1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    3 rưỡi chiều mà trời sầm như sắp tối, 1 ngày trôi qua thật buồn tẻ.
    Thời gian này kô mất ngủ nữa nhưng vãn đi ngủ muộn như 1 thói quen quá xấu, đều đặn là 12 giờ. Lại 1 năm nữa trôi qua, cứ tự hỏi giờ này năm ngoái mình đang nghĩ gì nhỉ? làm gì nhỉ?
    Sao lúc nào cũng chỉ là thời gian đã qua , chẳng bao giờ mình nghĩ giờ này sang năm mình có ngồi đây để gõ lóc cóc những dòng chữ nhàn nhạt như giờ kô???
    Mùa đông năm nay chưa lạnh hay là kô lạnh nhỉ? Thích cái lạnh đến co ro của mùa đông cơ, nằm ngủ vùi trong chăn, đầu óc trở nên ù lì hơn 1 chút.
    Trái tim của 1 đứa dở hơi này đôi khi cũng rộn ràng một chút xíu, chỉ một chút thôi.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mong chờ và hẫng hụt.
    Cái đầu vẫn luôn nhủ đừng buồn làm chi thế mà vẫn chạnh lòng. Lại ngốc quá rồi.
    Cơm vẫn ăn nhiều nhiều, ngủ vẫn nhiều nhiều nhưng lòng lại không bình yên chút nào. Như có chút sóng...chút gió........
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    huhu, em đang giống chị.
  4. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại làm mình nhớ tới giờ này năm ngoái rồi: tay trong tay thật hạnh phúc và ấm áp.CÒn bây giờ thì đang ngồi đây , cô đơn và lạnh cóng cả hai tay rùi nhưng vẫn luôn tự động viên mình rằng giờ này sang năm mình sẽ khác.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    một ngày mệt mỏi trôi qua, vừa mới tắm và gội đầu xong.
    Cảm thấy đau lưng, giá như lúc này có ai đó đấm đấm lưng cho mình nhỉ?
    Bàng mùa này mới bắt đầu đỏ lá, hình như mùa thu của cây bàng đến muộn.
    Cây bưởi sau nhà đã có lộc xanh, hay mùa xuân của bưởi đến sớm.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mưa và lạnh.
    Lại thấy thèm 1 que kem như tối qua, lang thang mãi ngoài đường .
    Cái lạnh của kem trên lưỡi, trong ruột gan cùng với cái lạnh bên ngoài ..........
    Những cây kem của mùa đông ngon hơn rất nhiều.
    Cảm thấy cần một người đi cùng mình không nói gì cả, cùng uống 1 ly cafe đen nóng không đường, cùng đi ăn kem, cùng lang thang trên những con đường vào những ngày giá lạnh.
    Cần một người, một bàn tay dắt tớ đi tiếp...............
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    đến nhà đứa bạn chơi, mẹ nó bảo dạo này béo thế.
    Công nhận béo quay đơ ra, cái mặt bắt đầu tròn xoay lại.Mùa đông nhồi nhét lắm quần áo, sắp y chang cái lu biết đi rồi.
    Lạnh quá, găng tay không có nên lúc nào cũng co ro 2 cái tay.
    đọc những dòng mình viết vài năm trước so với bây giờ khác nhau như 2 con người hoàn toàn khác ấy. Càng ngày càng thấy mình nhạt nhẽo hơn.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Lười, cứ lên giường đắp chăn ngủ là kô thể nào dậy nổi. Lười nên đi siêu thị với mẹ cũng để mẹ chở đi, kô thì con không đi đâu.
    Lười nên giờ chẳng buồn nấu cơm mà nhai bánh mì.
    Buồn vì vẫn thế thôi, cứ thấy mình khác trước nhiều nhưng cuối cùng vẫn vậy.
    Lạnh mà tối phải đi làm, chán ngắt.
    Sáng mai được ở nhà rồi,kô phải cố gắng ke giờ dậy nữa.
    Hình thành 1 thói quen ngủ muộn, biểu hiện của người già.
  9. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cũng buồn buồn cho nên lười, cũng buồn buồn nên ko buồn ngủ, cũng buồn buồn nên thức kiểu này trên 1 tháng rùi, vậy thì chẳng còn là buồn buồn, chắc là khìn khìn
    Tự nhiên muốn cafe 1 mình dù ko bit uống
    Muốn đứng giữa đồng hét lên thật to
    Muốn .... ngủ an lành
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chỉ khi buồn mình mới vào lại topic này, nhìn thời gian thì cái lần cuối ấy cũng đã khá lâu rồi.
    chẳng biết phải thế nào cho đúng, phải thế nào để sống thật với bản thân hơn.
    nếu.....
    Phải chi.....
    Làm gì có chuyện đơn giản thế.
    Buồn k vì ....mà vì quá thất vọng

Chia sẻ trang này