1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lạnh thế, lạnh lạnh
    Chẳng buồn ngủ gì cả chắc do tác dụng của cafe uống lúc tối đây mà. Lâu lắm lắm mớ lại cafe, trà nước vào cái tầm giờ ẩm ẩm ương ương 5-7h tối ấy.
    Cả 1 dãy phố với những quán cafe san sát buồn so, khách đếm được trên bàn tay.
    1 ly nâu đá ít sữa , lạnh !
    Mọi người đã lục đục lên kế hoạch cho chuyến đi đầu năm , ôi côn đảo, ôi mũi cà mau....
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mưa dai dẳng và buồn quá.
    Cả đêm qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nghe tiếng mưa rơi càng thêm buồn hơn. Lòng trống trải nên chẳng biết phải thương nhớ ai đây, thôi đành nhớ một điều hư không......
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tết buồn tênh.
    Cứ cắm mặt vào làm thì chẳng có cảm giác gì. Rảnh đầu, rảnh tay thấy chán
  4. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tết buồn như thời tiết vậy, giao thừa mưa và lạnh, 4 người bạn ngồi bên bàn cafe như suốt năm qua vẫn thế : mình, chị Yến, lão Bình và anh Đức.
    Bạn bè cũ đã lâu không liên lạc với ai nữa, mọi thứ cứ nhàn nhạt ....
    Năm mới chúc mọi chuyện suôn sẻ, chúc mày học được tính kiên nhẫn, không nóng nảy.....chúc kế hoạch năm nay thành công, chúc những chuyến đi sắp tới nhiều thú vị
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    muốn trốn khỏi thế gian, muốn mình phiêu du mãi, muốn nhẹ bẫng cõi lòng.
    Muốn tìm cho mình cảm giác yêu thương, mong nhớ ai đó nhưng không thể. Rỗng lắm rồi!
    Mình không lo lắng cho mình chút nào đâu nên mọi người đừng lo nhé. Mình biết cách pải yêu chính mình thế nào cho đủ mà.
    Mình không thích nghe than vãn và bi ai nên mọi người đừng nói, mình sẽ giả vờ là kẻ vô tâm đấy. Mình không thích những chuyện cười nhàn nhạt đâu, nên nếu thấy mình có ngồi yên nét mặt không đổi thì đừng buồn, mình không thích sự hùa theo.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thức xem phim, phim buồn cười quá chả nhẽ cười nắc nẻ giữa đêm thế này.
    Món lẩu ếch của bữa chắc được tiêu hoá hết rồi, đói quá. Trên bàn chỉ có duy nhất 2 món ăn đc đó là 1 hộp ô mai và 1 lọ Xylitol
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Trà cúc đê, trà cúc thơm ngon đây.
    Hôm qua tự nhiên có 2 đứa hấp hăm hở đi mua hoa cúc về pha trà uống. Sáng nay hỏi bâng quơ 1 tên có biết uống trà cúc không mình đang pha đây này, tên đó bảo đã pha cho ai uống bao giờ chưa? Chắc sợ mình đầu độc chết toi đây.
    Ngon, ngon.
    Than chán 1 câu cho đỡ tủi: chán thế, già đầu rùi mà vẫn phải lăn lộn với mấy cái lớp học, ôi thứ 7 chủ nhật dùng để ăn ngủ, đi chơi của mình đâu mất rồi
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    ngủ đi nào, ngủ sớm lấy tinh thần mai đi làm chứ. Đầu tuần đừng đi muộn đấy.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị Mèo vẫn online muộn kỷ lục nhỉ!
    Ngủ sớm giữ gìn sức khỏe và nhan sắc đi chị ơi!
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hihi đâu phải hôm nào cũng ngủ muộn đâu, có hôm cũng ngủ rõ sớm đó chứ em.
    Về nhà sau 14 ngày rong ruổi, ngoài một đống đồ ăn tha về được, còn tha về được cả 1 nỗi nhớ.

Chia sẻ trang này