1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    lại thức khuya, mai thi đấu bđ rồi mà vẫn còn
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Uống có 1 ly cafe mà mất ngủ cả đêm. Sáng nay soi gương sờ mặt thấy mọc thêm ra cơ số mụn,
    Dạo này thấy vui vui lạ, hâm thế chứ
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Uống có 1 ly cafe mà mất ngủ cả đêm. Sáng nay soi gương sờ mặt thấy mọc thêm ra cơ số mụn,
    Dạo này thấy vui vui lạ, hâm thế chứ
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tâm trạng vui , buồn thất thường.
    Vui vì một người
    Buồn cũng vì một người.
    Hay là mình đang.....
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Những hành động điên khùng...
    Những câu nói ngớ ngẩn...
    Để rồi thấy hối hận.
    Đại ngốc.
    Túm lại cuối cùng mèo lại hoàn mèo.
    Cám ơn ông bạn tốt liên tục cổ vũ tinh thần, động viên an ủi.
    Dừng lại vài việc thôi.

  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Kô liên lạc với anh đểu nữa.
    Không liên lạc, hẹn hò, tụ tập cùng lũ bạn nữa. Dửng dưng như những ng bạn, bạn bè hơn 10 năm đấy.
    Không làm gì hết, dậm chân tại chỗ.
    Sa lầy vào 1 vũng bùn tình cảm mới.
    Đau
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    sang tuần phải đi Tuyên Quang, k muốn đi chút nào, k muốn mà vẫn phải đi. Hm
    bạn Khanh vào Vũng tàu làm, Trang beó sang tháng 9 đi Nhật 3 năm, bạn bè ngày 1 tản mát.
    An ủi bây giờ chỉ còn bạn đểu thôi, thích bạn lắm lắm. Thích cái cách bạn cười sảng khoái, thích cái tính hơi khô khan của bạn, thích kiêủ kể chuyện nưã...
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    tôi sợ những linh cảm của sự không thành. Tôi sợ tôi sẽ yêu bạn mất thôi, vì thế tôi càng sợ hơn, sợ tình cảm cho đi không lấy lại được, sợ nứơc mắt và đau nhói trong tim.
    Tôi muốn xa cách bạn, tự an ủi vỗ về bản thân rằng bạn không là gì với t hết nhưng t chưa thể...
    T kệ đấy, muốn ra sao thì xa nhé
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tự bản thân không thể vượt qua được chính mình, tại sao cứ có cảm giác nặng nề, 1 linh cảm mơ hồ ám ảnh như 1 bức tường chắn ngang mọi thứ. Tớ sợ sau này mình lại lướt qua nhau như những người dưng lắm, nếu vậy thì đừng quen biết nhau ngay từ giờ.
    Bạn Oanh bảo mình to đầu lớn xác nhưng óc còn trẻ con lắm, tuổi gì rồi ấy nhỉ?
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Giận bạn ghê gớm ấy. lúc đó tớ ước tớ có thể kill chết bạn luôn được ấy chứ. Đã hẹn từ cách 2 ngày trước rồi nhé, tớ đã từ chối đến dự liên hoan chia tay của 1 ng bạn thân vì cái hẹn với bạn đấy, thế mà bạn bảo thôi để hôm khác. Tớ cũng cố thông cảm cho bạn nhìu nhìu vì tớ biết bạn bận việc lắm chứ.
    Nghĩ mình giận bạn như thế từ mai tớ sẽ làm lơ bạn đi, vậy mà chỉ 1 cuộc đt , chỉ cần nghe tiếng cười sảng khoái của bạn, chỉ cần nghe bạn hỏi ở nhà không đến bạn qua đón, bao hậm hực buồn phiền trong lòng tan biến hết.
    Vui niềm vui không biết có dài lâu

Chia sẻ trang này