1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,em đói !
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ..tự dưng thấy mình lẻ loi...buồn
    trời đẹp càng làm mình xót xa
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, ngồi cafe một mình nghĩ vẩn vơ, cũng thấy buồn. Nhưng càng lớn, cảm giác càng chai đi.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ngày cuối cùng của tháng 7 mưa ngâu rồi đấy. Hôm nay sáng không mưa nhưng giờ trời lại sụt sùi, khóc cho nhau lần cuối à 2 ông bà ngâu kia. Nếu không đựơc ở bên nhau thì chia tay nhau cóc đi sao cứ thấy 1 năm gặp nhau 1 lần mà mưa cả tháng của người ta cơ chứ.
    Sáng tỉnh giấc lúc 5 giờ, lòng nặng như đeo đá nên ngủ không ngon, nằm mãi cũng phải dậy. 5 rưỡi sáng thôi mà , còn lờ mờ lắm, bật máy tính online thì không vào được mạng, Thử đi thử lại nhiều lần không ăn thua. Bực đi gội đầu, tóc dài như 1 con điên. Sắp không muốn làm con điên nữa rồi.
    Dắt xe đi làm sớm, lại thấy mình hăm hở như hồi mới vào 7 rưỡi làm mà 7 h đã có mặt. Đi qua cái cổng trường cấp 3 thấy 2 nhóc đang leo tường vào , cười... Dạo này cứ nhớ đến cấp 3, nhớ cái hồ súng lắm cá với cua ấy. Buổi sáng mát mẻ, tóc bay bay, không thèm đội mũ bảo hiểm.
    4 tên nhóc mới vào cũng đến rõ sớm, cũng lại y chang mình ngày xưa. có 1 tên bằng tuổi mình rất rất đẹp trai, nhưng hơi lạnh tính.
    Thay quần áo và xuống điểm danh, sao ông B nói lắm thế, ngồi nghe hết nửa tiếng mà k 1 câu vào tai. Những lúc đi làm thế này thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hẳn, ghét net, ghét chat nhưng không bỏ được. Chả nhẽ phá xừ nó cái modem ra, hihihi, có hoạ điên nữa.
    Trưa nay đi liên hoan rượu , thịt dog, lâu lắm rồi k uống 1 chút rượu nào,. không cả cafe.
    hết tháng 7 mưa ngâu rồi, buồn ơi xin chào nhé.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay vẫn mưa, kì cục, sao ông trời cứ quái ác thế. May là đến lúc đi làm lại tạnh, không thì lại ướt như trưa qua.Không áo mưa , không mũ, lạnh run người mà vẫn nhe răng cười, phóng xe ầm ầm trong mưa.
    Hôm nay sáng sớm đã lượn phố 1 mình, yêu đời nhỉ?

    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 11/09/2007
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ngồi viết trong tiếng mưa rơi đây này. Bố nhìn trời và nói sao năm nay ngâu dài thế??? Ông trời lãng nhách thật, " vì nắng mãi nên mưa "
    Bao giờ cho nắng lên nhỉ, cho mọi nỗi buồn tan biến hết. Ngày trước vẫn thích mưa, vì khi mưa chỉ có đắp chăn ngủ là thích. Giờ phải đi làm thì thấy buồn kinh khủng.
    Tối qua coi tivi cùng bố mẹ, chén hết nửa đĩa cơm nếp lạc mẹ nấu, sao yên bình đến thế. Hì hục đi tìm quyển nhật kí cũ ra ngâm cứu, trang đầu tiên là tháng 9 năm 2003,lật độ 15 trang thì kết thúc ở tháng 5 năm 2005. Đọc và thấy ngày xưa mình khác cơ, đỡ dở hơi hơn bây giờ nhiều. Tìm thấy tên bạn -cái thằng ngày trước vẫn coi mình là cái thùng rác để cho nó kể chuyện vui buồn.
    Đi làm thôi, ghét trời mưa quá
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay lại dậy sớm, mất ngủ chăng? Hay tại những suy nghĩ những vướng bận chưa giải quyết được?
    ôi cuộc sống cứ trôi chả chờ tớ tí gì cả? Tớ cứ phải đuổi theo nó thế? Có bao giờ mình chỉ vui và không biết buồn không nhỉ? Có bao giờ những cái mình muốn là sẽ được không? Có bao giờ mọi thứ suôn sẻ để thấy cuộc đời đáng yêu hơn không?
    Mình có bao nhiêu cái nick ttvn nhỉ? Khá nhiều nếu không nói là nhiều, có đôi khi cứ phải đóng vai của 2-3 người một lúc.
    cấm được buồn bạn ơi, vui lên thì mọi chuyện sẽ khác. Chúc cho bạn ngủ ngon và vui tươi.
  8. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Dạo này vì cái chuyện liên quan đến công việc chưa được giải quyết kia mà mình trở nên gắt gỏng và nóng tính kinh người. Ai nói gì cũng cáu bẳn.
    điên đầu quá mất thôi, bao giờ có kết quả cho nhẹ người đây. Không dám đi đâu cả, ôi!
    Nếu có cái búa ở đây thì sẵn sàng cầm đập vỡ vô số thứ, Không giữ nổi bình tĩnh gì cả. công nhận chả giống mình, giống đứa điên nào đó. Đồ điên
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Càng ngày càng thấy mình trái tính hơn. hahha, lão anh còn pải nói chắc là do em già rồi. Mà mình ghét lão đó suốt ngày chọc tức mình rồi lại bảo mình dở hơi. Hạ hoả nào!
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chả biết học ai cái thói mất ngủ trầm trọng, ngày nào cũng nằm mãi đến gần 12 rưỡi, 1 giờ mới ngủ được. Sáng 5 rưỡi mắt đã mở trừng trừng.
    Người khác không ngủ được thì dậy làm việc làm khác, mình không ngủ được vẫn cứ nằm. Mà nằm thì phải nghĩ, nghĩ thì phải suy. Chết ở cái tính hay thích suy diễn.
    Hôm qua có người nói có muốn tiến xa hơn nữa không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Chả cảm xúc gì, không nghĩ gì. Nhưng cứ thử xem sao, còn hơn cứ vật vờ thế này.
    Tháng gì toàn chuyện xui xẻo.

Chia sẻ trang này