1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mày, mày chẳng có nhà để cho tao chúc mừng ; chẳng thể liên lạc được với mày mà nt hay đt. Chúc mày 1 sinh nhật vui vẻ, cố gắng 3 năm rồi về với bon tao nhé. hihi tao có ghen tỵ với mày 1 chút vì ít ra mày còn có chỗ dựa tinh thần trong 3 năm tới.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Cái lạnh ngòn ngọt của mùa đông
    Không có cảm giác của kẻ cô đơn dù vẫn vậy thôi.
    Quên mất ttvn rồi, quên mất nick YM rồi, sắp quên cả net là gì rồi đấy.
    Lòng người như mùa đông
    Cảm giác tuyệt nhất của một ngày là được thả lưng xuống giường chui trong chăn ấm, vừa đọc truyện vừa ngủ gật :)):))
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Năm nay kiếm khá hơn năm ngoái nhưng cuối cùng vẫn chả có gì vì tiêu còn ác hơn, tại vật giá leo thang, tại vàng tăng giá, tại ngàn lí do lí trấu và tại không biết giữ tiền. Ôi biết bao giờ mình mới có đủ tiền để buôn đất cát như mấy thằng bạn đây ( mơ tí chút cho có vẻ có trí hướng làm giàu).
    Mà thôi người giàu cũng cực vì suy nghĩ làm sao để giàu hơn nữa lắm, mình lại chúa ghét việc đau đầu và rắc rối. Cứ bình bình yên yên mà sống
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hết năm rùi, 1 năm bình thường sắp qua.
    Đơn giản là 365 ngày bình thường lại sắp qua, đón chào 365 ngày tiếp theo ( kô biết có chính xác là 365 hay kô nữa, lỡ nhuận thì sai bét )
    Năm nay công việc bình thường, kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng ác.
    Đầu năm đi nhiều nhưng cuối năm thì ở nhà ngồi im.
    Tình cảm trống rỗng, kô nhớ, kô thích, kô yêu 1 ai hết. Nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ.
    Ước muốn cho năm tới, cv siêu tốt, kiếm thêm chút tiền, ..... đơn giản chưa
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chào năm mới!
    Năm mới lạnh quá đi mất, lạnh quá lại làm mình lười.
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi,chị Mèo vẫn buồn bâng quơ.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Buồn đâu mà?
    Giờ lâu rồi chẳng có chuyện gì thật đáng để buồn. Chỉ là những vụn vặt toan tính hàng ngày thôi. Qua 1 đêm trong giấc ngủ sáng sau tỉnh dậy thấy mình lại quên hết.
    Không buồn là thế.
    Độ trơ tăng.
    Độ lì càng tăng cao.
    Chào đón 1 cái Tết ốm.
    Và đồng thời đếm ngược cho tuổi 30.
    [/FONT]
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Buồn...Cô Đơn được dịp tăng sức mạnh vào dịp Tết o->
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Một ngày không như ý nhưng quyết không than phiền đâu.
    Lại háo hức chờ một ngày nghỉ dài, không phải đi làm, không phải đi học, không đi trực và được nghỉ trọn vẹn 1 ngày.
    2 cây nhãn trước nhà hoa ra sai kinh khủng, nếu ngon lành là chỉ cần đứng trên ban công tầng 2 xòe tay ra là có nhãn ăn
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hết giờ rồi về đi ăn thôi

Chia sẻ trang này