1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Nửa đêm ngồi uống trà. Haiz, ngu quá, đã không ngủ được còn uống trà vào.
    Nhất định sẽ khác, lại phải nói thế thôi.

    Bác phanvthuan: em vẫn đang trên đường đi đấy chứ ạ.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mệt, mấy hôm nay cảm giác rất mệt mỏi. Thời tiết thì oi bức khó chịu, đau đầu nữa chứ. Lúc đi thì hào hứng, đi về rùi người uể oải, rũ rượi. Ôi trời da đen nay lại càng đen. mặt mụn nay càng mụn hơn.
    Làm việc thôi, chú tâm vào làm thôi, vất hết những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đi nhé.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua nóng phát khiếp, mình ăn mặc cũng lôi thôi phát khiếp nhưng đc cái mát. Đứa bạn bảo nhìn nhừ quá, hic.
    Mua cho mình 1 cuốn sách, mua tặng bạn 1 cuốn nhưng còn xem xét tình hình mới tặng.
    Ngồi ngắm phố qua cửa sổ của quán Love story cũng hay, chỉ có điều ngắm lâu lại thấy buồn ngủ.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ngày buồn dù cả chiều và tối lượn phố mua sắm linh tinh. Tại có người động đến nỗi buồn ngớ ngẩn của mình.
    Lung tung quá, cứ quan tâm đến những điều không cần thiết.
    mình lại chán mình thêm tỷ lần
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hơi mệt và nản với bản thân.
    Ngồi cafe với bạn ở cửa nhà hát lớn, vui hay buồn chả bít nữa. Hôm trước mua 1 cuốn sách định tặng bạn nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đến nản.
    Như thế đi.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Cuối cùng mình cũng ra đc cái vẻ dứt khoát, ôi cái mảnh tỉnh cảm oái ăm này.
    Vậy là xong.

    Chiều về ăn mừng thôi
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình trốn vào đây nhờ chủ topic nhé,mình cũng buồn bâng quơ.Lạ thật lâu lắm rùi mới thấy mình chống chếnh, không rõ ràng, man mác như mình thừa mình cứ lại bắt đầu như thế,thấy mình kém cỏi quá.tài năng ư?đâu mất rồi cả sự tự tin nữa...chơi vơi...người bạn bất chợt xin số điện thoại mình cho luôn để rồi tự mắng mình cho lam gì cho người ta tưởng tượng ra mình với giọng trên dt qua mượt ma dễ nghe ,đành quyết định cho bạn gặp để khỏi tư tương bất an ...hi hi hi nhưng mình buồn một chút....lại trốn vào vỏ ốc của mình thật kỹ...
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    ở đâu đấy? [r2)]
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    chán thật, chán thât, chán quá.
    Tí về đi lượn hiệu sách tiếp.
    Lại muốn đi đâu đó quá
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thía là chị ơi! Đời em xong roài!

Chia sẻ trang này