1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay sẽ là 1 ngày vui.
    Sáng tỉnh dậy cái đầu tiên cảm nhận được là trời lạnh. Tự nhiên thấy vui vui. Rồi bắt đầu nhận thấy mình đau họng, sau bữa trưa có tiếp tục ăn kem như mọi ngày nữa không nhỉ?
    Bò dậy đi quét sân, lá nhãn, lá khế ngày nào cũng rụng khiếp. Lạnh, quét sân cũng thấy vui.
    Vào FB thấy đá ném lắm quá.
    Rảnh rang ngồi tháo 2 cái sim đt ở 2 máy rồi lắp ngược lại.
    Không FB.
    Không YM.
    Không TTVN.
    Đến giờ đi làm thì mưa.
    Một ngày vui là lạ.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bạn mang cho mình 3 chục quả hồng chín và 1 túi nhỏ hoa hồng khô pha trà như đã nói. Một chút quà mang hương sắc mùa thu làm mình thấy vui vui.
    Hình như có bão số 5 vào cuối tuần thì phải? Mình sẽ ở nhà pha trà hoa uống, đọc sách và sẽ ngủ ngon thôi. Cảm ơn bạn nhìu nhé!
    Từ hôm lạnh đến giờ, cánh cửa sổ nhìn ra mấy cái cây của phòng làm việc được mở ra, thật dễ chịu và khác mọi khi quá.
    Thích nge đi nge lại bài Mùa đông của anh... Điên và say.
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    thía mờ ko cho iem trai chung chạ với!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tối qua nói chuyện mới bít không phải 3 chục quả mà là 40 quả. Mình mang về nhưng kô đếm làm j, còn đùa với bạn sao ít vậy, chắc chỉ được 20. Khi những thứ mờ ảo qua đi, sau những suy nghĩ bất thường tớ từng có, tớ bắt đầu quý bạn thực sự, lần này ko nhầm lẫn nữa đâu nhé, Tớ thích cái cách bạn giục tớ đi ngủ sớm vì sợ tớ càng thức lâu càng khó ngủ, thích buổi nói chuyện lan man về thuốc đau họng mà bạn khuyên tớ ngậm, về những dự định muốn làm trong tương lai, về những nỗi buồn vô cớ của những đứa sắp 30...
    Tớ với bạn không còn là bạn nữa mà là bạn thân rồi đấy. Smile.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Từ sáng đến giờ toàn hắt xì hơi liên tục, đầu lại thấy nặng. Chắc bị ảnh hưởng của bão, dấu hiệu của sự già cả. Chẹp, chán.
    Hôm nay bùn ngủ kinh khủng, hay thế. Về nhà đi ngủ thôi.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bão số 5
    Sáng nay đi làm sớm hơn mọi ngày bất chấp bão vì tối qua nhận đc đt báo hôm nay điểm danh sớm. Đêm lúc ngủ lúc tỉnh chập chờn, lang thang ttvn...............
    Gió to, con đường như dài hơn và vắng vẻ chẳng bóng người
    Gió cản, gió đẩy như muốn hất người xuống đường
    Mưa rát mặt.
    Và lạnh.

    Về nhà lại lanh quanh, mở cửa ra ngoài sân ngồi nghịch.
    [​IMG]

    cổng nhà nhiều lá rụng.

    Vừa có người bạn rủ đi cafe, mưa bão chạy ra đường cũng có gì đó rất thú vị nhưng bản chất lười nên hỏi lại có qua đón thì đi.
    Không đón.
    Lại ở nhà trú bão thôi
    wildness thích bài này.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sự sống và cái chết của 1 con người quá mong manh.
    1h đêm tớ nhận được tin xấu, một người bạn ra đi mãi mãi. Một sự thật khó tin và cũng ko muốn tin chút nào. Nước mắt cứ thế trào ra k ngăn nổi.
    Mới thứ 3 rồi bạn còn rủ cả nhóm gặp nhau vào thứ 4, tớ rất tiếc lại là đứa từ chối đầu tiên với lí do ngớ ngẩn cần phải ở nhà. Tớ vẫn nhớ bạn có nói 1 câu trong đt là mai không gặp nhau thì còn lâu mới gặp đc đấy nhé. Nghĩ chỉ đơn giản bạn đi du lịch đến chủ nhật về thôi, vậy mà...
    Biển Thiên Cầm nơi tớ chưa từng đặt chân đến đã giữ lấy bạn mãi mãi. Cuộc đời thật ác phải không? Bạn ra đi ở tuổi 30 vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều điều trong cuộc sống cần trải nghiệm.
    Mong gia đình bạn sớm tìm được bạn.
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chia buồn với em!
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thơ cho cuối tuần
    (Vũ Hà Yên)
    Đọc thơ tình của những người lạ
    Bỗng lòng mình xót xa
    Chẳng hiểu…


    Khi người ta xa vắng một cuộc tình
    Hẳn là rất nhói đau
    Và chênh vênh…


    Thôi nào
    Cứ như mình hiện tại
    Một mình vẫn hơn
    Dù ngày thêm trống trải
    Nhưng mà…
    Một mình vẫn hơn
    Thật mà?


    Những cuối tuần chểnh mảng
    Đọc sách và nằm kềnh nghe nhạc
    Chẳng đợi chờ trông ngóng một lời thương
    Những giấc ngủ ngon lành không thổn thức
    Vì nỗi nhớ rất hiền
    Vẫn tìm về trong từng hơi thở



    Thôi nào
    Cứ một mình như mình vẫn thế
    Một mình vẫn hơn
    Một mình không chờ đợi
    Một mình…không chênh vênh
    Một mình thôi…vẫn cười
    Dù cuối tuần đơn côi
    Phố vắng…

    Đọc thơ tình của những người lạ
    Thoảng hoặc lại nhận ra có bóng mình trong đó
    Nỗi cô đơn những ngày thứ bẩy
    Cuối tuần miên man cà phê vắng
    Lặng thầm…


    Thôi nào...
    Một mình vẫn hơn
    Một mình thôi. Kệ người!
    Một mình và mưa
    Một mình thôi vẫn cười
    Nhẹ tênh…

  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên.

    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn lăn lăn...xa...xa

    Đến hạnh phúc cũng chẳng về lần thứ ba

    Em ngồi đợi...
    Em nhận ra...
    Quá muộn!

Chia sẻ trang này