1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Cái đám mụn phản chủ mọc loạn xị trên mặt, nhìn, sờ, nghĩ mà nẫu.
    Bao giờ cho hết mùa hè đây. Mùa hè chết tiệt, bao nhiêu thứ mà k dám ăn cái gì. Cả mùa k ăn mít, mận, đào,...vải cũng chỉ dám ăn vài quả. Vài quả cũng bít tay nhau ngay, haiz
    tối qua có lời rủ đi Kiên Giang tháng 9, hấp dẫn đấy nhưng khó thực hiện lắm. Hắn cũng đc người khác rủ, cũng hào hứng mà quên mất cái lịch học còn kéo dài hết tháng 11.
    Viết vài dòng đã thấy buồn ngủ lại rồi. Ngủ thôi đám mụn ơi!
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Trăng 14 tròn và sáng quá, ngồi từ chỗ này nhìn ra rất rõ luôn.
    Sáng đi học đc nửa buổi thì tí toáy tin nhắn và cuối cùng là trốn học chạy ra cafe với đứa bạn. Nó cũng trốn học, haiz thế mình nghỉ học là chuyện cơm bữa. Nó nhìn cái mặt cũng bít học sinh chăm chỉ mà hnay dám trốn trước cả mình.

    Mình thì là đứa chỉ thích hỏi, chứ kể thì không khoái lắm

    Gìơ ngồi ăn chè đỗ đen cho mát
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chẳng biết thế nào nhỉ? Chẳng biết thế nào nữa? Chẳng biết mình sẽ ra sao? đi đâu về đâu?
    Thôi thì đành cứ như vậy, con người ngồi 1 chỗ cố định nhưng đầu óc và tư tưởng đi lang thang.

    Tối thứ 4 đi rồi mà vẫn chưa viết giấy xin nghỉ phép, chả biết có đồng ý không nữa. Nhưng kệ xác kiểu gì cũng phải kì kèo xin đi bằng được. Sau bữa đi chơi với nhóm bạn mới về kết quả là có được 1 làn da đen đẹp và lập được hội đi bơi, vui lắm. Tuyển team leo núi mà thu được hội đi bơi, trên cả sức tưởng tượng.
    Ôi cuộc sống vẫn quá ư tươi đẹp dù niềm vui có ngắn ngủi, dù niềm hy vọng luôn bắt đầu từ vô vàn điều thất vọng đã có.
    Mai ngày nghỉ đó, ngày nghỉ muôn năm.
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    quả leo Fan của em thế nào rồi?
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    hihi, tối thứ 4 là em xuất phát nhé. Đi tí cho vui chân.
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    giờ a tham gia được ko?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tóc mới của em, tổ chim của em, mì Tiến vua của em, càng ngày em càng thích nó. Em nhớ ngày trước cũng có lần em cắt tóc ngắn và kô ép, nó bông xù lên 1 cách hay ho khó tả, và em cũng thích nó.
    Em hơi chán những luật lệ, em chán những quy tắc em tự đề ra cho em. Ngớ ngẩn quá.
    Em đang muốn điên khùng 1 chút đây. à ha,
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua mải đi chơi quên vào chúc cái topic của mình tròn 4 tuổi. Happy birthday to my topic.
    Bao giờ cho đến bao giờ mình mới thôi viết những điều bâng quơ đây.

    Càng ngày mình càng xấu tính khủng khiếp.
    Càng ngày càng chai sạn sỏi đá về cảm xúc.
    Thấy những người bằng tuổi hoặc kém tuổi mình luôn ao ước có 1 gia đình riêng, có chồng có con chăm sóc, gào thét hàng ngày. Mình nhìn hờ hững như không, gia đình riêng ư? Nghe như chuyện cổ tích ấy, 1 khái niệm mờ nhạt đối với bản thân.
    ( mad đấy, đừng chấp)
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Thả lỏng tâm hồn ra nào...đừng nghĩ những thứ kô thuộc về mình nữa nào.
    Vậy thì mình sẽ ngủ mất thôi. Ôi mình lại đang sao thế này, hic.
    Mình cần phải bít dừng lại trong suy nghĩ. Điểm dừng đã có.
    Chán, chán, chán...muốn hét lên quá nhưng sợ bị chửi. Vì cái j cũng sợ nên mãi là kẻ kém cỏi.
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    sao giờ này lại cm nhỉ??
    em có đi ko đó?

Chia sẻ trang này