nào
    Sắp hết năm rùi, cứ vui vẻ thoải mái như bây giờ c iu nhé. Lúc nào có cơ hội c e mình lại lên đường với nhau tiếp
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Uh , hết năm rồi đấy.
    Một năm lại qua, 365 ngày đã đi qua, 365 ngày nhanh quá.
    Buồn bâng quơ ít dần đi, đúng ra là bị cuốn vào cuộc sống sôi động kia, chạy theo những niềm vui nhỏ và chóng tan....
    Soi gương săm soi khá kĩ, trán và mắt có dấu vết của cái gọi là thời gian rồi.
    28 đấy chứ ít gì nữa đâu.
    Lạc quan hơn nữa nào, năm mới sang đừng bao giờ phải khóc nhé, dù chỉ là rơi một giọt nước mắt.

Chia sẻ trang này