1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mèo thật ngốc!
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình kô ngốc.
    Đêm qua kô ngủ được, vô tình bạn cũng kô ngủ được, 2 đứa k ngủ đc cùng ol chat với nhau vậy. Chuyện phiếm thôi.
    Cũng chẳng có cảm giác gì, hình như nó trôi đi đâu sạch ấy. Có lẽ tư tưởng rõ ràng thông suốt rùi nên thế.
    Hay là tại sắp đông bớt nắng, hết say nắng nhỉ?
    Và như đứa em chỗ làm bảo cuộc đời sang trang mới.
    Nhẹ tênh.
    Tạm biệt cơn say nắng chóng tỉnh này.
    Lại ngoan thôi. Bớt tụ tập đi nhé.
    Đọc hết đống sách còn dở đi nhé. Bgiờ mới đọc xong đc Suối nguồn đây, đem làm gối cũng hợp.
    Và cười nhiều lên nhé.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chiều thứ 6 vắng hoe người, ngồi 1 mình 1 phòng điều hòa lạnh toát chân chẳng buồn chỉnh. Định thử viết gì đó như ngày xưa mình từng viết mà kô ra chữ nào tử tế. Gõ rồi lại xóa, lại gõ....copy bài viết cũ lại thôi.
    Giả vờ như mùa đông về rồi nhé....lạnh lắm, về đi ngủ đây
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lại ngâm cứu và làm 1 ít bookmard tặng bạn bè thân thiết này. Tặng đồ handmade thấy hay hay.
    Mai sẽ pha trà hoa hồng, hoa cúc uống. Mới có người bảo sẽ cho mình một nửa của nửa kg hoa hồng.
    Sẽ ra cửa nhà hát lớn uống cafe này. Nhớ lần trước mình mang cốc, hạt hướng dương, nhãn; 1 người bạn mang cafe đen ko đường, kô đá đến. 2 đứa ngồi nhâm nhi ngắm phố cũng vui.
    Đi làm + đi học = 2 ngày cuối tuần.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Quanh quẩn và quẩn quanh cái góc tâm sự ttvn bao năm.
    Gửi gắm kô biết bao buồn vui lẫn lộn đã qua vào từng bài viết, những điều mà ngoài cuộc đời thực k dám nói, k dám thể hiện.
    Những đêm mất ngủ dài, lan man trong dòng suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Bóng đêm cho 1 cái tôi sống thực hơn, kô mơ hồ, k chạy theo ảo ảnh, kô tự huyễn hoặc mình. Nhưng đêm cũng đem đến những cái nhìn bi quan và mờ mịt, sợ điều đó làm cho bản thân sa lầy trong những nỗi buồn quẩn quanh.
    Sợ những người sẽ làm mình đau.
    Sợ.


    Mình sẽ k buồn, thực đấy. Mình vẫn đang mong chờ trời nhanh sáng, mình lại hồ hởi đi làm trên con đường rất đẹp hướng về phía biển,
    ngắm bầu trời, đám mây,
    lại vu vơ hát 1 bài hát buồn bằng 1 giọng rất vui.
    Lại được loẹt quẹt dép xỏ ngón, quần dài xắn ống cao, ống thấp, tóc xoăn bù xù chẳng cần chải.
    Mình chờ những ngày mưa bão lớn vẫn phải đi làm,
    con đường vắng,
    thoải mái gào thật lớn.
    Mình đang chờ mùa đông âđược chỉn chu với áo khoác, áo trắng thắt cavat.
    ...
    Lại lan man cho 1 đêm kô ngủ.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có nhắm mắt lại và ngủ đi k nào?
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác mèo hay thức khuya thế? [:D]
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Một ngày chẳng thấy vui tẹo nào.
    Ngồi bệt 1 mình ở cửa nhà hát lớn...chỉ để ngắm lung tung, nhìn linh tinh và nghĩ quẩn quanh.
    Già rồi, đầu càng cứng hơn. Càng chán hơn.
    Giờ thấy nó nặng trình trịch và hơi quay quay rồi.
    Nhưng vẫn cười đây.

    Bớt viết những điều bâng quơ đi thôi.
    Cai ttvn này, cai net đi này.
    Sống thực nào.

    Muốn 1 giấc ngủ ngon.
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng đang vui ,lạc bước vào cái pic này lại lây cái buồn bâng quơ của pic ,còn có một cái hẹn phải thực hiện vào tuần sau ,hazi ,chưa hết tuần này mà lại lo đến tuần sau rồi
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay mình chăm học ác, sáng ngồi cố làm bài đến tận 12 rưỡi, chiều lại ngồi ngoan nghe cô giảng
    Tan học đi câu cá, kiên nhẫn ngồi cả buổi mà chỉ câu được 2 con cá nhãi nhép.
    Thả.
    Về sớm, ngồi xem tivi cùng mẹ.
    Nhặt được câu này thấy hay " Nếu sau này gặp lại, em sẽ yêu anh..."
    Có thể

Chia sẻ trang này