1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    comment này được thốt lên vào lúc 12h đêm, gần 1h sáng. phải chăng lính thủy bị một chị em nào đó cướp .....
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    xóa
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    tớ làm bạn buồn cười à?
    mà chiều nay bạn ko học à?
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hình như bác hiểu nhầm rùi? Người em nhắc đến ở trên kô phải bác đâu ạ.
    Chiều em vẫn đi học
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Anh biết chứ. Anh biết em nói đến ai mà.
    đùa chút thôi, vì cùng buổi chiều nay mà. :)
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thấy bạn kêu buồn và chán, tớ thấy bạn kêu cafe 1 mình chiều nay buồn, tớ cũng k vui. Nhưng tớ k hiểu được sao bạn lại đứng ra đầu têu cái vụ đòi đến nhà tớ ăn trung thu tối mai, tớ bực đấy.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mưa vậy là hết trung thu. Cũng tốt.
    Dạo này mình lảm nhảm những điều không đầu cuối, vô nghĩa.

    Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ sáng mai tỉnh dậy trời sẽ nắng nhạt.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sau những xui xẻo điên khùng đủ kiểu của mấy ngày liên tiếp thì giờ còn điên hơn. Vừa online đọc và like lời chúc vừa gãi ngứa do dị ứng mẩn khắp cổ. Thế này 2 bữa hải sản trưa và tối nay ăn làm sao đây? Vẫn đen như cún mực. HBBD F M
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    delete...
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay tỉnh dậy trời lành lạnh, thấy khoan khoái dễ chịu, vậy là lại mất nhìu thời gian hơn để đi cùng 1 quãng đường đến chỗ làm như mọi hôm.
    Mess ym cho 1 số tviên của nhóm, đt cho các thành viên còn lại trừ 1 người, dù lúc đó nick tviên này đang sáng. Hì hục nhắn tin giả vờ như cái tn gửi chung đến tất cả trong đó có bạn. Ngốc thật!
    Mình sẽ lại nói chuyện với bạn nhé, sẽ k giả vờ như k quen bạn nữa...vì bạn là bạn của tớ mà.
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này